Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Trộm hại nhà nông

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Trộm hại nhà nông

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Không chỉ là chuyện giữ an toàn trật tự, đảm bảo cho người nông dân nói riêng yên tâm sản xuất. Hạn chế, triệt tiêu kẻ tham chiếm của người khác, xã hội không còn đạo chích mới thực sự là xã hội phát triển, văn minh, hiện đại.

Con trâu - đầu cơ nghiệp của nhà nông cũng là mục tiêu
mà bọn trộm cắp nhắm tới. (Ảnh: TL).

Chuyện rằng, tuy hình thức nhiều ít khác nhau, nhưng đạo- trộm thời nào cũng có. Con cá, con gà, buồng chuối... bị trộm- tặc xơi lâu nay vẫn là việc thường xảy ra ở cùng quê. Vậy nhưng, thời gian qua, việc kẻ trộm hại, triệt hạ bơ, điều, cà phê, hay cả cá sấu của nhiều bà con nông dân ở vùng Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long cho thấy đã không thể xem thường. Vấn đề cần dóng lên hồi chuông xem xét, tìm giải pháp để an ninh trật tự được đảm bảo, người dân yên tâm sản xuất.

Người nông dân bao năm, tháng chăm cây, chờ ngày hái quả. Cúi mặt trông đất, ngửa mặt trông trời, mong mưa thuận, gió hòa để mùa màng bội thu, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Cái giá trị thu được trừ tiền đầu tư (giống, phân, thức ăn vật nuôi hàng ngày, thuế, phí...), nhiều khi thu được chẳng đáng là bao.

Thôi thì như nhiều người than “lấy công làm lãi”, hay không làm thì biết làm gì? Ngoài việc phải nuôi sống những miệng ăn trong gia đình, còn phải đồng đóng, gạo góp, cho con ăn học, giỗ chạp, đình đám...Bao nhiêu khoản đều trông cả vào mấy sào ruộng, đám gia cầm, vật nuôi. Nếu như bao thành quả một năm, một vụ, bị trộm khoắng đi thì phải nhiều năm, người ta mới vực dậy được, nhiều nhà lâm vào cảnh khốn cùng.

Ở mọi vùng quê, việc mất con gà, buồng chuối xưa nay không có gì lạ. Ở đâu cũng còn một vài kẻ hay ăn, lười làm. Ở đâu cũng có không ít người nghịch ngợm. Tuy nhiên trước kia cái sự trộm vặt, nhanh tay kia thường cũng vẫn chỉ là sự vặt, chuyện nhỏ. Nhiều khi chỉ bắt nguồn từ sự hiếu động của trẻ thơ, họa hoằn chăng mới có kẻ “đói ăn vụng, túng làm liều”. Và cái sự hại xảy ra cũng không lớn, chưa thực sự ảnh hưởng đến kinh tế, sản xuất của người nông dân.Vậy nhưng, gần đây xảy ra những vụ trộm khoắng sạch cả vườn bơ, cà phê, ngọn tiêu, hàng trăm con cá sấu với hàng chục triệu đồng đã không còn là chuyện vặt, trộm vặt.

Kẻ trộm đã không phải kẻ “túng làm liều”, mà là chuyên nghiệp. Ngay cả đến con chó vừa là bầu bạn vừa giúp người nông dân bảo vệ gia đình, tài sản của họ cũng bị trộm, thậm chí bị bắt công khai. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người dân đã bất bình gọi tất kẻ trộm là tặc- một loại giặc mới. Đạo- trộm đã hóa thành tặc- giặc cướp. Đủ thứ tặc- giặc: Từ lâm tặc, đất tặc, cho đến gà tặc, chó tặc, cả cá sấu tặc...

Thủy, hỏa, đạo, tặc- những nỗi lo, nguy cơ đối với con người nói chung, với nhà nông nói riêng. Những trận lũ gần đây hình như cũng lớn hơn như trận lũ ở Quảng Ninh vừa qua, hay những trận lũ hàng năm ở miền Trung, Nam Trung bộ nhấn chìm nhà cửa, mùa màng. Những đợt hạn hán khốc liệt vừa qua gây cháy rừng, cháy lúa, cháy ngô, cháy nhà, cháy chợ. Trộm cắp nay cũng phát sinh nan giải...đã gây cho người dân đủ những nỗi lo.

Tội xâm hại sở hữu con người trong đó tội trộm cắp tài sản luôn được pháp luật cũng như dư luận coi là loại tội quan trọng, cần phải nghiêm trị. Điều 138 BLHS năm 1999 quy định người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến 50 triệu đồng, hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa bị xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp, hành hung để tẩu thoát...bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Khung hình phạt trong các trường hợp chiếm đoạt số tiền lớn, rất nghiêm trọng đến 15 năm tù.

Không ít trường hợp kẻ tội phạm đã bị xử lý rất nặng, không đáng có so với hoàn cảnh, điều kiện của họ. Tiếc thay không ít người vẫn chưa lấy đó làm bài học. Hoặc nhiều khi do thiếu nhận thức pháp luật, lách luật, coi việc vi phạm chủ yếu phạt hành chính nên vẫn coi thường.

Ở đâu, lĩnh vực nào thì bài học về sự đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng vẫn luôn giữ vai trò rất quan trọng. Vấn đề chống nạn đạo chích, các loại tặc cũng vậy. Một vài cá nhân chẳng là gì với kẻ liều lĩnh. Dù cơ quan công quyền có tăng sức chống trị, nhưng lực lượng mỏng, khó mà xử lý khi ngày nay các loại tặc đủ kiểu lẩn tránh tinh vi như lâm tặc. Nhiều làng quê đã phải huy động cả làng canh chừng cát tặc, tự quay camera làm bằng chứng tố cáo.

Từng có nhiều vụ cả làng cùng chống chó tặc, thậm chí quá tay đánh chết tội phạm, cũng lâm phải vòng lao lý. Để chống hỏa, phòng cháy, đạo chích xưa các làng đã có hương ước, lệ quy định nhà nhà phải luôn có vật phòng. Khi có nhà nào trong làng bị cháy, nào câu liêm, xô chậu... kéo đến chữa. Khi chỗ nào có trộm, cả làng nhà nhà gậy gộc, đuốc lửa tổ chức vây bắt. Kẻ trộm, kẻ cướp chỉ nghe đã bạt vía, kinh hồn.

Phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm ngày nay cũng cần được duy trì, phát triển với những hình thức sáng tạo. Các cơ quan có trách nhiệm cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, người dân, tổng hợp lực lượng, triệt để phòng, chống nạn đạo chích. Công tác khoanh vùng, phát hiện đối tượng, tuyên truyền, xử lý phải được thực hiện đồng bộ.

Ngăn chặn lòng tham con người luôn là việc phải làm thường xuyên. Không thể coi chuyện trộm vặt là việc nhỏ. Việc nhỏ không trị sớm, sẽ sinh việc lớn. Không chỉ là chuyện giữ an toàn trật tự, đảm bảo cho người nông dân nói riêng yên tâm sản xuất. Hạn chế, triệt tiêu kẻ tham chiếm của người khác, xã hội không còn đạo chích mới thực sự là xã hội phát triển, văn minh, hiện đại.

Kiên Long