Vào chùa ở trọ đi thi
Kỳ thi THPT quốc gia 2015 vừa kết thúc, đối với sỹ tử dự thi tại TP Hồ Chí Minh được ở trọ miễn phí tại chùa Pháp Vân (quận Bình Thạnh) như ấm lòng hơn bởi nhận được sự quan tâm, chăm sóc, động viên kịp thời của Ban trị sự chùa, phật tử và sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Các Phật tử cùng sinh viên tình nguyện thức dậy từ 3h sáng
chế biến và nấu nướng đồ ăn
Ý nghĩa hướng tới cộng đồng
Theo Đại Đức Thích Minh Lộc, người được hòa thượng Trí Khả, trụ trì chùa Pháp Vân giao công tác giúp đỡ các thí sinh cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, chùa Pháp Vân tiếp đón 54 thí sinh và 12 phụ huynh học sinh đến từ các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Bình Phước và Tây Ninh đến ở miễn phí trong suốt những ngày thi. Đây là năm thứ 10, chùa tổ chức ăn ở miễn phí cho thí sinh và người thân đưa đi thi. Nhưng là năm đầu tiên chùa kết hợp với sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” qua Ban hướng dẫn phật tử TP Hồ Chí Minh tổ chức Đội hậu cần nấu và phát cơm miễn phí đến thí sinh tại các địa điểm thi trên địa bàn TP.
Để có được hàng ngàn suất cơm miễn phí mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hàng ngày từ 3h sáng Ban trị sự, phật tử và các tình nguyện viên đã có mặt người đi chợ, người chuẩn bị dụng cụ nhanh chóng bắt tay vào việc chế biến đồ ăn và nấu nướng nhằm kịp giờ phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh.
Đại Đức Thích Minh Lộc cho biết, việc mua bán thực phẩm và chế biến luôn phải bảo đảm vệ sinh, mỗi hộp cơm miễn phí gửi tới thí sinh và người nhà không chỉ là tình cảm được gửi gắm mà tiêu chí chất lượng, vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu nhằm giúp thí sinh bảo đảm sức khỏe thực hiện kỳ thi một cách tốt nhất.
Với tinh thần đồng hành, hỗ trợ các sĩ tử, đặc biệt là trách nhiệm đối với cộng đồng, Ban trị sự chùa Pháp Vân, các phật tử cùng sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” luôn xác định giúp đỡ thí sinh tối đa trong khả năng có thể, mong đóng góp một phần nào đó để các sĩ tử cảm thấy ấm lòng hơn, an tâm làm bài thi thật tốt.
Đa số các thí sinh từ các tỉnh xa tới có nhiều em đi thi một mình, lại lần đầu xa nhà nên không tránh khỏi bỡ ngỡ nên việc bố trí nơi ăn chốn ở cho từng thí sinh được Đại Đức Thích Minh Lộc đặc biệt quan tâm. 54 thí sinh đến ở tại chùa dù thi rải rác ở nhiều địa chỉ và nằm cách xa nhau nhưng hàng ngày Ban trị sự chùa Pháp Vân tổ chức phật tử kết hợp với các sinh viên tình nguyện đưa, đón thí sinh đến các địa điểm thi đúng giờ và an toàn. Các thí sinh buổi trưa khi thi xong dù thi ở địa điểm xa chùa nhưng đều nhận được cơm miễn phí do sinh viên tình nguyện mang đến trao tận tay.
Sẽ quay lại chùa “Tiếp sức mùa thi”
Theo Hòa thượng Trí Khả, trụ trì chùa Pháp Vân, 10 năm qua chùa Pháp Vân luôn là địa chỉ ăn ở miễn phí cho không ít thí sinh, phụ huynh các tỉnh xa mỗi khi mùa thi đến, nhưng niềm vui lớn nhất đối với Ban trị sự chùa là mỗi kỳ thi mới trong số các tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” có rất nhiều thí sinh năm trước đi thi được nhà chùa tạo điều kiện ăn ở miễn phí. Khi trở thành sinh viên năm nhất với sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết đã quay lại cùng nhà chùa giúp đỡ tiếp sức cho các thí sinh dự thi, đặc biệt nhà chùa luôn nhận được sự quan tâm, đóng góp, chia sẻ của quý phật tử gần xa.
Chị Hoàng Thị Như Ngọc (26 tuổi) hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị đưa em gái Hoàng Thị Huỳnh Như (đến từ trường PTTH Võ Văn Tần - Đức Hòa - Long An) đi thi tâm sự: “Cách đây 8 năm khi một mình lên Sài Gòn dự thi em rất bỡ ngỡ, được giới thiệu đến ở tại chùa Pháp Vân, khi đến nơi em rất cảm động bởi sự quan tâm, chăm sóc, động viên kịp thời của các sư Thầy trong chùa. Điều đó đã tạo động lực rất lớn để năm đó em thi đậu cùng lúc vào 3 trường đại học. Sau đó em quyết định theo học bác sỹ đa khoa để có thể giúp đỡ được nhiều người trong cuộc sống.”.
Từ sự giúp đỡ tận tình của các sư Thầy trong chùa đã làm những người như chị Ngọc nhận thức sâu sắc sự sẻ chia của bản thân đến cộng đồng xã hội với tinh thần “Tương thân tương ái”, nên suốt những năm là sinh viên đều tình nguyện quay lại cùng nhà chùa giúp đỡ các thí sinh mỗi mùa thi đến.
Chỉ có một mình, thí sinh Vy Thị Kiều Chinh đến từ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai lần đầu xa nhà đi thi, nhưng thật sự như đang được ở nhà mình bởi em nhận được tình cảm ấm áp từ nhà chùa, các anh chị tình nguyện viên nên làm bài thi rất tốt trong những ngày vừa qua. Thí sinh Vy Thị Kiều Chinh cũng tự hứa với lòng mình, năm tới trở thành sinh viên sẽ quay trở lại chùa cùng các sư Thầy và các anh chị tình nguyện viên tiếp nối công việc đầy ý nghĩa này.
Được biết ngoài chùa Pháp Vân các ngôi chùa khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như chùa Bồ Đề (quận Bình Thạnh), chùa Trung Nghĩa (quận Gò Vấp), chùa Vạn Thiện (quận 5)… là những địa chỉ ăn ở miễn phí cho các thí sinh. Tất cả điều đó thực sự lan tỏa ấm áp đến các thí sinh, như một thông điệp gửi tới cộng đồng xã hội về sự chia sẻ, tinh thần “tương thân tương ái”, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.