Trên kệ sách tuần này
Những cuốn sách mới xuất bản rất đáng đọc nhất là trong tháng 11 với ngày lễ trọng của ngành giáo dục.

Bìa sách Tiếng sóng bủa ghềnh.
Cuốn hồi ức của bà Ngô Thị Huệ - Phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh vừa được NXB Trẻ ra mắt. Ở lần xuất bản này, cuốn sách gộp cả tập 1 đã phát hành và in cùng với tập 2 lần đầu công bố. 444 trang sách đưa người đọc qua từng chặng đường của cô gái 17 tuổi miền Tây Nam Bộ bắt đầu trưởng thành trong cái nôi cách mạng.
Bước chân của bà in dấu khắp mảnh đất Nam Bộ từ các tỉnh: Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Bà còn là chứng nhân trực tiếp của các mốc son lịch sử cách mạng của dân tộc: Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, Nam Bộ kháng chiến năm 1945…
Qua “Tiếng sóng bủa ghềnh”, bạn đọc không chỉ chứng kiến một cán bộ lão thành cách mạng mạnh mẽ mà còn thấy được cả những phẩm chất tốt đẹp “đảm việc nước, giỏi việc nhà” của người phụ nữ Nam Bộ nói riêng, người phụ nữ Việt Nam nói chung. Hồi ức của bà Ngô Thị Huệ về cuộc đời mình như mời người đọc chia sẻ, đồng cảm với từng sự kiện, biến cố, dấu ấn của cá nhân, gia đình, đồng đội, đồng chí, đồng bào ở những vùng đất mà bà sinh, sống, hoạt động theo năm tháng trải dài gần một thế kỷ.
Nhảy trên cạnh huyền
Cuốn sách tuyển chọn những tác phẩm đoạt giải cao nhất của cuộc vận động sáng tác Gõ cửa trái tim do Dự án Văn học thiếu nhi VN - Thụy Điển tổ chức vừa được NXB Kim Đồng ấn hành. Đó là các truyện ngắn “Hoàng tử Rơm” của Nguyễn Thị Kim Hòa (giải nhất), “Mùa đông ở xóm Chân Cầu” của Trương Bảo Châu (giải nhì), “Tiền của Thần Cây” của Võ Diệu Thanh (giải ba), “Nhảy trên cạnh huyền” của Nguyên Hương (giải tư)…
120 trang sách mang đến cho thiếu nhi những trang viết sinh động, giàu tính văn học và giàu trắc ẩn. Đồng thời cho thấy sự tiếp nối của các cây bút trẻ với một mảng đề tài vốn lâu nay không nhiều nhà văn theo đuổi.
“Mái trường thân yêu” và “Thầy giáo của những học sinh giỏi toán”
“Mái trường thân yêu” của nhà giáo Lê Khắc Hoan là tác phẩm từng đoạt giải Nhất cuộc thi viết về Thầy giáo và Nhà trường năm 1961, lần đầu tiên được xuất bản (năm 1964) đã in tới 35.000 bản và trở thành một hiện tượng trong lịch sử xuất bản Việt Nam và đã lan tỏa hầu như đến tất cả các trường học và được các thầy cô, học sinh đều truyền tay nhau.
Trong khi đó “Thầy giáo của những học sinh giỏi toán” là thiên ký sự đặc biệt của nhà giáo, nhà báo Đỗ Quốc Anh viết về thầy Tôn Thân (tức PGS.TS.NGND Tôn Thất Thân), được xem là Thầy của những người Thầy trong lĩnh vực toán học Việt Nam: GS Ngô Bảo Châu, GS Vũ Hà Văn, TS Hoàng Lê Minh…
Trong lần in này, cuốn sách không chỉ mang lại cho các độc giả lớn tuổi một kỷ niệm khó phai nhạt về một thời học sinh đặc biệt gắn liền với giai đoạn lịch sử mà còn mang đến cho các bạn trẻ những câu chuyện học trò thú vị, đáng yêu.