Từ cỏ tiền tỷ đến cỏ hoang vu
Hơn 2 tháng sau khi Hà Nội đưa ra một số liệu giật mình: “Chỉ 24km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và trồng một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt là 53 tỷ đồng”, cỏ ở Hà Nội đã lệch sang một chiều khác: bỏ mặc cho mọc um tùm. Câu chuyện về cỏ đang phản ánh một thực tế trong nhiều việc khác nữa là chúng ta đôi khi rơi từ cực này sang cực khác, mà không phải vì hiệu quả của công việc.

Việc cắt cỏ để làm đẹp đô thị cần phải duy trì một cách hợp lý. (Ảnh: Thành Trung).
Phát hiện các chi phí khủng cho việc chọn trồng cỏ và cắt cỏ để làm đẹp đô thị của tân Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khiến người ta mới biết thực chất của cái gọi là xã hội hóa trong việc trồng cây xanh, cắt cỏ đô thị lâu nay chỉ là hình thức đấu thấu đơn vị thực hiện thay vì giao cho các doanh nghiệp công ích như trước đây, chứ nguồn tiền chi trả vẫn là từ ngân sách nhà nước.
Sau khi hàng loạt dự án “lộ diện” như dự án duy trì cây xanh thảm cỏ tuyến đường Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Km1+800 đến Km 4+900), có giá trị 106 tỷ đồng, thực hiện trong 45 tháng, do một liên danh trúng thầu với giá hơn 95 tỷ đồng.
Rồi gói thầu duy trì cây xanh, thảm cỏ dưới gầm tuyến Vành đai 3 (đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Bắc hồ Linh Đàm), có thời gian thực hiện là 45 tháng, có giá trúng thầu trên 27 tỷ đồng. Hay như gói chăm sóc, duy trì cây xanh trên tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh có giá trúng thầu hơn 26 tỷ đồng…
Chủ tịch TP Hà Nội đã quyết liệt yêu cầu tất cả các quận dừng việc cắt cỏ từ ngày 1/7 để tiết kiệm cho ngân sách thành phố mỗi năm khoảng 700 tỷ đồng.
Cách ví von về thân phận bọt bèo của cỏ trong câu chuyện về trồng cỏ và cắt cỏ ở Hà Nội có vẻ vừa đúng vừa chưa đúng. Bởi có lúc phải mất nhiều trăm tỷ đồng cho cỏ. Đến lúc, bị chỉ ra lãng phí, cỏ thành hoang vu.
Chuyện nhỏ (hoặc to) như cắt cỏ phản ánh sự thờ ơ của nhiều cơ quan chức năng trong việc đáng lẽ phải thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Ấy là bao nhiêu năm chi tiền nhiều trăm tỷ cho cắt cỏ cũng thờ ơ để mặc nhiên, không ai thấy lãng phí. Ấy là sự thờ ơ lần thứ 2 khi lãnh đạo bảo dừng thì dừng, mặc cho cỏ mọc hoang.
Hà Nội dừng các dự án cắt cỏ lãng phí để xem xét lại là chủ trương đúng nhưng nói như bà Bùi Thị An-nguyên Đại biểu Quốc hội-là “dừng lại để xem xét khác với với chuyện dừng hẳn việc cắt cỏ, để cỏ mọc um tùm 2-3 tháng.
Dừng tại thời điểm đó để xem xét lại vấn đề thu-chi nhưng anh phải tìm phương án chứ không được dừng hẳn vì cỏ mọc rất nhanh, cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng trầm trọng.
Dừng như thế là sai, buông xuôi công tác chỉnh trang đô thị là không được, như thế là cực đoan! Cũng giống như chúng ta đang đi đường, xe đông, anh dừng một chút, nhưng vẫn phải đi tiếp, không được dừng hẳn, bỏ bẵng đó”.
Các cơ quan có trách nhiệm trong quản lý và chỉnh trang đô thị ở đâu khi bảo dừng thì dừng mà không đề xuất các phương án tạm thời thay thế! Xem ra nó giống như việc thách thức vậy!
Được biết, Hà Nội sẽ hoàn chỉnh hệ thống quy trình, định mức đơn giá để đặt hàng, đấu thầu duy trì công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn thành phố từ 1/1/2017. Từ nay đến đấy, cỏ tiếp tục mọc hoang sao?