Vẽ linh vật ngựa trên quả dừa, cô giáo miền Tây tất bật mùa Tết
Bằng đôi tay khéo léo và tư duy mỹ thuật, một cô giáo ở Vĩnh Long đã “thổi hồn” vào những quả dừa thô, biến chúng thành tác phẩm nghệ thuật chưng Tết mang ý nghĩa tài lộc, may mắn, được thị trường ưa chuộng.
Từ bục giảng đến những quả dừa rực sắc xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, căn nhà nhỏ của chị Huỳnh Ngọc Quyến, giáo viên Mỹ thuật Trường THCS tại xã Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), luôn rộn ràng không khí lao động. Trên bàn vẽ, từng cặp dừa đã được sơn nền cẩn thận, chờ những nét cọ mềm mại tạo hình linh vật ngựa – biểu tượng của sức mạnh, bền bỉ và tài lộc trong năm mới.

Tốt nghiệp sư phạm mỹ thuật Trường Đại học Đồng Tháp, từ năm 2016 đến nay, chị Quyến vừa miệt mài đứng lớp vừa tranh thủ thời gian rảnh buổi trưa, buổi tối để vẽ thư pháp và linh vật trên quả dừa bán Tết. Với chị, đây không chỉ là công việc tăng thu nhập mà còn là cách giữ nghề, giữ lửa sáng tạo nghệ thuật trong đời sống thường nhật.

Theo chị Quyến, để có được một cặp dừa đẹp, công đoạn chọn nguyên liệu đã rất khắt khe. Chị phải đến tận nhà vườn, chọn từng trái tròn đều, da căng bóng, kích thước tương đồng. “Mỗi buồng dừa chỉ chọn được vài trái đạt yêu cầu, nhưng phải mua cả buồng. Sau đó còn thuê người hái, vận chuyển, rửa sạch rồi mới sơn nền”, chị chia sẻ.

Sau khi phủ lớp sơn nền và phơi khô tự nhiên, chị mới bắt đầu vẽ. Mỗi mẫu linh vật ngựa hay chữ thư pháp đều được thiết kế riêng theo đơn đặt hàng, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Để hoàn thiện một cặp dừa, thời gian có thể kéo dài từ 2 đến 5 giờ, tùy mức độ chi tiết. Vì vậy, chị phải chia nhỏ từng công đoạn, làm theo dây chuyền để kịp tiến độ giao hàng khi lượng đơn tăng cao vào cao điểm giáp Tết.
Giữ nét vẽ tay, tạo dấu ấn riêng trên thị trường

Gắn bó với nghề vẽ dừa hơn 10 năm, chị Quyến hiện đã có lượng khách hàng ổn định không chỉ tại địa phương mà còn ở nhiều tỉnh, thành miền Tây. Dịp Tết năm nay, dù còn hơn hai tuần mới đến giao thừa, chị đã nhận đơn vẽ khoảng 200 quả dừa (100 cặp) với các mẫu linh vật ngựa và thư pháp mang thông điệp “Phát tài – Phát lộc”, “An khang – Thịnh vượng”, “Vạn sự – Như ý”… Dự kiến số lượng đơn hàng vẫn tiếp tục tăng.

Ngoài vẽ trực tiếp, chị còn kết hợp đổ khuôn linh vật ngựa gắn lên dừa theo nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, chị khẳng định phần hồn của sản phẩm vẫn nằm ở nét vẽ tay thủ công. “Tôi chỉ sử dụng phôi linh vật để bắt kịp thị hiếu, còn lại vẫn ưu tiên vẽ tay để giữ nét riêng và giá trị nghệ thuật cho tác phẩm”, chị nói.

Hiện giá bán dừa vẽ linh vật dao động từ 180.000 – 400.000 đồng/cặp, tùy mẫu và mức độ công phu. So với các sản phẩm trang trí công nghiệp trên thị trường, mức giá này không quá cao, song theo chị Quyến, lại là sự đánh đổi lớn về thời gian và công sức. “Sản phẩm vẽ tay luôn có giá trị nghệ thuật cao, nhưng nếu bán đúng giá trị thì rất khó tiếp cận số đông. Tôi chọn phân khúc tầm trung để vừa giữ được nghề, vừa phù hợp thị trường”, chị bộc bạch.
Dù có nhiều lời khuyên chạy theo xu hướng gắn phụ kiện, làm nhanh để tăng sản lượng, chị Quyến vẫn kiên trì giữ phong cách riêng. Với chị, mỗi cặp dừa không chỉ là món hàng Tết mà còn là tác phẩm chứa đựng tâm huyết, gửi gắm mong ước may mắn, sung túc đến người mua.

Từ những quả dừa thô mộc, qua bàn tay khéo léo của cô giáo vùng quê Vĩnh Long, sắc xuân đã được “vẽ” nên theo cách rất riêng – mộc mạc mà tinh tế, giản dị mà giàu ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm không khí Tết cổ truyền của người Nam bộ.



