Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trên kệ sách tuần này (11/6)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trên kệ sách tuần này (11/6)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

"Người quản tượng của vua Quang Trung", "Ta phải thấy mặt trời", "Mỗi ngày trọn một niềm vui" là 3 tác phẩm mà Đại Đoàn Kết Online giới thiệu đến bạn đọc trong tuần này.

Người quản tượng của vua Quang Trung

Cuốn sách của nhà văn Ngọc Toàn (1939 - 2016), người được biết đến như một cây bút chuyên canh-tác-chữ trên cánh đồng lịch sử- vừa được NXB Kim Đồng ra mắt sáng qua (10/6). “Người quản tượng của vua Quang Trung” gồm 10 truyện ngắn, được xem là tinh tuyển của ông về đề tài này cho thiếu nhi.

Đọc cuốn sách, độc giả như được diện kiến, nói chuyện cùng những nhân vật kiêu dũng oai hùng như Cao Lỗ, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Yết Kiêu, Nguyễn Huệ, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân…

Những chân dung lịch sử hiện lên sống động, lôi cuốn và cũng thật gần gũi, thân thuộc. Nhà văn Triệu Xuân từng chia sẻ: “Các nhân vật chính - chính diện cũng như phản diện - như bước ra từ quá khứ để nói với hiện tại về những bài học xương máu, những chân lý kết đọng từ quá trình chống ngoại xâm, dựng nước và giữ nước”.

Với việc xuất bản “Người quản tượng của vua Quang Trung”, NXB Kim Đồng tiếp tục mở ra những cánh cửa lịch sử, đưa các độc giả nhỏ tuổi về với nguồn cội, về với những chân giá trị của lịch sử dựng nước và giữ nước.

Ta phải thấy mặt trời

Cuốn sách có tên đầy đủ là “Ta phải thấy mặt trời - Trường Thuốc Sài Gòn ngày ấy” vừa do NXB Trẻ ấn hành. Tác giả cuốn sách - PGS. TS. Nguyễn Hữu Đức, là người gắn bó với ngôi trường Đại học Y Dược TP HCM, khoa Dược, hơn 45 năm cuộc đời, quen thuộc của những cuốn sách thuốc và sức khỏe đã trải qua biết bao chuyện hỉ nộ ái ố trong từng đó thời gian đi học và đi dạy, có nhiều chuyện hằn sâu trong tâm khảm tác giả.

Sách là tập hợp những mẩu chuyện về trường Dược, từ giai đoạn trường Đại học Dược khoa Sài Gòn trước năm 1975, trong thời gian tác giả còn là sinh viên, đến giai đoạn Khoa Dược, Đại học Y Dược TP HCM sau này, phản ánh gần đầy đủ bộ mặt ngôi trường Dược khoa theo thời gian mà tác giả đã sống, học và làm việc tại đây.

Mỗi ngày trọn một niềm vui

Cuốn sách “Mỗi ngày trọn một niềm vui” của tác giả Nansen Osho (Nhật Bản) vừa được NXB Lao động và Thái Hà Books ấn hành, qua bản dịch của Hương Linh.

Qua gần 300 trang, sách đưa ra những “nguyên tắc vàng” để sống tích cực và hạnh phúc. Các nguyên tắc đều rất ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu và dễ áp dụng. Độc giả có thể lật bất cứ trang nào và bắt đầu đọc từ đó. Cứ qua mỗi một trang, cuộc sống lại trở nên dễ chịu hơn một chút và khi đọc xong, có lẽ chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Qua 10 chương sách, tác giả cho người đọc những lời khuyên bổ ích. Ví như: Đừng than vãn, hãy sử dụng những từ ngữ khích lệ tinh thần; Phải nói ra thành lời sự quan tâm của bản thân mình với người khác; Thay vì nói những lời tiêu cực, nếu bạn nói “Sẽ ổn thôi” thì mọi chuyện sẽ ổn...

Thư Thư