Vạch mặt những kẻ tấn công khủng bố ở Bangladesh
Chính quyền Bangladesh đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu được cho là do tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện, xảy ra tại một quán cà phê tại thủ đô Dhaka của nước này.

Hình ảnh những kẻ tấn công đứng trước lá cờ của IS (Nguồn: DM).
20 người bị bắt cóc làm con tin, hầu hết là người nước ngoài, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. 2 sỹ quan cảnh sát cũng thiệt mạng, trong khi 30 người khác bị thương. Lực lượng đặc nhiệm Bangladesh đã giải cứu được 13 con tin sau cuộc đột kích kéo dài tới 12 giờ đồng hồ, tiêu diệt 6 tay súng và bắt giữ 1 kẻ khác.
Được biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 9 công dân Italy, 7 công dân Nhật Bản, 1 công dân Mỹ và 1 công dân Ấn Độ.
Bộ Nội vụ Bangladesh hôm Chủ nhật nói rằng những kẻ tấn công không phải thuộc tổ chức phiến quân IS mà thuộc một tổ chức phiến quân trong nước - vốn đã ngừng hoạt động trong suốt hơn một thập kỷ qua.
“Chúng là thành viên của tổ chức Jamaeytul Mujahdeen ở Bangladesh” - ông Asaduzzaman Khan nói với hãng tin AFP - “Chúng không có liên hệ gì với IS”.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng đây là hành động của IS bởi tổ chức này trước đó từng đăng tải một số bức ảnh về những kẻ tấn công này khi chúng đang đứng trước một lá cờ đen của tổ chức.
Cùng ngày, một số nạn nhân của vụ khủng bố trên cũng bắt đầu kể lại câu chuyện kinh hoàng mà họ vừa phải trải qua. Đầu bếp người Argentina, ông Diego Rossini, cho hay rất nhiều tay súng đã lao vào cửa hiệu bánh Holey Artisan vào chiều thứ Sáu (giờ địa phương) trên tay cầm súng máy và bom.
“Tôi không thể tin rằng điều đó đã xảy ra” - ông Rossini nói - “Nó giống như trong phim vậy, chúng chĩa súng vào tôi và tôi còn nghe rõ tiếng đạn bay sượt qua. Tôi đã rất, rất sợ hãi”.
Ông Rossini cho hay ông đã trốn thoát bằng cách chạy lên tầng thượng quán cà phê để nhảy sang một tòa nhà khác.
Những kẻ khủng bố không thuộc IS?
Chính quyền các nước đã công bố bảng danh sách tên các nạn nhân thiệt mạng cùng quốc tịch của họ trong ngày 3/7. Cùng lúc, danh tính của những kẻ tấn công - 6 kẻ đã bị tiêu diệt và 1 đã bị bắt giữ và đang bị thẩm vấn - cũng bắt đầu được hé lộ.
Những kẻ tham gia tấn công khủng bố được cho là đều xuất thân từ các gia đình giàu có và được học trường đại học tư chứ không phải từ các trường đào tạo phiến quân các tổ chức phiến quân Hồi giáo. Mạng xã hội ở Bangladesh cũng rúng động sau khi một số tài khoản nói rằng họ nhận ra những kẻ tấn công từng là bạn học cùng lớp với họ trong bức ảnh mà IS tung lên mạng.
Trong khi đó, chính quyền nước này đã thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát của cảnh sát ở khắp khu Gulshan, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại quán cà phê Holey, cùng lúc đặt thủ đô Dhaka trong tình trạng cảnh báo cao độ. Dù vậy, nhiều người dân Bangladesh cảm thấy dường như hành động này là quá trễ, và đặt ra câu hỏi rằng: Làm thế nào mà một nhóm người được vũ trang hạng năng lại có thể đi bộ dễ dàng vào quán cà phê nọ mà không bị phát hiện từ trước.
Vụ tấn công vừa qua không chỉ cho thấy những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của Bangladesh mà còn có nghĩa rằng tình trạng bạo lực mà nước này từng phải hứng chịu trong suốt vài năm qua đã bắt đầu biến tướng sang một hình thức mới đầy nguy hiểm.
Tuyên bố hai ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tuyên bố chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố ở nước này.
“Bất cứ ai đặt lòng tin vào tôn giáo không thể có những hành động như thế được” - bà Hasina nói - “Chúng không hề có tôn giáo, tôn giáo duy nhất của chúng là chủ nghĩa khủng bố”.
Trong khi đó, tổ chức tình báo SITE cho hay các hình ảnh mà IS tung lên mạng trước đó đã xác nhận những kẻ tấn công này là người Bangladesh, sử dụng bí danh của từng kẻ. Một tuyên bố đăng tải trên hãng tin Amaq mà IS thành lập nói rằng các tay súng của chúng đã tấn công nhằm vào một nhà hàng “thường xuyên có khách nước ngoài”.
Thời gian gần đây, Bangladesh đã hứng chịu hàng loạt các vụ việc nghiêm trọng, gồm các vụ ám sát một số blogger, các nhà hoạt động vì người đồng tính, các học giả và các thành viên của một số cộng đồng tôn giáo, tất cả đều được cho là do IS gây nên.
| Ít nhất 75 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom thực hiện bởi IS ở thủ đô Baghdad của Iraq trong khoảng thời gian cuối tuần qua. Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra hôm thứ Bảy là một vụ đánh bom xe nhằm vào khu vực mua sắm và nhà hàng đông đúc ở quận Karrada. Vụ thứ hai xảy ra sau đó tại khu vực tập trung đông người Hồi giáo dòng Shi’ite tại phía Bắc thủ đô Baghdad. |