Tính đến 14h ngày 11/9, lũ quét ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) đã khiến 37 nhà bị san phẳng, 30 người chết, 17 người bị thương và 65 người mất tích.
Dù đã được cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhóm phóng viên vẫn quyết định nhờ người đi xe máy đưa vào Làng Nủ. Trên đường đi rất vất vả, nguy hiểm luôn rình rập. Ảnh: Toàn Hằng.Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đang lên phương án, chỉ đạo các đơn vị tham gia cứu hộ. Ảnh: Toàn Hằng.Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, động viên người dân. Ảnh: Toàn Hằng.Làng Nủ với 37 hộ dân đã bị san phẳng, có những chỗ đất vùi lấp cả chục mét nên công cuộc tìm kiếm người mất tích gặp khó khăn. Ảnh: Toàn Hằng.Giờ Làng Nủ chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Toàn Hằng.Những gương mặt thất thần của những người thoát nạn và có người thân gặp nạn. Ảnh: Toàn Hằng.Hàng trăm người dân, cán bộ chiến sỹ, tình nguyện viên đã được huy động để tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Toàn Hằng.Những chiếc quan tài đã được huy động để lo an táng cho nạn nhân. Ảnh: Toàn Hằng.Một thi thể vừa được lực lượng tìm kiếm tìm thấy. Ảnh: Toàn Hằng.Hàng hóa cứu trợ cũng đã đến được hiện trường để hỗ trợ người dân và lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Toàn Hằng.Bước đầu tỉnh Lào Cai hỗ trợ mỗi người bị tử vong 25 triệu đồng và mỗi người bị thương 5 triệu đồng. Ảnh: Toàn Hằng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.