Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Tuyển Việt Nam: Cần niềm tin của người hâm mộ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyển Việt Nam: Cần niềm tin của người hâm mộ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thất bại 1-2 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia không phải là thảm họa. Chúng ta đã có một bàn thắng sân khách làm vốn. Các tuyển thủ cần niềm tin yêu của người hâm mộ để giành vé vào chung kết.

Không chỉ vì một thất bại mà phủ nhận hoàn toàn những nỗ lực của đội tuyển.

Điều John Duerden, cây viết bóng đá châu Á của tờ The Guardian và The New York Times, cảnh báo cho đội tuyển Việt Nam về sự nguy hiểm của Indonesia đã trở thành sự thật. Cầu thủ đội bạn nhanh, khỏe và tận dụng rất tốt những sai lầm của chúng ta để giành chiến thắng 2-1.

Cơn bão chỉ trích

Người hâm mộ nước nhà khó đón nhận thất bại trên, nhất là khi vẫn đang lâng lâng với thành tích toàn thắng của Việt Nam tại vòng bảng - lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup. Cổ động viên (CĐV) bất bình với những sai lầm của cá nhân và đem “đấu tố” từng cầu thủ trên mạng xã hội Facebook. Họ không trừ một ai, từ những tài năng trẻ đầy hứa hẹn tới những “cây đa cây đề” của đội tuyển.

CĐV chỉ trích Bùi Tiến Dũng vì chiều cao 1m76 khiêm tốn và không theo kèm chặt cầu thủ Indonesia trong bàn mở tỷ số. Tới cả Quế Ngọc Hải – người được Fox Sport đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng, đọc tình huống và tổ chức hàng thủ - cũng không thoát. Ở bàn thua thứ hai, trung vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An đã để mất bóng rồi chữa sai bằng một cú xoạc khiến Việt Nam bị thổi phạt đền. Cựu tuyển thủ Minh Phương cũng đồng tình khi cho rằng hàng thủ đã thi đấu non nớt.

Một loạt những cái tên khác cũng được người hâm mộ đem ra mổ xẻ, từ Văn Quyết (vì tận dụng cơ hội rất tệ) tới Đình Đồng, Trọng Hoàng và Công Vinh. Đặc biệt là trường hợp của Hoàng “bò”, người hùng của quốc gia trong trận thắng Malaysia 1-0 ở vòng bảng, nay bị CĐV phê phán nặng nề vì một khoảnh khắc không giữ mình. May mắn, trọng tài đã nương tay không rút thẻ vàng thứ hai cho anh.

Niềm tin yêu của người hâm mộ đang xuống rất thấp. Một số bình luận của CĐV trên facebook cho rằng sai lầm cá nhân dẫn tới thất bại chung cuộc là “đặc sản” của bóng đá Việt Nam ở nhiều kỳ AFF Cup. Năm 1998, chúng ta chỉ thua Singapore 0-1 ở chung kết vì lỗi của thủ môn. Hai năm trước thôi, Việt Nam dưới thời HLV Miura đã thua sốc Malaysia 2-4 ở bán kết lượt về bởi hai sai lầm liên tiếp của Nguyễn Văn Biển và Đinh Tiến Thành.

Trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng sự giận dữ của đám đông người hâm mộ là bình thường, đồng thời, hành động trên là biểu hiện của tình yêu đội tuyển. Bởi một trận đấu chúng ta khao khát thắng, có cơ hội thắng với 7 tình huống có thể ghi bàn mà kết quả chỉ là thất bại.

Giận thì giận, thương thì thương

Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, những sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Ở cấp độ thế giới, chưa ai quên tình huống như “chơi bóng rổ” của đội trưởng ĐT Đức, Bastian Schweinsteiger trong trận thua Pháp 0-2 ở bán kết EURO 2016. “Cổ động viên cần thực sự bình tĩnh, hiểu và thông cảm với các cầu thủ”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

Gieo niềm tin gặt thành công. Ngược lại, gieo hoài nghi và giận dữ sẽ khó gặt được thành công. Dù CĐV có quyền bàn luận về cầu thủ nhưng yêu cầu loại bỏ những nhân tố đã mắc sai lầm là chưa thật bình tĩnh và đúng đắn.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải thẳng thắn: “Cứ đổ trách nghiệm như vậy, cứ sau một sai lầm của trận đấu đấy mà CĐV đổ trách nhiệm lên một cầu thủ - kể cả Quế Ngọc Hải, kể cả Trọng Hoàng - thì lấy ai đá”.

Bên cạnh đó, việc người hâm mộ đánh đồng sai lầm trong khoảnh khắc và năng lực của các tuyển thủ là hoàn toàn sai lệch. Báo chí khu vực khách quan đánh giá cao chất lượng của đội hình đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ đầy tài năng và đáng mơ ước.

Vai trò của người hâm mộ rất quan trọng. Họ là cầu thủ thứ mười hai của đội tuyển, là chỗ dựa tinh thần cho các tuyển thủ. Từng trải qua nghiệp quần đùi áo số trong màu áo Thể Công, chuyên gia Vũ Mạnh Hải hiểu hơn ai hết niềm tin của CĐV có giá trị như thế nào với các cầu thủ. “Người hâm mộ chê thì cứ chê, nói thì cứ nói. Giận thì giận, thương thì thương. Cầu thủ cần có niềm tin nơi CĐV. Chúng ta có hàng chục trận đấu tạo niềm tin cho người hâm mộ. Tại sao chỉ một sai lầm mà CĐV đã bỏ hết, quy tội cầu thủ, không động viên cầu thủ?”. Chỉ xin lưu ý, thất bại 1-2 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia không phải là một thảm họa. Chúng ta đã có một bàn thắng sân khách làm vốn. Cơ hội lật ngược thế cờ trong tầm tay tuyển Việt Nam.

Đội tuyển ngoài sự cố gắng không ngừng của các cầu thủ và ban huấn luyện, còn mong mỏi lắm niềm tin yêu của các CĐV. Làm sao có thể thắp lại lửa nhiệt tình bóng đá, nếu trong lòng nặng trĩu hoài nghi.

Đăng Thành