Tưng bừng năm mới
Năm mới đến với các nước trên thế giới tuy chênh nhau theo múi giờ, nhưng tới thời điểm này năm 2016 đã gõ cửa tất cả các quốc gia. Không khí đón chào năm mới đã rất rộn rã. Và điều làm nên sự thú vị chính là các phong tục đón năm mới khác nhau, nhưng người ta đều nói câu “Chúc mừng năm mới”.

Tháp Eiffel vào năm mới - tranh của Leonid Afremov.
Với nước Mỹ, trong buổi sáng ngày đầu năm, đường phố khá tĩnh lặng bởi người ta thường tổ chức một bữa ăn gia đình, để những người thân ngồi lại cùng nhau, trò chuyện và chúc nhau những điều tốt lành nhất.
Tuy nhiên, sự rộn rã lại tập trung vào đêm giao thừa. Tại các thành phố lớn, ánh điện sáng trưng, biển hiệu quảng cáo lấp lánh nhiều màu sắc làm nên sự lộng lẫy rất quyến rũ. Cả trẻ em, thanh niên, người già đều đổ ra đường. Đông nhất là từ 21 giờ cho đến 24 giờ, khi bước qua năm mới chừng 1 giờ thì người già và trẻ em trở về nhà, thanh niên nam nữ tiếp tục cuộc vui đường phố và trong các quán cà phê cho đến tảng sáng.
Đêm 31-12 hàng năm, người ta tập trung ở Quảng trường Thời đại (Times Square). Không có chỗ chen chân, đám đông hàng vạn con người như dính với nhau thành một khối cùng đón chờ khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Người ta hô to cùng nhau từng giây một theo chiếc đồng hồ đếm ngược, cho đến giây cuối cùng cũng là lúc một quả cầu thuỷ tinh đẹp mê hồn rơi xuống. Lúc quả cầu chạm đất, tức thì mọi người cùng nhau hô vang: Happy New Year- Chúc mừng năm mới. Cùng lúc đó, muôn vàn những mảnh giấy nhiều màu sắc được tung lên trời.

Khung cảnh giao thừa ở bãi biển Rio de Janeiro (Brazil).
Nói về nguồn gốc của bữa tiệc ngoài trời thời khắc giao thừa, nhà hoạt động văn hóa Michel Krafilrik cho biết, tập tục này bắt đầu từ năm 1904 bằng việc chủ nhân của tòa nhà số 1 trên Quảng trường Thời đại tổ chức một bữa tiệc trên đỉnh của tòa nhà, thu hút được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông. Sau đó, chính quyền đã chọn nơi này để đặt quả cầu thuỷ tinh. “Nó chứa hàng nghìn mảnh thuỷ tinh tượng trưng cho những vì sao đang cháy sáng xuyên qua bóng đêm của năm cũ”- Michel Krafilrik nói.
Vẫn theo nhà văn hóa này, thì nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đêm giao thừa hình như người Mỹ mặc trang phục… ít màu hơn. Bởi theo tập tục, những người mong muốn tìm thấy tình yêu thì chọn những bộ đồ màu vàng, còn những người hy vọng kiếm được nhiều tiền thì lại mặc quần áo màu bạc.
Với người Anh, xứ sở sương mù cũng ấm lên khi năm mới đến. Trong đêm giao thừa, người ta tụ tập ở Quảng trường Trafalgar và Piccally Circus. Điều có ý nghĩa thiêng liêng với dân Lodon là được nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ Big Ben báo hiệu năm mới đã đến. Theo nếp cũ, ngay sau khi năm mới đến (tức là khoảng 1 giờ sáng ngày 1-1), người ta mang rượu và bánh ngọt đi chúc Tết. Cũng không ai phiền lòng khi thấy có người không gõ cữa mà tiến thẳng vào nhà, vì họ đến để chúc mừng năm mới. Cũng không hiểu vì sao cho tới nay người ta vẫn tin rằng nếu người đầu tiên bước vào nhà năm mới là đàn ông có mái tóc đen hoặc là người vui tính, người hạnh phúc và giàu có thì chủ nhà cũng may mắn cả năm. Nếu người khách đầu tiên là một cô gái tóc vàng nhạt thì gia chủ bớt vui, vì thế thật hiếm có một cô gái màu tóc như vậy “lang thang” trong đêm giao thừa và đặc biệt là không “xông đất” nhà ai.

Các cô gái Nga trong đêm giao thừa đón năm mới.
Theo thời gian, nhiều sự thay đổi nhưng với những người Đức cao tuổi họ vẫn giữ tập tục khá lạ: đó là nhảy xuống khỏi ghế vào thời khắc giao thừa. Để không bị lỡ, 15 phút trước giao thừa người ta ngồi yên trên ghế, đợi chuông đồng hồ điểm xong 12 tiếng thì lập tức nhảy xuống khỏi ghế và ném một vật nặng ra phía sau, coi như vứt bỏ mọi khó khăn, hoạn nạn để bước vào năm mới. Sau đó, những đứa trẻ ra khỏi nhà, tập hợp thành những nhóm nhạc với những chiếc kèn Harmonica và Phong cầm, làm cho đường làng, đường phố trở nên rất náo nhiệt. Người lớn cũng nhập cuộc với những lá cờ nhỏ nhiều màu sắc. Tới nay, trong nhiều ngôi làng, người ta vẫn giữ tục thi trèo cây sau giao thừa. Ai trèo giỏi nhất thì được coi là “anh hùng năm mới”. Cũng ít ai biết rằng, các bà nội trợ Đức thường lẳng lặng cất vào tủ lạnh một con cá chép vì tin rằng nó mang lại sự thịnh vượng và không bao giờ trong nhà thiếu thức ăn.
Trong đêm giao thừa, người Paris rất thích đến khu vực Tháp Eiffel để ngắm nhìn màu sắc huy hoàng của nó. Những đường phố trung tâm rực rỡ ánh đèn. Người Pháp thích đi bộ trong đêm giao thừa để dễ dàng chia sẻ tình cảm với nhau. Tiệc tùng đón năm mới của người Pháp kéo dài từ đêm 31-12 năm trước cho đến hết đêm 3-1 năm sau. Ở nông thôn, người cao tuổi thường ra khỏi nhà sau giờ khắc chấm dứt của năm cũ, để xem hướng gió. Người ta tin rằng, nếu là gió Nam thì năm ấy mưa thuận gió hòa. Nếu là gió Tây sẽ là năm nghề cá và nghề vắt sữa bò phát đạt. Nếu là gió Đông thì năm đó hoa quả được mùa, còn nếu là gió Bắc thì đó là năm mất mùa.

Tung giấy màu trên Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) trong đêm giao thừa.
Đón năm mới ở nước Nga cũng mang nhiều nét độc đáo: vừa ấm áp tình cảm gia đình, người thân, cũng lại cởi mở mang tính cộng đồng cao bằng những sinh hoạt tập thể. Trang hoàng cây thông Tết là công việc thích thú của người Nga. Tới nay, nhiều gia đình vẫn giữ tục chỉ có người lớn trang hoàng cây thông trong đêm giao thừa, để sáng sớm đầu tiên của năm mới khi lũ trẻ thức dậy chúng sẽ reo lên thích thú, và cũng là để tạo cho chúng có được niềm vui sướng bất ngờ đầu tiên của năm mới, cùng với việc được ông già Tuyết hoặc bà chúa Tuyết tặng quà.
Nếu như đầu năm mới người Mỹ thích mặc trang phục màu vàng (hy vọng tình yêu đến) hoặc màu bạc (kiếm được nhiều tiền) thì người Brazil lại thích mặc quần áo màu trắng vì coi đó là màu của sự may mắn. Với cư dân ven biển, người ta vẫn giữ tục nhảy sóng ngày đầu năm, thường là 7 ngọn sóng và ném hoa ra biển khi ước một điều gì đó.