Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trên kệ sách tuần này

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trên kệ sách tuần này

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

* Tổng thống Obama - Ba ngày trên đất Việt* Thạch trụ huyết* Chú bé đeo ba lô màu đỏ

Trên kệ sách tuần này

Tổng thống Obama - Ba ngày trên đất Việt

Cuốn sách đầu tiên về sự kiện Tổng thống Tổng thống Hoa Kỳ Barack đến Việt Nam vừa được ra mắt với tựa đề: “Tổng thống Obama - Ba ngày trên đất Việt” (NXB Chính trị quốc gia - Sự thật và Thái Hà Books). 184 trang với nhiều hình ảnh sinh động, “Tổng thống Obama - Ba ngày trên đất Việt”, do nhà báo Ninh Hồng Nga và Nguyễn Hà Ngọc (báo Tin tức - TTXVN) biên soạn. Sách gồm 4 chương, đã phác họa toàn cảnh chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Việt Nam, từ những diễn biến của chuyến công du, các văn kiện được ký kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tới các cuộc diễn thuyết lay động lòng người của Tổng thống Obama tại Việt Nam. Với nguồn tư liệu phong phú khai thác từ nguồn chính thống, trong đó có cả những tài liệu cộng bố trên trang web của Nhà Trắng, cuốn sách giúp người đọc có cái nhìn đa chiều về những vấn đề liên quan đến chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama.'

Trên kệ sách tuần này - 1

Thạch trụ huyết

Từ lâu trong dân gian lan truyền câu chuyện giống như truyền thuyết về một bạo chúa có tên là Sùng Chúa Đà ở Đường Thượng (Yên Minh, Hà Giang). Hắn giàu có nhất vùng nhưng cũng man rợ, độc ác nhất vùng. Hắn nghĩ ra một cách tra tấn, hành hình con người hết sức dã man và quái đản là cho họ ôm cột đá đến lúc chết trong tận cùng đau đớn. Khai thác từ câu chuyện này, nhà văn Nguyễn Trần Bé đã viết cuốn tiểu thuyết “Thạch trụ huyết” (NXB Văn học) qua đó dựng lên một bức tranh bi tráng nhưng cũng thẫm đẫm cái nhìn nhân văn. Qua 300 trang sách, tác giả muốn gửi gắm thông điệp: Cái ác luôn tồn tại trong đời sống của chúng ta và trong mỗi con người, vì vậy hãy luôn cảnh giác với nó; hãy đấu tranh chống lại cái ác khi nó mới hình hài; đồng thời hãy bao dung với những con người đã từng làm điều ác, để qua đó cải tạo cái ác. Chúng ta nên lấy cái thiện để chế ngự, hóa giải cái ác chứ đừng bao giờ lấy cái ác để chống lại cái ác, vì như vậy cái ác sẽ ngày càng chồng chất thêm, khốc liệt thêm. Bên cạnh đó, tác phẩm còn tái hiện tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của tộc người Mông lam lũ trên đá từ hàng thế kỷ trước cho đến tận hôm nay với những nét văn hóa độc đáo, những phong tục bí hiểm, những tập quán không dễ gì gạt bỏ… “Thạch trụ huyết” đã được trao giải Ba cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam.

Trên kệ sách tuần này - 2

Chú bé đeo ba lô màu đỏ

Cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Đình Tú dành cho tuổi thiếu niên vừa ra mắt bạn đọc. Hưng, nhân vật chính trong cuốn sách, một cậu bé tuổi lên mười ở một thị trấn nhỏ nằm khuất nẻo vùng trung du phía Bắc những năm 1990. Từ nhỏ, Hưng sống với bố và chưa bao giờ được biết mặt mẹ. Nỗi tò mò về mẹ cứ lớn dần trong Hưng khi bị bạn bè tra hỏi riết ráo, thôi thúc Hưng bước vào hành trình tìm kiếm mẹ qua manh mối duy nhất mà cha cậu hé lộ… Nhà văn Nguyễn Đình Tú khéo léo dẫn dắt độc giả bằng lối kể chuyện đầy cuốn hút. Tác giả không kể theo trình tự thời gian tuyến tính mà quá khứ hiện tại xen kẽ lồng ghép với nhau, khiến người đọc luôn phải đặt câu hỏi, phỏng đoán về gốc gác của sự việc, chăm chú dõi theo và bị cuốn vào câu chuyện một cách tự nhiên.

Thư Thư