Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Vẻ đẹp của yên bình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vẻ đẹp của yên bình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng nay tôi thức dậy, thấy trên mạng xã hội những bức ảnh hoa phong linh nở vàng rực một khu đô thị nào đó ở Hà Nội. Rồi sau đó trên đường đến cơ quan, qua Hồ Tây, qua Phan Đình Phùng, qua Hồ Gươm..., đoạn đường nào cũng rực rỡ mùa hoa Hà Nội. Vẻ đẹp của bình yên đẹp đến nao lòng.

Nhưng cũng ở trên mạng, người ta xem được những hình ảnh không phải trong phim, mà là sự thật đang hiện hữu, khói đạn và sự chết chóc. Là con người trên trái đất, không thể nói rằng không cần quan tâm đến một cuộc xung đột xảy ra ở nơi xa xôi. Bởi vì sự thật là xung đột ở Trung Đông đang tác động trực diện đến cuộc sống của mọi người trên trái đất. Những chuyến bay bị hủy vì các sân bay quốc tế lớn như Dubai, Doha... phải đóng cửa. Với một thế giới hội nhập sâu sắc như ngày nay, xung đột ở Trung Đông kéo theo biến động của giá vàng, giá dầu mỏ, khí đốt... trên toàn thế giới và thậm chí đang tác động đến giá cả các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu hàng ngày ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Không ai thấu hiểu giá trị của hòa bình hơn những người dân Việt Nam, hơn 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, nhìn lại những cuộc chiến tranh dân tộc Việt Nam đã từng phải trải qua, là để suy ngẫm về việc gìn giữ hòa bình. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với truyền thông nước ngoài rằng ông là vị tướng chiến đấu vì hòa bình.

Khi Nguyễn Trãi được vua Lê Thái Tông trao trọng trách soạn lễ nhạc, đã tâu rằng: “Kể ra, thời loạn dùng võ, thời bình chuộng văn. Nay đúng là lúc nên làm lễ nhạc. Song không có gốc thì không đứng được, không có văn thì không hành được. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần vâng chiếu làm nhạc, không dám không hết lòng hết sức, nhưng vì học thuật nông cạn sợ rằng trong khoảng thanh luật, khó được hài hòa. Xin bệ hạ yêu nuôi nhân dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó là không mất cội gốc của nhạc vậy”. Tư tưởng của Nguyễn Trãi là lễ nhạc phải thể hiện được khát vọng hòa bình và đời sống no đủ, hạnh phúc của nhân dân. Hòa bình là gốc của nhạc.

Hà Nội hôm nay với mùa hoa phong linh, hoa ban, hoa gạo... đang nở rộ, đẹp mê hồn đã từng trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh đau thương, đã có lúc những khu phố Hà Nội bị bom B52 san phẳng. Nhưng Hà Nội hôm nay mang danh hiệu Thành phố Vì hòa bình với rất nhiều đổi thay nhanh chóng. Hà Nội phát triển, lớn lên cả ở diện tích, cả ở diện mạo của một Thủ đô hiện đại. Và trong bước phát triển ấy, không tránh khỏi những ngổn ngang, cả ở những tiếc nuối không còn giữ được nguyên vẹn văn hóa Hà Nội cũ, cả ở những mảng chưa tốt trong quy hoạch đô thị…

Tuy nhiên, trên hết, là hình ảnh một Hà Nội thanh bình. Vẻ đẹp bình yên của Hà Nội hôm nay không phải chỉ vì Hồ Gươm trở thành phố đi bộ. Mà nói cho công bằng, Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua đã trở thành nơi nâng niu nhiều không gian sáng tạo, qui tụ được giới tinh hoa của nước nhà, nuôi dưỡng khát vọng của giới trẻ…

Có những hình ảnh về Hà Nội đã được truyền thông thế giới ghi nhận. Như một buổi sáng nào đó năm 2006, ngài John Howard - Thủ tướng Australia đã thong thả chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm nhân dịp tới dự Hội nghị Cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14. Như một lần năm 2014, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đi dạo quanh khu vực Nhà thờ Lớn khi đến Hà Nội. Trong số những lần Hà Nội đón khách quý, người dân Thủ đô không quên hình ảnh Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande đi bộ tới nhiều điểm văn hóa tại khu phố cổ Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngồi ăn bún chả tại quán bình dân trong chuyến công du Việt Nam năm 2016; Tổng thống Argentina Mauricio Macri thưởng thức cà phê vỉa hè khi thăm Việt Nam vào tháng 2/2019…

Hà Nội từng có những ngày trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới khi được chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai. Hồ Gươm lộng lẫy trở thành khung nền cho những bản tin thời sự của những hãng truyền thông lớn nhất thế giới. Có những dòng tin thời sự vào những ngày đó đã chú ý tới chi tiết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - Un chủ động hạ thấp cửa kính chống đạn ở khoang xe ông đang ngồi và vẫy tay chào người dân Việt Nam, một hành động hiếm có tiền lệ.

Và các đời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam vẫn dạo bước bình yên ở phố cổ, ở Hồ Gươm...

Hà Nội hôm nay như những bức tranh nhiều màu, nhiều lớp. Có những lớp kiến trúc – vỏ đô thị xen kẽ giữa cũ và mới. Có sự sang trọng hào nhoáng đan xen với nhếch nhác, mệt mỏi. Như một cơ thể sống, không thể nào tránh khỏi. Nhưng Hà Nội trên tất cả, là vẻ đẹp của hòa bình.

Cẩm Thúy