Tứ kết Euro 2016 Đức - Italia (2h ngày 3/7):
Cái tên Italia trong quá khứ thực sự là nỗi ám ảnh với người Đức tại các đấu trường lớn như Euro hay World Cup. Đối đầu nhau ở tứ kết Euro lần này, tuyển Đức đang rất muốn thay đổi chuỗi thành tích đáng buồn đó trước người Ý cũng như muốn bắt người Ý phải trả món nợ đã loại mình ở bán kết Euro cách đây 4 năm.
Tuyển Đức đang khát khao chiến thắng trước đội tuyển Italia.
Cỗ xe tăng hoàn hảo?
Những gì tuyển Đức thể hiện từ đầu giải đến giờ đã chứng minh nhận định của rất nhiều nhà chuyên môn khi luôn đặt cửa Đức sáng ngôi vô địch Euro năm nay. Tuyển Đức tiếp tục cho thấy họ là đội bóng có lối chơi khoa học, mạnh mẽ, rất kỹ thuật và là một trong những ứng cử viên của chức vô địch.
Tuyển Đức đến với giải đấu này với cương vị là nhà đương kim vô địch thế giới cùng bộ khung là các tuyển thủ đã nhiều năm cùng nhau chinh chiến nên quá ăn ý và hiểu nhau. Kể từ trận đấu đầu tiên, tuyển Đức luôn mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ họ bởi lối chơi tấn công ít chạm, nhanh và chính xác như được lập trình.
Thương hiệu tuyển Đức càng được nâng tầm khi cùng với hàng tiền vệ có thể phá nát mọi hàng phòng ngự đối phương còn có hàng phòng ngự chặt chẽ nhất và ít bị mắc sai lầm nhất cho đến lúc này và nó càng làm thương hiệu một tuyển Đức hùng mạnh hơn bao giờ hết.
Chứng kiến những gì tuyển Đức đã thể hiện đã cho thấy họ là một tập thể gắn kết và cực kỳ hoàn thiện. Trong lối chơi mà HLV Joachim Loew đã xây dựng thì các hậu vệ biên hoặc tiền vệ của họ luôn sẵn sàng vượt lên trên để giải quyết bàn thắng. Đó là những yêu cầu mà các đội bóng trong nền bóng đá hiện đại ngày nay đều mong muốn làm được.
Đoàn quân của HLV Joachim Loew luôn thực hành thuần thục lối chơi tấn công toàn lực và cùng nhau phòng ngự triệt để. Lối chơi 1 chạm của tuyển Đức luôn thể hiện sự nhuần nhuyễn và khiến đối phương khó bắt bài. Với một dàn cầu thủ đang đạt độ chín nhất của sự nghiệp, kết hợp với lối chơi phiên bản tiki-taka được nâng tầm khi luôn kết hợp cùng những đường bóng dài vượt tuyến cực kỳ chính xác nên tuyển Đức đang được đánh giá cao hơn bao giờ hết tại Euro 2016.
Dẫu vậy, tuyển Đức không phải là không có những vấn đề của riêng mình. Vấn đề lớn nhất với họ lúc này nằm ở vị trí trung phong mũi nhọn. Họ đang không có trung phong xuất sắc như Miroslav Klose hay Oliver Bierhoff, Jurgen Klinsmann trước kia. Những cầu thủ được HLV Joachim Loew sử dụng ở vị trí này như Thomas Muller thì không phải mẫu tiền đạo thực thụ, lại đang trải qua cơn khô hạn bàn thắng. Trong khi đó, tiền đạo thực thụ Mario Gomez vẫn chưa tạo ra sự yên tâm.
Phải đối đầu với hàng thủ trứ danh đã nâng tầm phòng ngự lên thành nghệ thuật như người Ý sẽ là thử thách lớn nhất với người Đức lúc này. Tuyển Đức đã cho thấy họ không chỉ còn là một đội bóng chỉ biết tấn công thực dụng, mà luôn biết cách gây áp lực và bóp chết đối thủ nếu như đối phương cố thủ bên phía sân nhà nhưng để vượt qua hàng thủ bê tông mác cao của người Ý quả là điều chẳng dễ.
Tuy nhiên, người Đức đang tự tin có thể đánh bại đối thủ khó chịu nhất lúc này bởi lẽ họ đang có trong tay nhiều chân chuyền đẳng cấp như Ozil, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos và nhất là cảm hứng từ tiền vệ trẻ Julian Draxler với những pha đột phá đầy kỹ thuật và hiệu quả. Tuyển Đức luôn biết cách thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình ở những trận đấu quan trọng, chưa kể nơi hàng thủ với đẳng cấp của Neuer thì tất cả sẽ tạo nên một cỗ xe tăng hùng mạnh và khó đánh bại.
Bê tông của Conte
Trước trận, HLV Conte đã thẳng thắn nhận xét: “Đức trên các đội khác một bậc. Họ mạnh hơn tất cả”. Đó chẳng phải là nhận xét xã giao mà là thực tế lúc này. Tuyển Ý vào trận với thiệt thòi khi được nghỉ ít hơn đối thủ 1 ngày trong khi đã phải dốc rất nhiều sức trong chiến thắng trước Tây Ban Nha.
Ngôi sao lớn nhất của họ lúc này chính là HLV Conte và đó là điểm tựa để họ tự tin sẽ tiếp tục khuất phục cỗ xe tăng của Đức. Bằng chiến thuật tài tình và khả năng truyền lửa mãnh liệt, Conte đã giúp Italia lần lượt vượt qua những đối thủ hàng đầu thế giới (ít nhất là trên BXH FIFA) như Bỉ và Tây Ban Nha theo các kịch bản khác nhau nhưng đều rất thuyết phục và điều đó được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong trận đấu đêm nay.
Khối bê tông của HLV Conte xây dựng tại giải đấu năm nay đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi đó không phải là khối phòng ngự tiêu cực. Dù trong tay không có những nhân tài xuất chúng như trong quá khứ cùng một đội hình lớn tuổi với nhiều cầu thủ bị đánh giá đã qua sườn dốc của sự nghiệp nhưng cách mà tuyển Italia đã thể hiện thì họ giống như đội bóng vẫn còn đang tuổi đôi mươi. Conte đã kết hợp tài tình khiến tuyển Ý trở thành một tập thể thống nhất.
Điểm tựa lớn nhất cho Azzurri bước vào cuộc đối đầu này vẫn là sức mạnh tập thể trong lối chơi và cả nguồn sức mạnh tinh thần to lớn mà Conte kích thích và phát động thành công nơi các cầu thủ để bất kỳ ai dù là đá chính hay vào thay người cũng đều chơi với 100% khát khao và nỗ lực vì sắc áo Thiên thanh. Lối chơi khoa học, thông minh cùng cách vận hành không mất sức, không pressing mà lùi về đứng khu vực và luôn có 2,3 bức tường phòng ngự trước cầu môn sẽ tiếp tục là ngón đòn chính của HLV Conte.
Tuyển Đức vào trận được đánh giá cửa trên nhưng Italia là tập thể có lối chơi gắn kết. Sức mạnh của họ càng được tăng cao khi họ có một Conte cực kỳ đa mưu túc trí và đầy nhiệt huyết. Sau chiến thắng được đánh giá là “chung kết sớm” trước Tây Ban Nha, người Ý tự tin sẽ tiếp tục chinh phục ứng viên lớn nhất tại giải lần này trong trận đấu kinh điển của bóng đá thế giới.
Mang trên vai vòng nguyệt quế của World Cup 2014, tuyển Đức không được phép ngán ngại bất cứ ai, nhưng Azzurri chắc chắn là đối thủ mà Joachim Loew phải dè chừng. Chắc chắn màn đấu trí giữa Joachim Low và Conte sẽ mang lại rất nhiều điều thú vị cho cặp đấu này.