Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Ước mơ ứa nước mắt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ước mơ ứa nước mắt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi được hỏi chuyện học hành, Đỗ Đình Tướng ứa nước mắt: “Em thích đi học lắm, nhưng còn phải bắt ốc mỗi ngày để phụ giúp gia đình. Giờ em chỉ muốn có tiền sửa chiếc xe đạp hỏng để không còn đi học muộn nữa”.

Ước mơ ứa nước mắt

Em Đỗ Đình Tướng ứa nước mắt: “Em thích đi học lắm, nhưng còn phải bắt ốc
mỗi ngày để phụ giúp gia đình. Giờ em chỉ muốn có tiền sửa
chiếc xe đạp hỏng để không còn đi học muộn nữa
”.

Trên đường dẫn chúng tôi vào nhà em Tướng – một trong những học sinh nhận học bổng Vì em hiếu học của Viettel, thày Phan Văn Chiêu, Chủ tịch Hội khuyến học xã Tam Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam), dặn trước: “nhà em Tướng nghèo nhất xóm”. Ấy thế mà khi đến nơi, chúng tôi vẫn ngỡ ngàng vì căn nhà lọt thỏm, bé tẹo. Gọi là nhà nhưng chỉ là một gian hơn 10 mét vuông với tường vôi tróc lở bao quanh, cửa sổ, cửa chính chỗ có chỗ không. Trong nhà chỉ kê một chiếc giường gỗ với một ban thờ xây bằng gạch.

Thày Chiêu kể lại hôm đầu tiên đến nhà, Tướng đi bắt ốc, chỉ còn người mẹ ốm đau nằm một chỗ. Giọng thều thào, mẹ Tướng kể mỗi ngày đi bắt ốc như thế, hôm nhiều thì được 20.000 đồng, có hôm về tay trắng. Đó là số tiền để hai mẹ con chi tiêu trong ngày. Ba của Tướng làm thuê cho tàu cá, lênh đênh dài ngày. Khi nào về mang được một ít tiền công, lại mua thuốc thang cho mẹ em hết cả. Cũng chỉ là mấy nắm lá thuốc nam cho người bệnh uống, chứ cũng chẳng có tiền mà đi bệnh viện chữa chạy. Một lúc lâu thì Tướng về, cậu bé nhanh nhảu đi sắc thuốc cho mẹ rồi mới vào nhà chào khách.

Ước mơ ứa nước mắt - 1

Thày Phan Văn Chiêu, Chủ tịch Hội khuyến học xã Tam Hòa
(huyện Núi Thành, Quảng Nam)

Sinh năm 2002, Tướng năm nay học lớp 7, nhưng gày nhom. Nhà nghèo vậy, nhưng Tướng vẫn là học sinh khá. Khi được thày Chiêu và các anh chị Viettel làm Chương trình Vì em hiếu học đến hỏi về việc học hành, Tướng bật khóc vì tủi thân, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đen nhẻm. Mấy năm đi học, Tướng chưa một lần có chiếc cặp, hay quyển sách mới. Ước mơ của cậu bé là sửa được chiếc xe đạp cũ ở nhà để đi học đỡ bị muộn. Hằng ngày, cứ đi làm về rồi chạy vội đi học, hôm muộn hôm sớm. Có lẽ cũng vì thế mà Tướng đại diện cho trường đi thi chạy cấp huyện, đoạt luôn giải thưởng nữa.

Tướng là một trong những trường hợp nhận học bổng Vì em hiếu học đầu tiên ở Quảng Nam. Thày Phan Văn Chiêu, đại diện cho Hội khuyến học xã Tam Hòa – nơi gia đình em Tướng sinh sống – cho biết: số tiền 1 triệu đồng/năm tuy không đáng là bao, nhưng là sự khích lệ vô cùng lớn với những hoàn cảnh như của Tướng. Sau bao nhiêu năm làm giáo viên ở mảnh đất nghèo này, thày Chiêu hiểu rõ những khó khăn của từng em nhỏ, hiểu rõ nếu không đi học được, cuộc sống các em chẳng biết đi về đâu. Có lẽ chính vì thế, khi về hưu thầy tiếp tục tham gia công tác khuyến học của xã để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt hơn.

Ước mơ ứa nước mắt - 2

“Phần học bổng ấy không chỉ giúp Tướng có được niềm vui lần đầu tiên có được cặp sách mới, lần đầu tiên được mua sách mới, mà còn giúp em có thêm một chút để mua thuốc cho mẹ. Gánh nặng kinh tế gia đình tuy chưa mất đi, nhưng đã được phần nào san sẻ. Điều quan trọng là các em thấy cảm nhận được mình đang được quan tâm và khích lệ”, thày Chiêu nói.

Thày Chiêu khẳng định các em sau khi nhận được sự khích lệ ấy thì đều có sự cố gắng hơn, có sự tiến bộ.

Chương trình học bổng "Vì em hiếu học" được triển khai từ năm học 2014 – 2015 trên cơ sở phối hợp giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ GD&ĐT, Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Bộ GDĐT, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 học sinh bỏ học. Trong đó, đa phần các em đang sinh sống ở khu vực miền núi, nơi có điều kiện và hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn. Bên cạnh tình trạng các em phải bỏ học vì gia đình quá nghèo, nhiều em nhỏ khác dù vẫn được đi học nhưng điều kiện sống vô cùng thiếu thốn. Chương trình “Vì em hiếu học” khởi động ngay khi năm học mới bắt đầu với mong muốn trang bị cho các em dụng cụ học tập, sách vở, đồng phục và xe đạp để các em tới lớp, động viên kịp thời các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập.

Trong năm học 2014 - 2015, Chương trình đã trao 26.400 suất học bổng. Dự kiến năm học 2015 – 2016 sẽ trao tiếp 26.223 suất cho các em học sinh nghèo trên cả nước. Tập đoàn Viettel cũng cam kết đồng hành hỗ trợ với trẻ em nghèo Việt Nam trong 10 năm (2014 - 2024) với kinh phí hỗ trợ lên tới hơn 260 tỷ đồng.

“Những ước mơ của các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn dù nhỏ hay lớn nếu biết được và giúp đỡ để thực hiện sẽ là tiền đề cho những ước mơ lớn