Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

V-League trong tâm bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

V-League trong tâm bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nói điều ấy là bởi nạn bạo lực sân cỏ quay trở lại, công tác trọng tài tiếp tục bị phản ứng sau vòng đấu vừa qua. Một V-League xấu xí, không niềm tin, giảm sút sự quan tâm… là những gì người ta đang thấy lúc này. Tuy nhiên, vẫn còn có những điều để giới mộ điệu phải quan tâm khi cuộc đua tới ngôi vô địch đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

V-League trong tâm bão

Hình ảnh đẹp của CĐV xứ Nghệ trên sân Hàng Đẫy là cơ sở để hy vọng khán giả sẽ trở lại với V-League lúc này.

Cuộc đua tới ngôi vô địch

V-League lúc này, ngoài tiếng chê trách vẫn còn có chút ánh sáng le lói để hi vọng. Đấy là cuộc đua của nhóm dẫn đầu, bởi sự sít sao, kìm nén và rất nhiều thử thách phía trước. Đã rất nhiều năm, cuộc đua đến ngôi đầu xuất hiện nhiều hơn 3 đối thủ. 2 mùa gần nhất, chỉ có B.Bình Dương và HN.T&T chạy nước rút. Trước đó là cuộc đấu tay ba B.Bình Dương, HN.T&T và SHB.Đà Nẵng.

Giờ thì có đến 5 ứng viên dám bước ra, sẵn sàng phất cờ hiệu trong 9 vòng đấu còn lại: Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng, FLC.Thanh Hoá, HN.T&T và Than Quảng Ninh. Khoảng cách sít sao 5 điểm giữa Hải Phòng và đội thất thế nhất trong cuộc đua là Than Quảng Ninh hẳn nhiên không phải vấn đề quá lớn. Mọi thứ có thể xoay chuyển ở những vòng đấu tới đây.

Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà của Hải Phòng đang khiến đội bóng đất Cảng gặp khó hơn lúc nào hết. Từ việc bỏ xa các đối thủ với khoảng cách điểm số lên tới hai chữ số, Hải Phòng đang “hụt hơi” trong hành trình hướng tới ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng đất Cảng.

3 trận liên tiếp không thắng khiến thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang cảm thấy rất rõ “hơi nóng” của những đối thủ đang bám đuổi ngay phía sau là SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa và HN.T&T. Sự sa sút của Hải Phòng lúc này lại đang được nhiều người vui bởi trước đó, cuộc đua vô địch ở V-League 2016 vốn đơn điệu bởi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng luôn “cô đơn trên đỉnh” khi liên tiếp dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ ở giai đoạn lượt đi nay đã trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn.

Thất bại vừa qua của Hải Phòng đã khiến họ không chỉ là việc bị các đội phía sau thu hẹp khoảng cách về điểm số mà 3 vòng đấu tới, họ sẽ gặp các đội bóng mạnh. Trước 9 vòng đấu ở chặng nước rút còn lại của mùa giải, khoảng cách điểm chỉ bằng một trận thắng không có gì là đảm bảo với đội bóng chủ sân Lạch Tray.

Lịch thi đấu đang rất nặng với thầy trò Trương Việt Hoàng khi vòng 18 diễn ra vào cuối tuần này họ sẽ gặp Than.QN trên sân Cẩm Phả và 1 tuần sau đến Bình Dương gặp B.BD rồi tiếp theo sẽ giáp mặt với HN.T&T. Có thể thấy, 3 đội bóng này đều rất đáng gờm và có thể khiến Hải Phòng phải mất điểm. Ở lượt đi, B.BD đã trở thành đội đầu tiên khiến Hải Phòng chấm dứt mạch 7 trận thắng liên tiếp khi thủ hòa 0-0.

Đặc biệt, HN.T&T đã là nỗi ám ảnh với đất Cảng khi thắng 2-1 ở lượt đi để qua đó giúp mình trở thành đội bóng đầu tiên tại V-League 2016 đánh bại được thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Thậm chí, nếu Hải Phòng trắng tay trong trận derby Đông Bắc với Than Quảng Ninh ở vòng 18 cuối tuần này tại “chảo lửa” Cẩm Phả, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể quân bình điểm số hay “soán” ngôi đầu nếu đánh bại ĐKVĐ B.Bình Dương.

Nói thế để thấy rằng những cửa ải sắp tới với Hải Phòng là rất khắc nghiệt. Và nếu không giành được kết quả tốt, việc Hải Phòng bị nhóm sau phế ngôi số 1 V-League mà họ đã từng giữ trong phần lớn chặng đường vừa qua là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cơ hội vô địch của đội bóng đất Cảng lúc này sẽ gặp thách thức lớn hơn bao giờ hết.

Trông chờ vào khán giả

Chưa lúc nào, niềm tin nơi NHM giảm sút với giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà xuống thấp hơn bây giờ. Những con số thống kê đã cho thấy không trận nào ở vòng đấu vừa qua thu hút được chục ngàn khán giả (thống kê của VPF, thực tế có thể còn thấp hơn), riêng “chảo lửa” Lạch Tray chỉ có 9.000 người đến xem, so với tình trạng luôn cháy vé và kín sân (hơn 2 vạn) hồi đầu mùa.

Trước đó, lời cảnh tỉnh đáng báo động đã sớm đến khi một chảo lửa khác là sân Vinh chỉ đón chừng 2.000 khán giả ở vòng 16. Chảo lửa thành Vinh nguội lạnh cùng với đà trượt dốc về mặt chuyên môn của SL Nghệ An. Đấy cũng là tình cảnh mà Hải Phòng đang và sẽ phải chịu. V-League lúc này khó thu hút khán giả là điều dễ hiểu bởi tính cạnh tranh thấp, dễ đoán kết cục ở 2 đầu bảng xếp hạng, kèm theo chất lượng các trận đấu không cao.

Cùng với đó, chất lượng giải đấu không cao, tính cạnh tranh thấp, tốc độ các trận đấu nói chung rất chậm cùng những sai lầm của trọng tài cứ xảy ra nhan nhản. Khó thống kê đầy đủ số sai lầm nghiêm trọng của giới trọng tài nội từ đầu V-League đến giờ, chỉ biết rằng sai lầm dạng đấy rất nhiều, kéo dài từ khi V-League bắt đầu cho đến lúc giải gần kết thúc.

Chưa bàn đến tư tưởng của giới trọng tài, khoan nói đến những nghi án tiêu cực, chỉ xét riêng về mặt chuyên môn, các sai lầm của giới trọng tài đã là khó chấp nhận, bởi có quá nhiều sai lầm đến từ việc giới “vua sân cỏ” không bám sát diễn biến của trận đấu, không theo kịp tốc độ trên sân, nhiều tình huống “trông gà hoá cuốc”. Chính những yếu tố đó dẫn đến việc nhiều đội bóng không phục và phản ứng quyết liệt với trọng tài. Các cầu thủ vốn lắm chiêu trò càng không phục và đó chính là tiền đề để bạo lực leo thang lúc này…

Những điều đó khiến NHM một mặt chán ngán các trận cầu thật thật – giả giả ở cuối mùa, mặt khác lại mất lòng tin vào trọng tài, ngao ngán với bạo lực sân cỏ, thì thử hỏi người ta sẽ đến sân vì cái gì?

Nhiều người tự đặt câu hỏi: Nổi trên tất cả là những ám ảnh mang tính tiêu cực, vậy V-League còn gì? Thực tế, mùa giải lúc này vẫn còn nhiều điều hấp dẫn bởi tính cạnh tranh ngôi vô địch đang quyết liệt hơn bao giờ hết. Cùng với đó, hình ảnh đẹp hiếm hoi nơi các CĐV xứ Nghệ ở V-League lúc này đang tạo hy vọng khán giả sẽ không quay lưng với các đội nhà.

Trận đấu giữa HN.T&T và SLNA ở vòng 17 V-League 2016, có khoảng hơn 5.000 CĐV của đội bóng xứ Nghệ đến Hàng Đẫy và họ để lại những hình ảnh, ấn tượng rất đẹp khi phủ đỏ khán đài với những lá cờ Tổ quốc. Những CĐV nhiệt thành của SLNA đã cùng nhau nhuộm đỏ khán đài B sân Hàng Đẫy với những lá cờ Tổ quốc đầy ấn tượng.

Thông điệp mà các CĐV xứ Nghệ muốn gửi đến là tình yêu Tổ quốc và biển đảo quê hương. Mặc dù SLNA thất bại nhưng các CĐV vẫn ở lại đến phút cuối cùng để động viên các cầu thủ. Giữa một V-League đang “mất khách” xung quanh vấn đề về công tác trọng tài hay những trận đấu “bất thường”, tinh thần của Hội CĐV SLNA là rất đáng quý.

Dẫu rằng hình ảnh đẹp nơi CĐV xứ Nghệ lọt thỏm giữa những nghi ngờ bởi một V-League xấu xí sẽ khó thu hút khán giả. Thế nhưng, đó cũng chính là điểm sáng để hy vọng khán giả sẽ không quay lưng với những cuộc quyết đấu tới ngôi vương trong giai đoạn cuối cùng mùa giải.

Khánh Vy