V-League 2015: B. Bình Dương vô địch lượt đi

Minh Vy 29/06/2015 11:12

B. Bình Dương đã khẳng định sức mạnh của mình khi đè bẹp đội bóng được yêu thích HAGL với tỉ số 4-1 trên sân Gò Đậu. Thắng lợi này đã tiếp tục giúp B.Bình Dương giữ vững ngôi đầu và họ là những nhà vô địch của giai đoạn lượt đi. Trong khi đó, HAGL tiếp tục tạo nên thành tích đáng buồn khi đã 8 trận chưa biết mùi chiến thắng.

V-League 2015: B. Bình Dương  vô địch lượt đi

B.Bình Dương đã trở thành những nhà vô địch lượt đi

Đã lâu lắm rồi, sân Gò Đậu mới lại như ngày hội khi các khán đài chật kín khán giả. Sức hút của dàn sao phía chủ nhà cùng những ấn tượng của những cái tên Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng, Tuấn Anh… trong màu áo lứa U19 VN đã lôi kéo rất đông khán giả đến sân dù HAGL của họ đã thi đấu không thành công từ đầu mùa. Những gì các ngôi sao của B.Bình Dương thể hiện trước “những đứa trẻ” của bầu Đức tiếp tục cho thấy tham vọng bá vương của họ ở mùa giải năm nay. HAGL dù đón chào sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường sau 4 tháng bị chấn thương cùng việc đã gia cố hàng thủ với sự có mặt của Tiến Dũng và Franklin, nhưng họ vẫn tồn tại điểm yếu ở giữa sân, bởi cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều không có khả năng tranh chấp nên không thể hỗ trợ tốt cho phòng ngự mỗi khi mất bóng. Những điểm yếu về khả năng hỗ trợ của hàng tiền vệ cùng tử huyệt nơi hàng thủ vẫn tiếp tục phơi bày đã khiến họ có trận thua tâm phục, khẩu phục. Kể từ ngày gia nhập HAGL, trung vệ Tiến Dũng đã thể hiện tốt vai trò, khả năng của mình nhưng “một cánh én” không thể gánh quá nhiều lỗ hổng và sự có mặt của anh chỉ giúp HAGL giảm thiểu số bàn thua chứ không giúp họ tránh được thất bại. Đúng như tuyên bố của GĐKT Mai Đức Chung trước trận, các cầu thủ B.Bình Dương dù trên cơ nhưng nhập cuộc rất cẩn thận và không hề có 1 chút chủ quan, khinh địch. Sự vượt trội về đẳng cấp, bản lĩnh, kinh nghiệm đã giúp các cầu thủ chủ nhà nắm giữ hoàn toàn thế trận và nó còn được khẳng định bằng bàn thắng sớm của Anh Đức (phút 4) sau pha đá cận thành trong tư thế hoàn toàn thoải mái. HAGL dù đã nỗ lực lấy lại tinh thần và có những pha tấn công về phía đội chủ nhà nhưng sự gắn kết của họ không thể hiện nhiều. Công Phượng vẫn có những pha đi bóng mãn nhãn, những đường chuyền ấn tượng nhưng các vệ tinh quanh anh quá yếu khiến các cơ hội của HAGL không nhiều và ít nguy hiểm. Trong lúc hàng công vẫn đang loay hoay tìm cơ hội thì hàng thủ HAGL tiếp tục thể hiện sự thiếu an toàn. Bàn thắng thứ 2 của B.Bình Dương cũng là sự lặp lại kịch bản của bàn mở tỉ số khi Âu Văn Hoàn cũng thoải mái đệm bóng mà không ai theo kèm ngay trước cầu môn HAGL. Dẫn trước 2 bàn cùng đẳng cấp hơn hẳn giúp các cầu thủ B.Bình Dương dễ dàng có những phút thi đấu cực kỳ thoải mái. Lê Công Vinh cũng đã có bàn thắng thứ 2 của mình ở mùa giải này khi thoải mái đá bồi sau cú dứt điểm đầy uy lực của Trọng Hoàng bị thủ thành Minh Nhựt đẩy ra ở phút 50. Nếu xà ngang, cột dọc không từ chối những cơ hội rõ ràng của B. Bình Dương thì HAGL còn phải nhận thêm những bàn thua. Dù không còn khả năng có thể có điểm nhưng HAGL vẫn duy trì lối chơi tấn công quen thuộc và họ cũng đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng của Moussa ở phút 72. Tuy nhiên, Trọng Hoàng ngay lập tức tái khẳng định sự trên chân khi ghi bàn ấn định tỉ số 4-1. Thắng lợi của B.Bình Dương một lần nữa khẳng định họ không có đối thủ xứng tầm ở V-League lúc này và với dàn cầu thủ đẳng cấp họ sừng sững như hòn đá tảng của V-League. Trong khi đó, thất bại 8 trận liên tiếp của HAGL khiến họ thực sự lâm vào cảnh nguy khốn và chặng đường trụ hạng đầy chông gai đang đón chờ thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn đã đến trên sân Thanh Hóa. Đội bóng vừa chuyển giao FLC Thanh Hóa đã có màn ra mắt ấn tượng với những ông chủ mới khi đánh bại đối thủ khó chơi ĐTLA với tỉ số 4-3. Chiến thắng đã giúp đội bóng xứ Thanh tiếp tục là đối thủ bám đuổi và cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với B.Bình Dương.

Vòng đấu này cũng đã đem đến những kết quả bất ngờ khi chủ nhà QNK Quảng Nam đánh bại ngựa ô, hiện tượng của mùa giải Sanna Khánh Hòa với tỉ số đậm đà 4-1. SHB Đà Nẵng cũng đã có cuộc lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà Đồng Nai cũng với tỉ số 2-1.

Ở những cặp đấu còn lại, Hải Phòng cũng đã có được chiến thắng 2-1 trước đội khách Đồng Tháp. Trên sân Hàng Đẫy, XSKT Cần Thơ những tưởng tiếp tục có được kết quả tốt trước chủ nhà HN. T&T khi có được bàn mở tỉ số ở phút 15 nhờ công của Thanh Phúc. Tuy nhiên, chủ nhà HN.T&T đã thể hiện sự thăng hoa của mình trong thời gian gần đây cũng như quyết tâm lấy lại hình ảnh bằng cơn mưa bàn thắng của Gonzalo,Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson và Thành Lương trong hiệp 2 để làm cuộc lội ngược dòng với thắng lợi 4-1. Thất bại này khiến SXKT. Cần Thơ tiếp tục chôn chân ở vị trí đáy bảng nhưng với những gì thể hiện thì họ có thể tự tin trong giai đoạn lượt về để có thể trụ hạng thành công. Ở cặp đấu được đánh giá là cân bằng nhất vòng đấu Than Quảng Ninh đã có được vị trí thứ 3 trên BXH sau khi đánh bại đội khách SLNA với tỉ số tối thiểu 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2015: B. Bình Dương vô địch lượt đi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO