Về nơi người dân ham học tập
Ngày 5 – 9, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã đến dự khai giảng năm học mới tại trường THCS Ngổ Luông, xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nhân dịp nhà trường kỷ niệm 30 năm xã Ngổ Luông đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động ngành giáo dục” (1985 - 2015) và trao 15 suất quà từChương trình mỗi ngày một học bổng của báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Quỹ Thiện Tâm cho học sinh nghèo vượt khó.
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tặng quà
cho học sinh nghèo hiếu học xã Ngổ Luông
Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, ông Bùi Văn Phong, chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết, cách đây tròn 30 năm, xã Ngổ Luông được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lao động ngành giáo dục. Đó là một kỳ tích, một huyền thoại. Vì sự ảnh hưởng của nó vượt qua phạm vi các xã trong huyện, trong tỉnh về mô hình giáo dục.
Mặc dù với điều kiện kinh tế khó khăn nhưng việc xây dựng thành công mô hình xã hội học tập, giáo dục cho mọi người ở Ngổ Luông ở thập kỷ 70, 80 của thế kỷ 20 đã cho địa phương một bài học quý báu “Không phải kinh tế kém phát triển thì giáo dục cũng không có điều kiện phát triển”. Bài học kinh nghiệm về xã hội học tập đã từng bước đưa Ngổ Luông thoát khỏi nghèo nàn, vững bước trên con đường phát triển.
Với phương châm học được cái chữ để xóa đói giảm nghèo, học để ra cơm ra áo, ra tiền cùng với những chủ trương, biện pháp đúng đắn, phong trào bổ túc văn hóa phát triển nhanh chóng. Từ cán bộ đến nhân dân hăng hái đi học, từ người già đến trẻ nhỏ coi việc đi học là quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người. Do được quan tâm đúng mức, chất lượng dạy và học hàng năm được tăng lên. Năm 1972, Ngổ Luông đã trở thành xã đầu tiên của huyện, huyện đầu tiên của tỉnh Hà Sơn Bình trước đây hoàn thành việc phổ cập cấp I cho nhân dân.
Phó chủ tịch Bùi Thị Thanh trao quà cho học sinh nghèo vượt khó
tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình
Theo ông Nguyễn Hữu Bính, Hiệu trưởng trường THCS xã Ngổ Luông, thời kỳ đó, rất nhiều xã trong tỉnh, trong huyện dạy học cầm chừng. Nhiều giáo viên không thể tiếp tục theo nghề mình đã chọn nhưng riêng xã Ngổ Luông không giáo viên nào bỏ nghề, không nỡ bỏ nghề trước sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, học sinh và bà con nhân dân tại địa phương. Đáp lại những tình cảm ân tình, các thầy cô giáo đã không quản gian khổ với đồng lương khiêm tốn, lòng yêu nghề “Tất cả vì học sinh thân yêu” đã vượt qua trở ngại về địa lý, tạm gác công việc gia đình ở lại trường nội trú để gần gũi, thêm thời gian kèm cặp các em học sinh. Tiêu biểu như thầy Trần Xuân Thái, quê ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), thầy Nguyễn Văn Sử, ở thị xã Hòa Bình, và đó còn là cô giáo Bùi Thị Thanh, nay là Phó chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam…
Chính sự tận tâm đó đã truyền lửa cho các thể hệ học sinh chinh phục kiến thức, vượt qua những trở ngại bản thân, tuổi tác, địa vị xã hội để tham gia học tập. Nhờ đó, đến nay, 3 cấp học của xã đã được đầu tư kiên cố với 27 phòng học, đảm bảo cho việc dạy và học, 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường, chất lượng dạy và học hàng năm đều tăng lên. Xã Ngổ Luông được UBND huyện công nhận đơn vị duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập tiểu học chống mù chữ và phổ cập THCS.
Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoà Bình hoan nghênh những kết quả thầy và trò trường THCS xã Ngổ Luông đạt được trong suốt 30 năm qua. Chính sự hy sinh của các thế hệ thầy cô giáo đã đưa Ngổ Luông trở thành điểm sáng về mô hình xã hội học tập tại cộng đồng. “Trong thời gian tới, các thầy cô giáo, các cháu học sinh cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp, noi gương 30 năm trước tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, ông Bùi Văn Tỉnh đề nghị.
Cùng ngày, Chương trình Mỗi ngày một học bổng của báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Quỹ Thiện tâm đã tổ chức trao 15 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình. Chương trình “Mỗi ngày một học bổng” là hoạt động thường niên do báo Đại đoàn kết tổ chức để giúp đỡ trẻ em hiếu học trong cả nước.
Thay mặt 15 học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng dịp này, em Hà Hải Yến, học sinh lớp 11B xúc động cho biết: Chúng em là những học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện vật chất còn khó khăn thiếu thốn nhưng với những chính sách ưu đãi đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ chúng em luôn cố gắng vươn lên, yên tâm học tập. Với những lời động viên, dặn dò sâu sắc của đại diện lãnh đạo UBTƯMTTQ Việt Nam, với những suất học bổng đầy ý nghĩa cả về mặt vật chất và tinh thần từ chương trình Mỗi ngày một học bổng và quỹ Thiện Tâm, đó là sự đồng hành, sự quan tâm đặc biệt đối với những học sinh dân tộc thiểu số. Đây chính là nguồn động lực để chúng em phấn đấu.
Xúc động chia sẻ với các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho rằng,UBTƯMTTQ Việt Nam có chức năng vận động, quyên góp tiền, hiện vật để chăm lo cho học sinh nghèo, người nghèo, người yếu thế. Trên cơ sở vận động được, Chương trình Mỗi ngày một học bổng của Báo Đại đoàn kết phối hợp với quỹ Thiện Tâm đã gửi đến trường những phần quà nhỏ để giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn nhưng đã biết vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục viết nên những ước mơ của mình.