Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

V-League vòng 16: Không còn chỗ cho mộng mơ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

V-League vòng 16: Không còn chỗ cho mộng mơ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 15/7, guồng quay V-League trở lại trên khắp sân cỏ cả nước. Vòng đấu này được dự báo sẽ là những trận đấu mang tính bản lề cho cuộc đua đến ngôi vô địch cũng như trụ hạng của các đội. Sân Cẩm Phả, Tam Kỳ và Đồng Nai sẽ là tâm điểm của vòng 16 tới đây. Ở đấy, tất cả các đội chủ nhà Than Quảng Ninh, Đồng Nai và QNK Quảng Nam đều đang trong cảnh “đu dây tử thần” và kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng của họ cũng như số phận các ông thầy của các CLB này.

HAGL cần thực tế hơn trong chặng đường còn lại ở V-League.

Tính toán cẩn trọng

Trận đấu sớm nhất vòng 15 V-League 2015 sẽ là cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà QNK Quảng Nam và HAGL.

Trước khi V-League 2015 khởi tranh, trong khi huấn luyện viên (HLV) Guillaume của HAGL có cái nhìn rất thực tế về một suất trụ hạng, thì bầu Đức thậm chí còn lạc quan khi cho rằng biết đâu “bọn nhỏ” có thể lập kỳ tích ngay trong lần đầu so tài tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Có thời điểm, ông thầy người Pháp và bầu Đức còn có những mâu thuẫn khá gay gắt khi HLV Guillaume muốn mua ngoại binh tốt, còn bầu Đức chỉ muốn sử dụng nguyên lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Hệ quả ra sao đến lúc này đã rõ, đội khách đang trải qua chuỗi 10 trận không biết đến mùi chiến thắng và rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Câu chuyện của HAGL ngay từ trận đấu này cũng như trong chặng đường còn lại của V-League lúc này là phải thực tế.

“Tôi không nói là HAGL phải từ bỏ lối chơi đẹp bởi có muốn họ cũng không làm được. Bao năm qua, các cầu thủ thuộc lứa Học viện HAGL-Arsenal JMG được tập luyện để chơi thứ bóng đá tấn công và họ nên tiếp tục đi theo con đường đó. Người hâm mộ cũng luôn ở bên ủng hộ họ.

Nhưng đây là lúc HAGL phải lựa chọn từng đối thủ mà bung hết sức, đá như những trận “chung kết”, chứ không phải dàn trải. V-League 2015 chỉ có 1 suất rớt hạng nên tôi tin nếu trở lại đúng quỹ đạo, HAGL sẽ trụ lại được”, HLV Triệu Quang Hà nhận xét về tình hình HAGL lúc này.

Đó hoàn toàn là thực tế và họ sẽ phải tính toán hết sức cẩn trọng. Đoàn quân của HLV Guillaume Graechen kể từ lúc này với họ trận đấu nào cũng đều là trận chung kết. Phải làm khách đến sân Quảng Nam nhưng mục tiêu của đội bóng này là 3 điểm. Nếu không thể hoàn thành được mục tiêu này, con đường để trụ lại V-League của HAGL sẽ chông gai hơn bao giờ hết.

Nhiệm vụ khả thi nhất của thầy trò HLV Guillaume là hãy cố gắng giữ lấy 1 điểm ra về, thay vì ào ạt tấn công để rồi trắng tay. Cần nhớ, trong đội hình của họ thiếu vắng trung vệ ngoại Franklin vì thẻ phạt. Và những đường phản công chớp nhoáng của Quảng Nam luôn rất nguy hiểm với sự xuất hiện của những điểm sáng như Thanh Trung, Patiyo, Suleiman.

HAGL đang bị dồn vào chân tường nhưng họ sẽ chẳng dễ để có thể nở nụ cười rời xứ Quảng bởi QNK. Quảng Nam cũng đang rất khát điểm. Vị trí thứ 11 trên BXH cùng chỉ có 14 điểm khiến Quảng Nam cũng phải đối diện với cuộc chiến trụ hạng và họ sẽ tận dụng những trận đấu trên sân nhà để tích lũy điểm số. QNK.QN đì đẹt ở tốp cuối, nhưng nhà cầm quân người Hà Nội vẫn chưa tìm được lối ra cho đội. Có lẽ chính ông Phúc cũng hiểu rằng: Sự kiên nhẫn trong bóng đá bao giờ cũng có hạn… và nếu thất bại thì chiếc ghế của ông sẽ lung lay hơn bao giờ hết.

QNK Quảng Nam cũng mất hậu vệ trái Ngọc Nguyên vì thẻ phạt. Nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc, bởi trong tay ông vẫn còn một Hữu Phúc với sức trẻ và khao khát thi đấu. Đây cũng sẽ là trận đấu mà tuyến giữa sẽ trở nên rất căng thẳng khi Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ đối đầu với 2 người đàn anh được đánh giá rất cao là Huy Hùng và Thanh Hưng.

Sẽ không đơn giản để HAGL có thể kiểm soát thế trận, chưa kể việc Đông Triều và Tiến Dũng sẽ phải đối phó với bộ đôi tiền đạo chơi đầu quá tốt của đội chủ nhà là Patiyo và đặc biệt là tân binh Suleiman. Sự quyết tâm của hai đội được kỳ vọng sẽ khiến trận đấu này diễn ra hấp dẫn và quyết liệt.

So với HAGL, dường như Đồng Nai với vai trò cầm lái của HLV lão làng Trần Bình Sự tỏ ra biết thời thế hơn nhiều. Trước cuộc tiếp đón SLNA chiều nay, ông Sự khẳng định: “Đội bóng đang ở hoàn cảnh vô cùng khó khăn và sẽ là hèn nhát nếu ra đi trong lúc đội bóng gặp khó khăn, bởi đó là việc đơn giản nhất có thể với một HLV. Chúng tôi đã xác định 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là XSKT.Cần Thơ và HAGL. Nếu “thế trận” vẫn giữ nguyên như này đến tận cuối mùa, thì trận chúng tôi tiếp HAGL ở vòng 23 nhiều khả năng sẽ mang ý nghĩa quyết định. SLNA là đội bóng mạnh nhưng Đồng Nai có lợi thế sân nhà nên sẽ cố gắng giành ít nhất 1 điểm”.

Ngôi đầu khó đổi

Tương tự như cuộc đua trụ hạng, ở tốp đầu, Bình Dương (32 điểm) và Thanh Hóa (31 điểm) cũng đang cạnh tranh quyết liệt hướng tới ngôi vô địch. Chiều nay, Bình Dương nhiều khả năng sẽ có đủ 3 điểm khi tiếp “hiện tượng” S.Khánh Hòa. S. Khánh Hoà đang dần mất chất ngổ ngáo và có dấu hiệu xuống dốc không phanh với 3 trận thua liên tiếp gần đây. Ở lượt đi, đội bóng Phố biển đã bất ngờ thắng Bình Dương 1-0. Nhưng khi tái ngộ, S.Khánh Hòa khó có thể chống nổi sức mạnh tấn công của “dàn sao” bên phía những nhà đương kim vô địch.

Trong khi đó, Thanh Hóa với sự hồi sinh mãnh liệt của tiền đạo Đình Tùng sẽ gặp khó khăn hơn chút ít khi tiếp đối thủ đang có 2 chiến thắng liên tiếp ấn tượng gần đây để đào thoát khỏi vị trí bét bảng là XSKT.Cần Thơ.

Ở các trận đấu khác, 2 đội chủ nhà Than Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn khi lần lượt tiếp SHB.Đà Nẵng, ĐT.LA. HN.T&T được đánh giá sẽ dễ dàng có 3 điểm khi trở lại Hàng Đẫy tiếp đón đội bóng Đồng Tháp thiếu vắng 2 ngoại binh quan trọng Felix Ajala và Samson Kpenosen bởi án treo giò.

Lịch thi đấu
Thứ tư, 15 tháng 7 năm 2015
16:30 QNK Quảng Nam - HAGL
17:00 B. Bình Dương – Sanna Khánh
Hòa BVN
Đồng Nai – SLNA
Hải Phòng - ĐTLA
FLC Thanh Hóa – XSKT. Cần Thơ
18:00 Hà Nội T&T – Đồng Tháp
Than Quảng Ninh – SHB. Đà Nẵng

Minh Vy