Tử vong vì vô tình đạn rơi trúng đầu
Cậu bé Noah Inman, 13 tuổi, sống tại thành phố Hammond (bang Indiana, Mỹ) không may tử vong vì bị một viên đạn rơi từ trên trời xuống găm trúng vào đầu khi đang chơi ở sân bóng rổ.
Noah Inman bị đạn rơi trúng đầu khi đang chơi ở sân bóng rổ.
Trên sân bóng, bỗng nhiên cậu bé ngã quỵ xuống và được mọi người nhanh chóng đưa vào viện. Tại đây, bác sĩ xác nhận cậu bị trúng đạn chứ không phải là đột quỵ như các nhân chứng lầm tưởng. Noah Inman đã tử vong sau 7 ngày nỗ lực chữa trị.
Cảnh sát điều tra cho biết có người đã bắn súng lên trời và không may rơi đúng vào cậu bé. Theo quy định của thành phố Hammond thì việc bắn súng trong phạm vi thành phố là phạm pháp và trong trường hợp của Noah Inman, người bắn sẽ bị khép vào tội danh ngộ sát.