Tự hào là người Mặt trận
Trong rất nhiều kỳ cuộc của các ban ngành, có lẽ không đâu lại có được không gian sống động mà ấm cúng như Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khoá VIII.
Ấm áp tình cảm người Mặt trận.
Người miền ngược, miền xuôi, người ở nước ngoài, người lao động cho đến người làm kinh doanh, từ tầng lớp trí thức đến nhà nghiên cứu khoa học… ai cũng có thể bước vào mái nhà chung Mặt trận. Bởi thế, ngôi nhà ấy luôn ấm áp tình nghĩa đồng bào.
Tình nghĩa ấy được thể hiện ở phút mặc niệm những vị uỷ viên uỷ ban đã từ trần. Tình nghĩa ấy thể hiện trong những cái nắm tay thật chặt giữa đại diện của miền ngược với miền xuôi, giữa người trong nước với người ở nước ngoài. Tình nghĩa ấy còn được thể hiện trong những ý kiến góp ý sắc sảo, thẳng thắn, có sự khác biệt nhưng tinh thần xây dựng vì mục đích chung luôn được đặt lên trên hết như ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch thường nói: Chúng mình phải cố gắng thôi!
Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam phần lớn là những người có uy tín tiêu biểu, là những lãnh đạo tại Mặt trận các tỉnh, thành phố nên đa số trong họ là những người lớn tuổi cho nên số lượng uỷ viên uỷ ban thường xuyên có sự thay đổi. Hội nghị lần này cũng vậy, có tới 17 vị là Chủ tịch Mặt trận các tỉnh thôi không tham gia uỷ viên uỷ ban vì chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu. Nhưng dù chuyển công tác khác hay nghỉ hưu thì trong họ vẫn không nguôi ngọn lửa nhiệt tình và luôn tự hào vì mình là người Mặt trận.

Bà Nguyễn Thị Phương Đào.
Như bà Nguyễn Thị Phương Đào, dù không còn giữ trọng trách là Chủ tịch MTTQ tỉnh Bến Tre thì vẫn đảm nhiệm trọng trách là đại biểu dân cử. Chính vì nhiệm vụ "hai trong một” mà bà cán bộ Mặt trận - đại biểu dân cử cho rằng, còn nợ dân rất nhiều, thậm chí có làm hết đời cũng chẳng thể trả hết nợ cho nhân dân.
Dường như với người phụ nữ nhỏ bé mà mạnh mẽ ấy, tinh thần quật khởi của Bến Tre là sức mạnh để nuôi dưỡng khao khát được cống hiến với cộng đồng. “Máu Mặt trận” vẫn chảy trong huyết quản khi bà hồ hởi chia sẻ rất nhiều dự định, nhiều kế hoạch, thậm chí còn cam kết với chúng tôi về những bài viết cộng tác với báo Đại Đoàn Kết đã ấp ủ từ lâu mà chưa có thời gian thực hiện.
Lấy kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình, bà Đào chia sẻ, để là người Mặt trận và làm được việc của Mặt trận, nếu chỉ là một người có tầm, có năng lực, nhạy bén nhưng lại không có tâm thì không thể làm Mặt trận. Hơn nữa, phải có bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh đâu phải là không biết sợ. Bản lĩnh ở đây là biết nghe dân nói cái gì để mà phản ánh, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm với dân.
"Nhưng làm gì thì làm, nỗ lực đến mấy mà không có cơ chế, không có vị thế thì không làm nổi. Điều này cần phải được nhận thức thông suốt ngay từ cấp ủy, chính quyền các địa phương”, bà Đào nhấn mạnh.
Là người 11 năm làm Chủ tịch Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế, tham gia uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam 3 khoá: 6, 7, 8, kỳ này, ông Trần Phùng, nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế thôi không tham gia uỷ viên uỷ ban và chuyển sang làm Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong không khí ấm áp chân tình của hội nghị, ông Trần Phùng chia sẻ điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ông trong suốt quãng thời gian gắn bó với Mặt trận đó là tình cảm của người Mặt trận trong ngôi nhà Đại đoàn kết. Ngôi nhà chung để tất cả nhân dân gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình. Và là nơi để nhân dân chia sẻ tình cảm của mình.

Ông Trần Phùng.
“Tôi cảm thấy nguồn sống, động lực và sự sáng tạo của mình có được trong suốt quãng thời gian qua là vì mình làm công tác Mặt trận, từ đó gắn bó với nhân dân. Chính từ nhân dân cũng giúp cho mình có những sáng kiến, suy nghĩ hay trong công tác vận động quần chúng, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và kể cả những vấn đề khác” ông Trần Phùng chia sẻ.
Từ kinh nghiệm thực tiễn trong những năm tháng gắn bó với công tác Mặt trận, ông Trần Phùng bày tỏ, dù ở đâu, làm gì thì bài học kinh nghiệm trước hết là phải dựa vào thực tiễn, phải hướng về cơ sở, dân cư, hướng về tâm tư, nguyện vọng của dân, lấy đó là nguồn động lực, mục tiêu và sức sống.
Dạ Yến