Tửu nhập... mạng mất
Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chỉ trong vòng 5 ngày đã có 4 người tử vong vì ngộ độc rượu, trong đó 3 người có lượng methanol (cồn công nghiệp) trong máu cao. Đó là mới tính trong một thời điểm xác định ngắn, còn chưa kể những cái chết thương tâm khác do TNGT, giết người... mà nguyên nhân cũng đều xuất phát từ rượu, bia. Xem ra câu “tửu nhập, ngôn xuất” của người xưa nay phải sửa thành “tửu nhập... mạng mất”. Ai cũng biết điều đó, nhưng có vẻ như nhiều người vẫn không biết sợ.
Với 3 bệnh nhân tử vong do có hàm lượng methanol cao tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) được xác định là đã uống nhầm phải loại “rượu quê” sản xuất bằng “công nghệ”: Cồn công nghiệp pha với nước lã.
Thông thường, trong và sau Tết thì số lượng bệnh nhân nhập viện do bị ngộ độc rượu, bia mới tăng cao (ít nhất 2-3 bệnh nhân/ngày). Vậy mà Tết chưa đến nhưng đã có nhiều người phải bỏ mạng vì ngộ độc rượu quả là điều đáng báo động.
Các bác sĩ khẳng định, việc ngộ độc rượu có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ yếu là methanol, khi hàm lượng của nó trong máu đạt ngưỡng 20mg/dl.
Khi bị ngộ độc methanol, người bệnh có các triệu chứng: Hôn mê, ngừng tim, tụt huyết áp, tổn thương thận, tổn thương não... Sau 1-2 ngày uống rượu có hàm lượng methanol cao, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mù mắt, sau đó trụy mạch, viêm gan, nhiễm độc và tử vong, nếu may mắn thoát chết thì cũng phải chịu di chứng mù lòa, giảm thị lực, mất trí nhớ.
Đáng nói, trong những năm gần đây số bệnh nhân bị ngộ độc methanol phải nhập viện với hàng loạt các triệu chứng có xu hướng tăng cao. Theo các chuyên gia y tế, rượu có nguồn gốc xuất xứ, có thương hiệu, thậm chí là ngay cả rượu tự nấu thì hàm lượng methanol luôn thấp nên không thể bị ngộ độc.
Những trường hợp ngộ độc methanol là do uống phải loại rượu pha cồn công nghiệp, hay tệ hơn nữa là rượu được sản xuất bằng việc pha cồn công nghiệp với nước. Đáng buồn là các loại “rượu độc” này lại đang trôi nổi nhan nhản trên thị trường, ngày ngày đầu độc người dùng.
Ở đây, người viết không muốn bàn sâu về việc vì sao các loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo các quy chuẩn an toàn thực phẩm vẫn tự do sản xuất, tự do tiêu thụ trên thị trường thiếu sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Người viết cũng không định thuyết giảng đạo đức với những người vô lương tâm chỉ vì cái lợi trước mắt của cá nhân và gia đình mình mà sản xuất ra những loại rượu độc hại bán cho người tiêu dùng. Bài viết chỉ muốn nhắc nhở mọi người nên chọn những loại rượu có nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân.
Nói như vậy không có nghĩa là khuyến khích mọi người uống bia, rượu, bởi “ma men” chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNGT thảm khốc cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm.
Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, quá nửa số vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết đều do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia rồi không làm chủ được tốc độ khi tham gia giao thông trên đường. Không ít người vợ mất chồng, mẹ mất con, bà mất cháu, nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì TNGT mà rượu, bia chính là nguyên nhân.
Ai cũng biết rượu, bia chính là nguyên nhân gây TNGT, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm. Song, rất ít người có thể “nói không” với rượu, bia. Dù ít, dù nhiều, ngày thường hay vào các dịp lễ, Tết thì người ta vẫn phải uống rượu với lý do chúc tụng, thậm chí là ép nhau uống đến say mèm.
Đáng tiếc là nhiều người sau khi uống say đến đứng còn không vững vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông dẫn đến những vụ TNGT hết sức thương tâm. Giận thay, người uống bia, rượu gây TNGT không chỉ tự mình tìm tới thần chết, mà còn khiến nhiều người khác phải bỏ mạng oan uổng.
Thật đáng buồn khi Việt Nam xếp hạng nhất, nhì trong khu vực và trên thế giới về lượng bia, rượu tiêu thụ mỗi năm. Chỉ tính riêng lượng bia, rượu “chính thống” có kiểm soát thì năm 2016 Việt Nam tiêu thụ tới trên 3,7 tỷ lít bia, trên 70 triệu lít rượu (tăng 10% so với năm 2015). Như vậy trung bình mỗi người Việt Nam, từ trẻ em mới lọt lòng tới phụ lão sử dụng hơn 42 lít bia, rượu/ năm.
Với một lượng bia, rượu tiêu thụ mỗi năm lớn như vậy thử hỏi làm sao có thể kéo giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương? Cứ đà tiêu thụ bia, rượu tăng đều theo từng năm như thế này thì dù hạ tầng giao thông có tốt đến đâu, các cơ quan chức năng có “ba đầu, sáu tay” thì cũng khó có thể kéo giảm được số vụ TNGT và số người chết. Đó là chưa kể đến bia, rượu còn dẫn đến các hệ lụy xấu khác đối với xã hội như ẩu đả, giết người do uống say mất kiểm soát.
Vẫn biết mỗi dịp Tết đến, Xuân về đều cần có chén rượu chúc nhau sức khỏe, Năm Mới mọi sự hanh thông. Song, cần tuân thủ luật pháp khi tham gia giao thông, biết kiểm soát lượng rượu, bia để có thể tỉnh táo, để không vì tý “hơi bống” mà dẫn đến các hành vi phạm tội, hay ngộ độc methanol... dẫn đến mất mạng.
Hy vọng Tết Đinh Dậu này, số vụ TNGT do bia, rượu sẽ giảm, sẽ không còn người chết khi lưu thông trên đường, không có ai tử vong do ẩu đả, đồng thời không còn ai phải nhập viện vì ngộ độc rượu..., để không còn gia đình nào phải chịu nỗi đau tang tóc trong dịp Năm Mới.