Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Vết gợn!

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vết gợn!

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những gì mà các chuyên gia lo lắng với hình ảnh của bóng đá Việt Nam đã xảy ra ở trận gặp U20 Pháp. Cầu thủ Đình Trọng đã có pha đánh nguội với đối thủ, khiến anh nhận ngay thẻ đỏ từ trọng tài. Nhiều người nói rằng, đó là “võ V-League”, và quả đúng đây chính là sản phẩm chính hiệu từ sân chơi số 1 quốc nội.

Một tấm thẻ đỏ rất đáng trách với Đình Trọng, bởi đó là thời điểm U20 Việt Nam đang thua đậm U20 Pháp, không còn cơ hội để có thể lật ngược thế cờ. Hơn nữa, rõ ràng là đẳng cấp của đối thủ hơn hẳn chúng ta, việc mất kiểm soát như vậy thực sự là khó hiểu.

Trước khi thúc cùi chỏ, Đình Trọng cũng đã phải nhận một tấm thẻ vàng cảnh cáo, nhưng cầu thủ này vẫn tiếp tục mắc lỗi. Pha đánh nguội trong tình huống cầu thủ đối phương ở giữa sân không có gì nguy hiểm lại khiến U20 Việt Nam vừa thiệt người trong 15 phút cuối, vừa mất quân trong trận quyết định gặp Honduras sắp tới.

Ngoài thẻ đỏ của Đình Trọng, có ít nhất 3 tình huống các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến đối thủ “xanh mặt” bằng những pha lao bóng nguy hiểm từ Tấn Sinh, Trọng Đại. Rất may, tất cả những cú ra chân ấy đều không làm khó được “những chú gà trống choai” với trình độ, đẳng cấp cao hơn hẳn kể cả là... né đòn.

Lối vào bóng như muốn triệt hạ đối thủ của U20 Việt Nam có nét hao hao với hình ảnh những pha vào bóng rợn người tại V-League. Nó như là thứ “văn hóa” mang thương hiệu V-League ăn sâu vào từng cầu thủ Việt.

Lối chơi bạo lực đó ở V- League thường được các trọng tài xuê xoa bỏ qua, nhưng ra đấu trường quốc tế thì chắc chắn các cầu thủ sẽ không được nương nhẹ như thế. Chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng là một minh chứng và nó khiến các toan tính của HLV Hoàng Anh Tuấn có nguy cơ phá sản.

Theo dõi trận đấu từ quê nhà, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải nhận xét: “Nhìn chung thua 0-4 cũng chẳng có gì phải buồn, vì đó là điều bình thường, đội yếu thua đội mạnh. Vấn đề là sau trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn cần có chấn chỉnh ngay với một số cầu thủ đã thể hiện hình ảnh xấu trên sân”.

Ông Hải “lơ” cho rằng, vấn đề gây thất vọng nhất trong trận thua của U20 Việt Nam là tấm thẻ đỏ của Đình Trọng. Đó cũng có thể xem là vết gợn của U20 Việt Nam ở giải lần này: “Theo tôi đó phải là một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Đó là hành vi không thể chấp nhận được ở các giải trẻ. Trước giải đấu, tôi đã lo lắng các cầu thủ Việt Nam mang lối chơi không đẹp của V-League ra giải U20 World Cup, và điều đó đã xảy ra. Bóng đá là nghệ thuật, để giúp các nền bóng đá xích lại gần nhau hơn mà lại đánh người thô thiển như vậy. Tôi hy vọng là ngay sau trận HLV Hoàng Anh Tuấn chấn chỉnh lại những cầu thủ này, trước khi rút ra những bài học về chuyên môn”.

Việt An