Bài thơ của nhà thơ Lê Kim Phượng trên Tinh hoa Việt Xuân Quý mão 2023.
Vì mưa phùn còn ngập ngừng chưa đến
Chiều cuối năm gõ run phím bồi hồi
Hết bâng khuâng lại ngỡ ngàng lưu luyến
Vòng quay chậm dần dư vị ngược xuôi?
Bừng muôn sắc nhuộm tô không gian
Những khởi đầu nhạt phai điều dang dở
Hạnh phúc nào dù mong manh dễ vỡ
Vẫn vẹn đất trời hiển thị lòng nhân
Đượm đằm làn hương neo buộc gụi gần
Giai điệu đời ta đâu dài bất tận
Dịch bệnh, thiên tai, vui buồn, phúc phận...
Sân hận tan, chỉ tình nghĩa đong đầy
Giật mình nâng bìa lịch lên thay
Bóc trang đầu tiên gieo mầm ngày mới
Thổn thức ngân từng góc nhìn ngóng đợi
Gánh gập ghềnh cũng tới được đường hoa
Nhựa sống hồi sinh cung bậc cỗi già
Cây đàn thương yêu, sẻ chia, hy vọng...
Dự cảm vuông tròn an lành ngưng đọng
Kết thiệp hồng đào báo hỷ tình xuân.