V-League 2017: Cầu thủ bị chê không biết đá bóng
HLV Ljupko Petrovic của CLB Thanh Hóa không thể ngờ rằng V-League lại có vấn đề như vậy, dù đây mới chỉ là những vòng đầu tiên của mùa giải. Điều đáng nói, chính học trò của ông Petrovic trở thành tâm điểm với màn “đấu võ” ở vòng 2 V-League 2017.

HLV Ljupko Petrovic.
Hết trọng tài lại đến bạo lực
Nếu như ở vòng 1, người ta nói nhiều đến tình huống như “bẻ còi” của trọng tài Nguyễn Đức Vũ trên sân Hàng Đẫy, thì đến vòng 2, màn bạo lực và hành động khiêu khích khán giả của Omar (Thanh Hóa) trên sân Nha Trang lại được nhắc đến nhiều nhất.
Đó là tình huống tấn công đội trưởng Omar (Thanh Hóa) quá phản cảm: Cầu thủ này cao chân đầy thô bạo khiến Nhật Nam (Khánh Hoà) nằm sân, để phải nhận thẻ vàng.
Sau đó, anh lại đánh vào mặt Văn Vũ của Khánh Hoà, lúc cầu thủ của 2 bên lao vào nhau, để nhận tiếp thẻ đỏ khác. Rồi chưa dừng lại tại đây, trên đường rời sân do bị truất quyền thi đấu, Omar có hành vi xúc phạm khán giả chủ nhà, không chỉ một mà đến hai lần.
Ở trận đấu này, dù giành chiến thắng nhưng niềm vui của HLV Petrovic của Thanh Hóa không trọn vẹn, khi ông được chứng kiến lối chơi không đẹp của cả hai đội bóng, trong đó có chính học trò của mình.
Ở mùa giải năm nay, VFF cùng VPF quyết làm mạnh tay với vấn đề bạo lực sân cỏ. Đã có 19 điều luật được thay đổi để thắt chặt kỷ luật. BTC cam kết sẽ trừng phạt nặng những hành vi phi thể thao. Những hành vi gây tổn hại đến sức khỏe của đối thủ trước đây bị phạt 10-15 triệu đồng sẽ được tăng lên từ 40-50 triệu đồng.
Bên cạnh đó, cầu thủ vi phạm bị treo giò 3-5 hoặc 8 trận thậm chí lên đến 24 tháng nếu gây ra chấn thương nặng.
Dù tăng nặng các án phạt, nhưng bạo lực vẫn không giảm, điều này cũng có nghĩa các đội bóng cần tăng cường những biện pháp giáo dục cầu thủ về phong cách ứng xử và thi đấu, nâng cao nhận thức về tự trọng nghề nghiệp đối với công chúng, phát huy tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, chuyên nghiệp.
Cầu thủ lại bị chê
HLV Ljupko Petrovic - chiến lược gia từng dẫn dắt CLB Red Star Belgrade đoạt Cup C1 (tiền thân của Champions League) năm 1991 có lẽ không thể ngờ rằng V-League lại xấu xí như vậy, dù đây mới chỉ là những vòng đầu tiên của mùa giải.
HLV Petrovic cho biết mình đã liên tục nhắc nhở học trò, nhưng dường như đã hoàn toàn bó tay trước sự hung hăng của cầu thủ đội mình. Ông chia sẻ: “Tôi đã liên tục nhắc cậu ấy cần bình tĩnh. Nhưng Omar bị cuốn vào những tình huống bóng và không giữ được bình tĩnh. Ngay sau khi phải nhận thẻ đỏ, tôi cũng phải nhắc nhở dù có thế nào chúng ta cũng cần tôn trọng trọng tài và đừng làm điều gì đó ngu ngốc”.
Nhận xét của thầy ngoại nói thay cho trình độ yếu kém, tâm lý thiếu tự tin và sợ trách nhiệm thường thấy ở rất nhiều cầu thủ, cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Dễ dàng lý giải điều này qua các đời HLV đội tuyển quốc gia mỗi lần hội quân đều phải dày công dạy lại cầu thủ các bài học vỡ lòng, từ chuyên môn đến đạo đức nghề nghiệp.
Thời HLV Miura còn dẫn dắt ĐTQG, ông từng liên tục chê cầu thủ V-League quá nhiều điểm yếu, thậm chí không biết đá bóng mà là “phá bóng”. Giờ đến lượt một HLV ngoại khác cảm thấy ngao ngán với cầu thủ V-League chỉ sau 2 vòng đấu.
Làng bóng Việt Nam hơn 20 năm qua từng du nhập, du học, du đấu rất nhiều với các nền bóng đá lớn trên thế giới nhưng tư duy chơi bóng và trình độ chuyên môn vẫn còn nhiều hạn chế. Không biết đến bao giờ chúng ta mới chơi bóng thực sự, thay vì chỉ biết đá bóng và phá bóng.