Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Trọng tài đang đánh mất niềm tin

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trọng tài đang đánh mất niềm tin

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 2 vòng đấu (9 và 10) tạm yên ả, công tác trọng tài tại vòng 11 V-League lại trở thành tâm điểm với tình huống công nhận bàn thắng ở thế việt vị mười mươi của đội HAGL, trong trận thắng Quảng Nam trên sân Pleiku, chiều 2/4.

Cầu thủ Quảng Nam phản ứng với quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài trên sân Pleiku Ảnh Q.M.

Có hay không vấn đề tư tưởng?

Phút 51 trận HAGL - Quảng Nam, từ pha đá phạt của Hồng Duy, Công Phượng dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang, sau đó tìm đến đúng vị trí của Châu Ngọc Quang và tỉ số được mở cho HAGL trong sự phản đối quyết liệt của đội khách vì cho rằng số 24 của đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị. Xem lại pha quay chậm có thể thấy rất rõ Ngọc Quang đã ở dưới hàng thủ của Quảng Nam, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Dù BTC giải, Ban trọng tài chưa “mổ băng” để đưa ra kết luận cuối cùng về tình huống này, nhưng bất cứ ai xem trận đấu đều khẳng định Quảng Nam nhận bàn thua oan.

Điều đáng nói, đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, giúp HAGL có được trận thắng quan trọng trước đội đang xếp hạng 3, và cốt lõi là thoát khỏi chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đây cũng là trận đấu bầu Đức có mặt trên khán đài.

Nổi tiếng là lành, thế nhưng HLV CLB Quảng Nam, ông Hoàng Văn Phúc đã không giấu nổi bức xúc khi nói về bàn thua mà đội nhà phải nhận trong trận đấu với HAGL: “Không phải sau trận đấu mới xem lại bàn thắng đó đã việt vị hay chưa, mà ngay sau khi Ngọc Quang ghi bàn chúng tôi đã xem lại bàn thắng đó qua điện thoại ngay lập tức.

Và tôi khẳng định đó là tình huống cầu thủ của HAGL đã ghi bàn trong tư thế việt vị. Ở góc quan sát của tôi cũng như các trợ lý còn thấy rõ được điều đó, không hiểu trợ lý Phan Việt Thái có vấn đề về chuyên môn hay tư tưởng mà công nhận bàn thắng đã nằm trong tư thế việt vị như thế. Rõ ràng, tình huống quyết định nhạy cảm như thế đã giúp HAGL có bàn thắng sớm, và đương nhiên họ dễ đá hơn”.

Kết quả của một trận đấu bóng đá được chi phối bởi nhiều yếu tố, nhưng việc trọng tài công nhận bàn thắng việt vị của HAGL làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cũng như thành tích của Quảng Nam trong thời gian tới. Đáng lo ngại hơn cả là trọng tài Việt Nam đang đánh mất niềm tin với người xem, các đội bóng.

Mong được thông cảm!

Ở vòng 9 và 10, công tác trọng tài tạm thời không gặp sự cố, các trận đấu diễn ra an toàn, giới trọng tài cũng như trút được gánh nặng. Nhưng sai sót của trọng tài dường như là căn bệnh hết thuốc chữa ở V-League, khiến chính những người điều hành Ban trọng tài cũng đang đau đầu, chưa tìm ra hướng giải quyết mà chỉ mong có sự may mắn mỗi khi các trọng tài ra sân cầm còi, cầm cờ.

Ông Dương Văn Hiền, cựu Còi vàng Việt Nam – người lên thay Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi trong công tác phân công trọng tài mỗi vòng đấu, thừa nhận để thay đổi được chất lượng trọng tài ở V-League cần thêm thời gian.

Ông Hiền nói: “Hy vọng là may mắn thôi chứ con người đôi khi khó tránh khỏi sai sót. Trước trận đấu tôi vẫn luôn động viên tinh thần các anh em để tốt lên, khi vào sân sẽ giảm được áp lực để tránh sai sót, chứ con người mình như thế thì cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi được”.

Ông Hiền mong tất cả mọi người, kể cả truyền thông, muốn bóng đá tốt lên phải góp vào một tay, chứ trọng tài thôi là không đủ. Sai sót quốc tế nhìn góc độ khác, sai sót của mình nhìn góc độ khác, chỉ cần nâng một chút quan điểm lên là mọi việc rất mệt mỏi.

“Truyền thông có vai trò rất quan trọng. Một trận đấu nếu có nhiều khán giả nhất cũng chỉ hơn 1 vạn, nhưng mỗi bài viết của báo chí có hàng triệu người đọc, người xem, sức lan tỏa rất lớn. Vì thế mà mọi thông tin cần chính xác và có tính xây dựng”, ông Hiền nói và mong nhận được sự ủng hộ, thông cảm của giới truyền thông với công tác trọng tài vốn gặp rất nhiều áp lực.

Nhưng có lẽ báo chí, người hâm mộ và đặc biệt là các đội bóng khó có thể thông cảm nếu trọng tài có vấn đề về tư tưởng. Thậm chí các “vua áo đen” mắc sai sót về chuyên môn, nhưng thường xuyên và có tính lặp lại nhiều lần, cũng không thể chấp nhận vì nó khiến bao công sức của các đội bóng đổ xuống sông xuống biển, đang từng ngày kéo tụt nền bóng đá nước nhà xuống mặt bằng chung của bóng đá thế giới.

Quang Minh