Từ cái ngấn lũ
Cho đến nay, tình hình lũ lụt ở miền Trung đã bớt căng thẳng, dù bão số 9 đang tiếp tục đe dọa. Nước lũ cơ bản đã rút. Đồng bào bắt tay vào khắc phục thiệt hại sau lũ. Nhà nhà hối hả vét bùn đất, kiểm đếm đồ đạc, vật dụng, gia súc, cây trồng. Sau cơn bàng hoàng về trận lũ chồng lũ lịch sử, giờ đây, người ta bàng hoàng, sa xót vì những thiệt hại về người, về của...
Những ngày qua, từ khắp nơi trong cả nước, các đoàn từ thiện ùn ùn đổ về miền Trung. Đủ các đơn vị, cá nhân, hội lớn, hội bé, ngay cả bà con xóm thôn, họ mạc cũng kêu gọi quyên góp, thuê xe tới vùng lũ ủng hộ bà con.
Mì tôm, bánh chưng, gạo muối, quần áo, tiền mặt... đủ loại. Rồi xe ùn tắc trên quốc lộ. Có nơi hàng hóa, đồ cứu trợ, hỗ trợ phải chất đống ven đường chờ thuê xuồng, chờ chỗ tiếp nhận...Tất cả thể hiện tình cảm con Lạc, cháu Hồng dào dạt hơn cả nước lũ…
Cũng những ngày này, các cơ quan, đoàn thể, chính quyền mới thật vất vả. Lãnh đạo trung ương, tỉnh về thăm hỏi, tặng quà. Các cơ quan được giao tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ bận túi bụi đêm ngày. Vất vả nhất cũng vẫn là các cán bộ cơ sở.
Những công việc thầm lặng từ trước, trong và sau lũ. Những việc đã làm được chưa thấy khen, nhưng chỉ chút sơ xảy, chưa làm tròn là bị chê trách, nhận ngay điều tiếng.
Chuyện cụ thể nhất như làm sao phân phối hàng cứu trợ, hỗ trợ cho công bằng, hợp tình, hợp lý. Làm sao để chính sách hỗ trợ, cứu trợ đúng quy định, nhưng cũng phải hợp lòng người, tránh phát sinh khiếu nại, mất tình đoàn kết.
Làm sao kê khai, đo đếm cho chính xác, cho vừa lòng bà con. Cho nhau 1 kg gạo không tiếc nhưng cùng thiệt hại như nhau, bị thiệt 1 kg gạo là ấm ức, bức xúc.
Ví như UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc trích tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Mỗi hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1 m trở lên được 1 triệu đồng.
Chỉ nói đến cái mốc ngấn lũ kia cũng đã sinh khối chuyện trên địa bàn. Cái lý là vậy, nhưng còn cái tình. Cũng phải xét trên cơ sở thực tế. Và mọi sự cũng vẫn phải trông vào cái sự công tâm, năng động của cán bộ cơ sở.
Đa số với người dân, dù cho được cứu trợ, hỗ trợ nhiều hay ít thì vẫn vui. Tuy nhiên, nếu một nhà chỉ bị ngập 0,99 mét, nhưng lại bị thiệt hại nặng, nếu không được nhận khoản 1 triệu đồng kia thì cũng thấy băn khoăn!