Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Trang trại giáo dục: Hy vọng từ một mô hình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trang trại giáo dục: Hy vọng từ một mô hình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở số báo 145 ra ngày 24/5, Đại Đoàn Kết có bài “Giáo dục toàn diện cho trẻ: Vài giờ trải nghiệm là chưa đủ” đề cập đến mô hình trang trại giáo dục xanh. Chúng tôi tiếp tục trở lại chủ đề này với ý kiến của TS Sử Thanh Long, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ảnh minh họa.

“Hiện nay, các trang trại giáo dục về nông nghiệp nở ra như hoa. Các trường phổ thông, các gia đình rất phấn khởi đưa các cháu đến trang trại để thực hành bắt cá, trồng cây. Nhưng khi ra về, chúng tôi hỏi 2 câu: Các cháu có thích không? Câu trả lời là thích lắm, được chơi vui, được xả stress. Câu hỏi thứ 2, liệu trong tương lai các cháu có thích học ĐH Nông nghiệp không thì 100 cháu đều trả lời là không vì sợ bẩn, sợ thối”- TS Sử Thanh Long tâm tư.

Là một nhà nông học đặc biệt tâm đắc với việc bảo tồn giống nông sản và gia súc thuần chủng Việt Nam, TS Sử Thanh Long cũng đồng thời là người sáng lập Trang trại giáo dục Edufarm. Ý tưởng về một trang trại giáo dục không chỉ là nơi các em học sinh, sinh viên đến để vui chơi, xả stress để rồi sau đó… sợ làm nông dân đã được ông Long ấp ủ từ lâu.

Khi xung quanh các mô hình trang trại giáo dục xanh liên tiếp được khai trương và đi vào hoạt động với tấp nập khách tham quan, ông Long vẫn thận trọng chuẩn bị từng bước để khi chính thức khai trương, mọi yêu cầu tiếp đón các bé đều phải thật chuẩn. Chuẩn ở đây hướng đến, không chỉ là nơi con trẻ khi được thỏa sức khám phá thiên nhiên, hòa mình vào không gian của những cánh đồng bạt ngàn, giữa muôn vàn cỏ cây hoa lá, được vừa học vừa chơi cùng chúng bạn mà qua đó còn thêm hiểu và tự hào về một nền nông nghiệp công nghệ cao.

Từ đó nuôi dưỡng tình yêu của con trẻ đối với nghề nông vốn là nghề truyền thống của cha ông ta từ xưa. Xa hơn nữa, TS Sử Thanh Long hy vọng một số ít trong các em sau này sẽ thi vào trường ĐH Nông nghiệp vì tình yêu với nền nông nghiệp chứ không phải vì trường này… điểm thấp.

“Quê tôi ở Hà Tĩnh. Cứ đến mùa thi đại học là tôi lại nhận được điện thoại của những người họ hàng nói rằng cháu nhà tôi học kém lắm, bác xem giúp cháu vào đại học Nông nghiệp được không? Bản thân tôi rất đam mê giáo dục, đam mê đào tạo và vô cùng tự hào được tiếp nối truyền thống gia đình khi cả ông tôi, bố tôi đến thế hệ tôi đều giảng dạy tại trường ĐH Nông nghiệp. Nhưng hiện nay đầu vào của trường quá thấp. Thường điểm sàn có bao nhiêu thì trường tuyển bấy nhiêu. Trong đó, tổng điểm đã bao gồm đủ các loại điểm cộng về ưu tiên khu vực, về con thương binh. Có những năm chỉ 11, 13 điểm cũng đỗ đại học. Để rồi sau đó, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm” - TS Sử Thanh Long chia sẻ. Chính điều đó đã thôi thúc ông Long cùng các cộng sự nghiên cứu và sáng lập ra trang trại giáo dục Edufarm với mong muốn giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn ngày nay.

“Không chỉ giúp các em học sinh, sinh viên thêm hiểu biết về nông học, biết yêu cuộc sống thôn dã, nếu làm tốt, trong số hàng nghìn em đến học, đến tham gia các chương trình nông nghiệp sẽ có 1 - 2 % học sinh giỏi môn Sinh học sẽ thi vào trường ĐH Nông nghiệp trong tương lai. Đầu ra của chúng ta sẽ có những người như Lương Đình Của trước đây” - TS Sử Thanh Long bày tỏ.

Thu Hương