Từ thiện
Tuần qua miền Bắc chìm trong giá rét, sương mù và tuyết phủ. Và tuần qua hình ảnh những đứa trẻ chân trần trong tuyết lạnh cùng câu chuyện từ thiện đã làm nóng nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Cùng với hàng trăm ngàn lượt share kêu gọi ủng hộ quần áo ấm lên Sapa là không ít lời chỉ trích những người đi ngắm tuyết ích kỷ, vô tâm vì cùng với niềm hân hoan tuyết trắng là bao cảnh đói nghèo của bà con vì lạnh, vì thiếu lương thực và áo ấm.
Rồi những chuyến xe hối hả ngược vùng cao. Ai cũng muốn được nhanh chóng san sẻ chút hơi ấm từ miền xuôi cho miền ngược. Thế nhưng, cũng ngay sau đó đã có không ít ý kiến của chính những người đang làm du lịch ở Sapa nói rằng, đó là câu chuyện bi hài. Rằng, người dưới xuôi chỉ nhìn nhận mọi việc qua những bức ảnh chứ sự thực không hẳn vậy. Vùng cao nghèo, vùng cao khó nhưng không khó đến mức những đứa trẻ thiếu quần áo mặc trong cái lạnh âm độ C.
Trong bức thư ngỏ của mình một bạn trẻ tên N.P.A. đã viết thế này: “…Mỗi năm có rất nhiều dự án từ thiện cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan đoàn thể, cá nhân chỉ tập trung tại Sa Pa. Vậy thì tại sao chúng ta còn nhìn thấy những nghịch cảnh của mùa tuyết? Vì bố mẹ các em. Chứ không phải vì Sa Pa có tuyết mà như vậy…Nếu du khách không đến thì tuyết có ngừng rơi không? Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu, Lạng Sơn có hết lạnh được không? Em viết ra đây không phải để tranh luận hay phân bua ai đúng, ai sai. Làm từ thiện xuất phát từ cái tâm. Nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu được đặt đúng lúc, đúng chỗ…”.
Thực ra, đến giờ thì câu chuyện này vẫn đang tiếp tục được mổ xẻ trên các diễn đàn mạng, mỗi người có cái lý riêng của họ. Thế nhưng thiết nghĩ, dân tộc ta có truyền thống tương thân tương ái từ ngàn đời nay, tâm thiện luôn có trong mỗi con người. Bởi vậy, khi bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn thì phản xạ đầu tiên của nhiều người là giang tay giúp đỡ. Các cụ vẫn có câu “một miếng khi đói” còn gì, nếu những chiếc áo ấm, những thùng mì tôm kịp đến với bà con vùng cao những ngày giá rét, há chẳng phải là điều trân quý hay sao.
Còn như trong thư bạn N.P.A. đã viết, có thể sự thật là như vậy, nhưng thiết nghĩ đó chỉ là tiểu tiết ở một địa phương, sự thật thì các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La…những nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt băng giá thiệt hại là khó có thể đong đếm. Rau màu hư hỏng, gia súc chết cóng, hoạt động sản xuất ngưng trệ…Tết thì đã cận kề. Hơn lúc nào hết, người dân ở đây đang rất mong đón nhận những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ.
Nói như lời một Trưởng ban Công tác Mặt trận - người mà năm nào cũng dành ra những ngày bận rộn cuối năm để đi vận động, tuyên truyền bà con trong khu ủng hộ người nghèo, thì đã có một tấm lòng để cho đi xin cũng đừng chỉ trích tại sao người khác không cho như mình. Mỗi người có cách cho và nhận khác nhau, hãy cứ làm việc thiện để thỏa mãn tâm thiện trong mình, thế là đủ.
Và mặc cho câu chuyện từ thiện đang ồn ào trên mạng, những ngày cuối năm này, rất nhiều người vẫn đang âm thầm với công việc thiện nguyện của mình.