Trên kệ sách tuần này (9/7)

Thư Thư 09/07/2017 08:45

Tuần này (9/7), Đại Đoàn Kết Online sẽ giới thiệu tới độc giả 3 cuốn sách hấp dẫn: "Sếu đầu mùa", "Lựa chọn nhiệm màu", "Hành tinh khỉ".

Sếu đầu mùa

Cuốn tiểu thuyết của nhà văn Chinghiz Aitmatov (Nga), vừa được NXB Văn học ra mắt bạn đọc. Dịch giả Đào Minh Hiệp cho biết, ông dịch tác phẩm này từ nguyên bản tiếng Nga “Con tàu trắng”.

Đây là câu chuyện về một lứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phải sớm từ giã mái trường thân yêu để thay cha anh đang ở ngoài mặt trận, bắt tay vào công việc lao động nặng nhọc làm ra lúa mì cung cấp cho tiền tuyến.

Bạn đọc có thể nhận ra mình trong số các nhân vật trong cuốn sách, bởi nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam cũng đã phải tạm biệt mái trường không chỉ để làm ra lúa gạo cho tiền tuyến mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Một câu chuyện chân thực và cảm động về tuổi trẻ nhọc nhằn, sôi nổi và thú vị, với những mối tình đầu lãng mạn sẽ còn in đậm trong tâm hồn cho đến suốt cuộc đời - đó là câu chuyện về những chú chim sếu non đã sớm biết xòe rộng đôi cánh của mình để lao thẳng vào bầu trời xanh bao la.

Cuốn sách, vì thế, không chỉ dành cho tuổi trẻ, nó còn dành cho tất cả những ai biết trân trọng giữ gìn những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời...

Lựa chọn nhiệm màu

Cuốn sách mở đầu bằng lời thông báo trước về cái chết trong vòng 90 ngày nữa của tác giả viết lên cuốn sách này. Đó cũng là lý do khiến anh ta phải gấp rút hoàn thành cuốn sách càng sớm càng tốt. Bắt đầu bằng một lựa chọn khiến ai cũng phải bất ngờ, tác giả kéo bạn đọc vào một câu chuyện kỳ lạ của một nhà văn kỳ lạ với cuốn sách để đời của mình.

Cuối cùng cuốn sách có thành công hay không và rồi nhà văn có chết như lời tiên đoán hay không, hãy cùng dõi theo câu chuyện mà Og Mandino đã khéo léo chọn cho mình một nhân vật đó là Mark Christopher, để hóa thân kể chuyện. Sách do Trí Việt và NXB Tổng hợp TP HCM ấn hành.

Hành tinh khỉ

Xuất bản lần đầu năm 1963, cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng “La Planète des Singes” của nhà văn Pháp Pierre Boulle đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Sách vừa ra mắt bản tiếng Việt với tựa đề “Hành tinh khỉ” do Công ty sách Tao Đàn phối hợp với NXB Hội Nhà văn ấn hành, qua bản dịch của Vĩnh An.

Trong “Hành tinh khỉ”, người đọc được theo chân người kể chuyện là nhà báo Ulysse Mérou cùng hai nhà khoa học lỗi lạc của nhân loại năm 2500 là Antelle và Levain đến khám phá một hành tinh mới có bầu sinh quyển hoàn toàn giống Địa Cầu.

Tiểu thuyết được kể dưới dạng một bức thông điệp cảnh báo tương lai nhân loại, gửi trong chiếc chai trôi dạt trên vũ trụ. “Hành tinh khỉ” khơi gợi trong tâm trí người đọc về tương lai của loài người.

Có thể nói, “Hành tinh khỉ” là cuốn sách quan trọng nhất trong đời cầm bút của Pierre Boulle. Không chỉ bán được hàng triệu bản, tiểu thuyết còn là tiền đề và nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim. Năm 2017 cũng được biết tới với sự trở lại của hành tinh khỉ trong bộ phim mới “War for Planet of the Apes” (Đại chiến hành tinh khỉ) công chiếu tại Việt Nam từ 14/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên kệ sách tuần này (9/7)