Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trên kệ sách tuần này (2/7)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trên kệ sách tuần này (2/7)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

"Chân Lạp phong thổ ký", "Giữa lòng tăm tối", "Thế chiến thứ ba - Chiến tranh mạng lưới" là 3 tác phẩm mà Đại Đoàn Kết Online giới thiệu đến bạn đọc trong tuần này.

Chân Lạp phong thổ ký

“Chân Lạp phong thổ ký” là tác phẩm nổi tiếng của Chu Đạt Quan, bản chữ Hán có 8.500 chữ. Thông qua tác phẩm này, Chu Đạt Quan đã phác họa nên bức tranh đầy màu sắc về “phong thổ, quốc sự” của vương quốc Chân Lạp trong quá khứ.

Đây là một tác phẩm mà từ khi giới thiệu sang phương Tây vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hầu như không ai nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Chân Lạp, cũng như về Đông Nam Á lục địa, không sử dụng và đánh giá cao giá trị tư liệu của cuốn sách.

Tác phẩm này đã được nhà Thanh sưu tập và đưa vào trong 2 bộ tùng thư lớn là Cổ kim đồ thư tập thành và Khâm định tứ khố toàn thư. Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Tại Việt Nam, DT Books và NXB Khoa học Xã hội vừa ra mắt ấn bản mới “Chân Lạp phong thổ ký” qua bản dịch của GS Hà Văn Tấn, với lời giới thiệu của GS Phan Huy Lê. Cuốn sách dày gần 160 trang, cung cấp cho độc giả cả văn bản bản chữ Hán cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá.

Theo GS Phan Huy Lê, cuốn sách cung cấp nhiều tư liệu, trong đó Chu Đạt Quan có những đoạn viết về vùng đất Nam Bộ của Việt Nam với nhiều miêu tả rất quý giá.

Giữa lòng tăm tối

Đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Joseph Conrad (1857-1924), một trong những tác gia xuất sắc của nền văn học Anh Quốc, vừa được Tao Đàn liên kết cùng NXB Hội Nhà văn ấn hành qua bản dịch của Nham Hoa. “Giữa lòng tăm tối” bao trọn câu chuyện phiêu lưu hải hồ của Marlow dựa trên hành trình có thật của chính tác giả vào năm 1890.

Là người của biển cả, Marlow nghe theo tiếng sóng vẫy gọi, khao khát đi tới những miền đất chưa định danh trên địa đồ, cùng với tính hiếu kỳ thản nhiên của một trí óc tế nhị và trạng thái điềm tĩnh của một con tim sắt đá.

“Giữa lòng tăm tối” được giới phê bình đánh giá là tuyệt phẩm văn chương đáng đọc của mọi thời đại. Bằng ngôn từ mơ hồ mà dứt khoát, huyền bí mà hữu hình, Joseph Conrad đã viết nên một áng văn đậm chất thơ, hấp dẫn, ám ảnh và đầy tính biểu tượng.

Thế chiến thứ ba - Chiến tranh mạng lưới

Cuốn sách của tác giả Valeri Korovin, do dịch giả Phan Xuân Loan chuyển ngữ (NXB Trẻ) giúp bạn hiểu cách nghĩ của người Nga trước những bước đi xoay chuyển tình hình thế giới: vì sao Nga lấy lại Crimea, vì sao Nga đưa quân vào Syria, hay vì sao mới đây tổng thống Nga V. Putin tuyên bố sẽ xem xét lại hoạt động của các NGO trong các trường học, vì sao hình ảnh Putin ngày càng “xấu xí” trên các phương tiện truyền thông thế giới. Không chỉ thế, nó cung cấp thêm một góc nhìn về giới tinh hoa Nga hiện nay, chủ nghĩa dân tộc Nga không có chỗ cho những suy nghĩ nhỏ…

Cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sắp tới, thật ra nó đang diễn ra, theo Valeri Korovin, không có chiến trường như bạn hình dung, không có những đơn vị quân đội truyền thống với sự so kè cơ số quân, sự ưu việt của vũ khí và độ hiểm hóc của chiến thuật.

Mà nó là cuộc chiến mạng lưới, đã được Hoa Kỳ xây dựng nhiều thập niên qua và giờ đang âm thầm nhưng hiệu quả hoạt động. Đơn vị chiến đấu của nó có thể chỉ là một người với một máy tính, một nhà báo, một cô thư ký của một tập đoàn…

Thư Thư