Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Văn hóa xử phạt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Văn hóa xử phạt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mấy hôm rồi, người Hà Nội đi đường bỗng thấy kỳ kỳ vì phải chứng kiến hình ảnh băng rôn hai chương trình ca nhạc của hai ca sĩ Trọng Tấn và Đàm Vĩnh Hưng (treo ở khu vực ngã ba Lê Thánh Tông - Phan Huy Chú - Lý Thường Kiệt) có in chữ “Vi phạm” màu đỏ chót. Mà chữ “Vi phạm” lại xuất hiện ngay trên hình ảnh mặc áo trắng của các nghệ sĩ mới khó hiểu. 

Sao lại có chuyện như thế? Theo giải thích của ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội thì đây là những băng-rôn treo sai vị trí quy định và Sở đã phun hai chữ “Vi phạm” lên đó. Được biết với mỗi chương trình nghệ thuật, Sở chỉ cấp phép treo 20 băng-rôn quảng cáo và theo qui định thì những băng-rôn này phải treo ở những giá treo hình hoa sen. Nhưng trên thực tế, qua kiểm tra Sở VH&TT thấy số băng-rôn treo trên đường phố hiện lớn hơn nhiều so với số lượng được cấp phép.

Nhưng tại sao không phải là hình thức khác mà phải là đóng triện “Vi phạm” lên băng- rôn? Tại sao không phun chữ lên vị trí khác của tấm băng - rôn mà lại là phun lên hình ảnh của 2 nghệ sĩ ấy?... Theo giải thích của lãnh đạo Sở, họ hoàn toàn không có ý làm xấu hình ảnh các nghệ sĩ biểu diễn, mà chỉ là do Sở không đủ nhân lực để đi gỡ bỏ những băng-rôn này. Vì thế Sở đã quyết định phun sơn chữ “Vi phạm” lên đó để cho mọi người biết rằng, đó những băng-rôn này treo sai quy định. Sau đó, sẽ thông báo với chính quyền sở tại để họ đến gỡ xuống…

Và trong nỗ lực lập lại trật tự quảng cáo ở Thủ đô, lần ra tay với băng-rôn quảng cáo hai chương trình nghệ thuật của hai nghệ sĩ nói trên được xem là mạnh tay nhất từ trước tới nay.

Nhưng dù giải thích thế nào thì việc phun sơn lên hình ảnh của nghệ sĩ vẫn quá là kỳ cục… Rồi sau đó vẫn để những tấm băng-rôn ấy xuất hiện trên phố với hai chữ “Vi phạm” lại càng phản cảm hơn. Ngẫm thấy, xử phạt những vi phạm văn hóa khác hẳn với việc để nghệ sĩ hoặc người trong cuộc thấy mình đang bị thiếu tôn trọng. Xử phạt những vi phạm văn hóa lẽ ra nên để dư luận cũng như người trong cuộc thấy thật “tâm phục khẩu phục”. Chỉ như thế, thì mới chắc rằng lần sau những vi phạm như thế sẽ không còn tái phạm.

Mai Minh