Uy tín lãnh đạo
Có thể nói, chưa bao giờ, câu chuyện về uy tín lãnh đạo ở Đà Nẵng lại được quan tâm nhiều như bây giờ. Bàn tán nhiều nhất là chuyện ông Lê Hoàng Đức - Phó Bí thư Quận ủy (khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015), Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn không được bầu vào Ban chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ quận này, được tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua.

Nhiều diện tích đất ở trung tâm TP Đà Nẵng bị bán cho nhà đầu tư
rồi bỏ hoang nhưng cho không có lãnh đạo nào đứng ra chịu trách nhiệm.
Ông Đức mới 55 tuổi, có đủ bằng cấp cần thiết và còn đủ thời gian giữ cương vị lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ nữa nhưng có thể trong quá trình công tác, ông đã không tạo được sự tín nhiệm đối với tổ chức, tập thể mà ông được bầu, được phân công đảm nhận trọng trách lớn. Tại Hội nghị Thành ủy mở rộng lần thứ 22, Đảng bộ TP Đà Nẵng (tổ chức ngày 25/6), ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã nhìn nhận việc không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn khóa mới của Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận là việc chưa từng xảy ra và trong đó có trách nhiệm của tập thể Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Uy tín, năng lực lãnh đạo không đơn giản chỉ là lá phiếu bầu trong kỳ đại hội mà còn thể hiện rõ nhất qua phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp HĐND. Tại phiên chất vấn (kỳ họp thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016) ngày 9/7 vừa qua, nhiều đại biểu đã ngỡ ngàng khi ông Võ Văn Thương, Bí thư quận ủy Hải Châu đưa ra ý tưởng độc đáo “liên kết hóa” chuyện Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân với danh thắng Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng để thu hút du lịch.
Ý tướng “táo bạo” của ông Võ Văn Thương không chỉ gây sốc với các đại biểu tham gia buổi thảo luận mà còn tạo nên “dư chấn” trên các trang mạng. Một đại biểu khác là ông Nguyễn Quốc Bình, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, khi đề cập đến hiệu quả khai thác du lịch của Đà Nẵng cũng tạo “dư chấn” khi cho rằng “Du lịch Đà Nẵng như cái lờ hứng cá” (đợi cá vào để ăn thịt).
Có thể nói trong nhiều kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng những năm gần đây, kỳ họp lần thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2016) là kỳ họp có nhiều vấn đề nóng liên quan trực tiếp đến uy tín và năng lực lãnh đạo được đề cập đến. Đây không chỉ là cảm nhận của cử tri, của các đại biểu tham dự kỳ họp mà còn được khẳng định bởi ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND.TP Tại phiên họp ngày 10/7, ông Trần Thọ cho rằng “chưa có kỳ họp nào có nhiều vấn đề nóng, được nêu ra, được mổ xẻ công khai trước dư luận của Đà Nẵng và của cả nước như kỳ họp này”. Đấy là việc có đến trên 17.000 lô đất tái định cư bị giấu; Biệt thự trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng xây ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân; nhiều diện tích đất trên hàng chục km bờ biển với tổng diện tích 1.640 ha bị cắt bán cho nhà đầu tư rồi bị bỏ hoang…Điều khiến cử tri day dứt là không thấy vị lãnh đạo nào can đảm đứng ra nhận trách nhiệm hoặc chịu phán quyết công bằng của pháp luật.
Cũng trong phiên chất vấn ngày 9/7, đại biểu không thể hài lòng và cũng không khỏi lấy làm băn khoăn khi ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết tình trạng phá rừng, đốt rừng diễn ra nghiêm trọng ở Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm, đã xảy ra 3 vụ phá rừng ở Cà Nhông và các tiểu khu 10, 15 làm thiệt hại trên 4 tỷ đồng. Mới đây, kiểm lâm phát hiện các cánh rừng non ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) bị chặt hạ.
Vị lãnh đạo đứng đầu ngành kiểm lâm liệt kê những vụ phá rừng một cách rất bình thản đã khiến nhiều người theo dõi phiên chất vấn ái ngại về uy tín và trách nhiệm của người được giao trọng trách quản lý và gìn giữ các cánh rừng. Đề cập đến việc rừng bị phá, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND.TP Đà Nẵng đã phải bức xúc nêu câu hỏi: "Kiểm lâm là để bảo vệ rừng. Chưa đầy 6 tháng xảy ra 3 vụ phá rừng lớn. Phá rừng Cà Nhông, sau đó là tiểu khu 15 và tiểu khu số 10. Lâm tặc khai thác quy mô lớn, công khai, thời gian dài ngày, bài bản. Vậy kiểm lâm ở đâu?”
Uy tín lãnh đạo Sở, ban – ngành của Đà Nẵng đang được đưa lên bàn cân tại kỳ họp thứ 14, HĐND.TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2016. Có thể nói, các kỳ họp HĐND của Đà Nẵng đều được mọi tầng lớp nhân dân theo dõi đầy đủ qua các kênh thông tin đại chúng. Có vị lão thành theo dõi kỳ họp đã rất chí tình, chí lý khi cho rằng, bằng cấp chữ ký đẹp và những hô hào sáo rỗng không phải là thứ tạo nên uy tín của lãnh đạo. Uy tín là do chính họ gây dựng nên bằng sự gương mẫu, tận tụy, dám làm, dám quyết và quan trọng là dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân về mỗi việc làm của mình.