Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trên kệ sách tuần này (30/7)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trên kệ sách tuần này (30/7)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tuần này, Đại Đoàn Kết Online trân trọng giới thiệu tới độc giả 3 cuốn sách: "Đường về Cánh đồng Chum", "Sài Gòn, ồ bỗng ngon ghê!" và "50 - Hồi ký không định xuất bản".

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, NXB Văn học vừa ra mắt ấn bản mới cuốn tiểu thuyết “Đường về Cánh đồng Chum” của nhà văn Bùi Bình Thi.

Tiểu thuyết gồm 14 chương viết về cuộc chiến đấu của quân đội nhân dân Lào chống lại bọn thổ phỉ tay sai Mỹ giai đoạn những năm 1970. Đây là cuộc chiến đấu can trường, thể hiện sự bền bỉ, gan dạ, quyết tâm và hy sinh mất mát của bộ đội Pa-thét (Lào).

Với lối viết giản dị, giọng văn mộc mạc, trong sáng, nhà văn Bùi Đinh Thi đã tái hiện cuộc chiến tranh đau thương gian khổ, nhưng cũng rất hào hùng của quân đội giải phóng nhân dân cách mạng Lào. Những nỗi đau, mất mát, hy sinh, nợ nước xen lẫn thù nhà, cùng chung cảnh “nồi da nấu thịt” khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ lúc bấy giờ.

Sài Gòn, ồ bỗng ngon ghê!

Cuốn sách của tác giả Ngữ Yên (tên thật là Trần Công Khanh) có thể coi như một cẩm nang về ẩm thực Sài Gòn - TP HCM. Có thể nhiều chi tiết, nhiều món ăn nơi lề đường góc phố đã không còn như trong các bài viết (vì sách tập hợp các bài viết tác giả đã in báo từ nhiều năm trước), nhưng đọc hơn 200 trang sách, người ta thấy món ăn đường phố của Sài Gòn hiện ra, đa dạng, nhiều gia vị chen lẫn những ký ức của tác giả.

Mà không chỉ có ký ức, những bài viết về ăn rong ở Sài Gòn, qua ngòi bút của Ngữ Yên, còn trở nên hấp dẫn, “nặng” hơn, bởi tác giả khéo léo đưa vào những tư liệu quý giá có liên quan đến từng món ăn, từng góc phố, hay những câu chuyện về những con người giờ đã về thế giới bên kia…

Những kiến thức y thực được hài hòa trong một lối quãng diễn có khí chất “giang hồ”, tự nhiên và đôi chỗ có chút ngang tàng. Người đọc như thể được tham gia vào một cuộc tán dóc, cà kê hào sảng trên bàn nhậu vỉa hè hay một cuộc đàm luận thú vị bên mâm cơm ngày nhàn rỗi. Sách do First News và NXB Văn hóa - Văn nghệ TP HCM ấn hành.

50 - Hồi ký không định xuất bản

Ở tuổi 50, nhạc sĩ Quốc Bảo bất ngờ xuất bản tập “50 - Hồi ký không định xuất bản” (Saigon Books và NXB Hội Nhà văn ấn hành). Đọc các bài viết “Họ nội”, “Mẹ tôi”, “Bà ngoại”, “Con và mèo” độc giả có thể hình dung về gia thế, về những biến cố của gia đình cũng như thời cuộc mà nhạc sĩ Quốc Bảo đã trải qua.

“Mồ côi cha thì vẫn cứ là một niềm đau thương không thể lẩn tránh và khó khăn vô cùng để chữa lành”, anh viết.

Với cuốn hồi ký của mình, nhạc sĩ Quốc Bảo cũng có phần thẳng thắn khi bày tỏ những quan điểm của mình về nghệ thuật, về cuộc sống mà đôi khi quan điểm đó không giống với số đông.

Nhưng phần khiến nhiều độc giả tò mò, chính là khi Quốc Bảo viết về những “bóng hồng” đi qua cuộc đời anh, mà nhiều người trong số đó, hiện đang là những cái tên ăn khách của showbiz như Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Nguyên Hà… Tuy nhiên, Quốc Bảo có thừa sự khôn khéo để “đủ khoe” nhưng vẫn còn phong kín những bí mật riêng tư mà nhiều người muốn biết.

Thư Thư