Ủy viên không chính thức
Trở về với đời thường sau chặng đường dài cống hiến cho ngành Công an, Đại tá Trần Phúc Dương lao vào sáng tác thơ văn cho thỏa đam mê, và đặc biệt hơn là dành nhiều quan tâm cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nơi gia đình mình đang sống.

Ông Trần Phúc Dương.
| “Trước khi họp tổ dân phố là tôi lại đi một vòng xem bà con có ý kiến gì không, có ai phản ánh tình hình trật tự an ninh thế nào để đưa ra bàn thảo tại cuộc họp. Người dân trong khu dân cư thường bận rộn làm ăn nên ít ai phát biểu hoặc đề xuất ý kiến của mình. Chính vì thế mà tôi phải chủ động giúp mọi người thu thập thông tin, tâm tư nguyện vọng của bà con để có những kiến nghị, đề xuất đúng đắn” – ông Dương chia sẻ. |
Quê ông ở Đọi Sơn tỉnh Hà Nam, nơi có lễ hội tịch điền và cũng là nơi có truyền thống thơ văn từ nhiều đời nay. Lịch sử quê hương, vẻ đẹp nơi chôn nhau cắt rốn đã làm giầu cho tâm hồn ông bằng chính những thửa ruộng, bờ đê với bầu trời cao lộng, cánh diều no gió.
Trở thành công dân ở tổ dân phố số 1 phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng là một sự không định trước. Ông nói: Có lẽ sự bất ngờ sẽ làm cho cuộc sống thú vị hơn.
Tổ dân phố này vốn là một trong những khu dân cư khá phức tạp trên địa bàn. Với gần 400 gia đình nhưng số người thập phương tụ đến đây lên tới hàng ngàn người bởi chợ Phùng Khoang rất sầm uất. Khu chợ đầu mối hoạt động từ 2 giờ đêm, người buôn bán ở quanh vùng mang sản phẩm tới chợ từ rất sớm, nhiều người nằm ngủ ngay trong chợ chờ giao hàng.
Tối đến là chợ sinh viên cũng tấp nập không kém khu chợ chính. Vì thế, từ nhiều năm nay tình hình an ninh trật tự ở tổ dân phố này khá phức tạp, hầu như ngày nào cũng có một vụ việc xảy ra.
Cán bộ tổ dân phố nhiều năm nay luôn tìm giải pháp nhằm giữ gìn cuộc sống bình an trên địa bàn. Từ ngày về đây sinh sống, năm 2009, Đại tá Trần Phúc Dương đã có nhiều đóng góp xây dựng phong trào cùng với Ban Công tác Mặt trận cũng như các đoàn thể thành viên. Mỗi khi nhận được giấy mời họp khu dân cư là ông lại trăn trở suy nghĩ rồi viết ra sổ tay những ý kiến tham mưu để bà con thảo luận nhằm góp công góp sức xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn.
“Trước khi họp tổ dân phố là tôi lại đi một vòng xem bà con có ý kiến gì không, có ai phản ánh tình hình trật tự an ninh thế nào để đưa ra bàn thảo tại cuộc họp. Người dân trong khu dân cư thường bận rộn làm ăn nên chỉ chú tâm tới việc làm là chính, ít ai phát biểu hoặc đề xuất ý kiến của mình. Chính vì thế mà tôi phải chủ động giúp mọi người thu thập thông tin, tâm tư nguyện vọng của bà con. Phải nắm chắc tình hình thì mới đề ra giải pháp đúng đắn”, ông Dương chia sẻ.
Vậy là từ những ý kiến tham gia góp ý của bà con nhân dân mà ông Dương tập hợp được, năm 2014 một tổ tự quản an ninh đã ra đời với 5 thành viên. Theo ông Trần Phúc Dương, cuộc vận động Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm là nhằm nhắc nhở người dân luôn cảnh giác, tự bảo vệ mình và hàng xóm, còn những vụ việc mất an ninh xảy ra trên địa bàn thì cần sự giải quyết cụ thể của những người có trách nhiệm mới xong được.
Ví dụ một người bán hàng cố tình lấn chiếm vỉa hè thì người dân thường rất ngại nhắc nhở vì sợ va chạm, nếu thành viên tổ tự quản đến nhắc nhở thì sẽ có hiệu quả ngay.
Kể từ khi tổ tự quản an ninh đi vào hoạt động, tình hình mất trật tự, mất vệ sinh trong khu dân cư giảm hẳn, hơn 1 năm qua đã không xảy ra vụ việc tranh chấp mặt bằng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, hiện tượng mất trộm cũng giảm hẳn.
Khu dân cư số 1 này vốn có địa hình khá thấp so với xung quanh nên thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa to. Nguyên nhân chính được người dân phản ánh với ông Dương là do hệ thống cống thoát bị tắc nhiều năm nay. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng ông lại soạn bài phát biểu chi tiết phản ánh tại cuộc họp khu dân cư. Bà con nhân dân đã nhiệt tình chung tay chung sức góp công góp của nâng cấp hệ thống cống thoát nước.
Nói chuyện với chúng tôi, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, ông Trần Minh Hải nhận xét: Ông Dương luôn giữ gìn phẩm chất của người công an nhân dân, sống mẫu mực và có tinh thần trách nhiệm với bà con trong khu dân cư. Ông không giữ chức vụ gì nhưng tiếng nói chân thành của ông luôn được mọi người quý mến và tin tưởng. Mỗi khi trong khu có chuyện gì đó phức tạp chúng tôi thường tham khảo ý kiến của ông…
Thể hiện sự đam mê văn chương của mình, hầu như ngày nào Đại tá Trần Phúc Dương cũng ngồi vào bàn sáng tác. Truyện ngắn và thơ của ông đã được in trên nhiều tờ báo. Truyện ngắn “Chiếc phong bì mầu xanh” in trên tạp chí Người Hà Nội mới đây rất được bạn đọc quan tâm. Ông đã dùng ngòi bút viết lên những suy nghĩ của mình về tệ tham nhũng tiêu cực trong đời sống xã hội hiện nay.
Ông nói, mỗi người cần góp một câu nói nhằm đánh thức sự thiện nguyện trong tâm con người, bài trừ đi cái ác, cái phi nhân tính…
Năm 2014, Đại tá Trần Phúc Dương được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội, một phần thưởng xứng đáng cho một người đam mê văn chương.
Nhưng với người dân ở khu dân cư, ông luôn là một uỷ viên Ban Công tác Mặt trận không chính thức, bởi kinh nghiệm lắng nghe dân nói và nói cho dân nghe luôn được người chiến sĩ công an nhân dân phát huy tác dụng đúng thời điểm.