Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

VFF: ‘Bom’ nội bộ đã… nổ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

VFF: ‘Bom’ nội bộ đã… nổ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Gụ đã vừa cho “nổ bom” về chính nội bộ của VFF tại Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2016 của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) và câu chuyện này đang khiến dư luận hết sức quan tâm.

VFF: ‘Bom’ nội bộ đã… nổ

VFF nhiệm kỳ VII này đã bị tố như được điều hành kiểu công ty TNHH... 2 người.

VFF vẫn cứ trong tình trạng vừa làm vừa giấu nên không loại trừ thông tin mà dư luận biết được từ Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ sẽ khiến cái bọc của VFF lại một lần nữa bục ra.

Với những người ngoại đạo, ít có cơ hội tiếp xúc và làm việc với VFF thời gian qua mới có thể bất ngờ trước những phát biểu của ông Gụ. Với nhiều nhà chuyên môn, cũng như giới thạo tin thì đều cho rằng câu chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Nhiều người đã cho rằng nội bộ VFF đã không có sự đoàn kết, nhất trí từ lâu và điều mà ông Gụ gián tiếp thừa nhận qua tuyên bố trước đó “VFF không mất đoàn kết mà chỉ chưa đoàn kết cao” hồi giữa tháng 10 sau cuộc họp của BCH VFF đã phần nào cho thấy điều đó.

Những tuyên bố mới đây khi chỉ thẳng ra hàng loạt sự thiếu đồng bộ trong hoạt động, vận hành, tài chính nơi thường trực VFF của ông Gụ trước các quan chức bộ VH-TT&DL cũng như lãnh đạo Tổng cục TDTT đã bộc lộ nhiều rạn nứt ở cấp cao liên đoàn .

Với những phát biểu “chay”, ông Gụ đã thẳng thắn ngay từ đầu: “Từ ngày tôi bước chân vào ngôi nhà bóng đá Việt Nam, thấy thực sự là làm bóng đá khó lắm. Khó hơn làm điền kinh, bắn súng. Hiệu lệnh nổ là chạy, là bắn. Còn bóng đá thì chân phải tưởng đá vào bóng, nhưng cuối cùng lại là chân trái. Nó phức tạp lắm”.

Phó Chủ tịch Xuân Gụ đã nói thẳng sự vắng mặt trong thời gian dài vừa qua của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bởi lý do bệnh tật đang khiến bộ máy lãnh đạo cao nhất ở VFF hoạt động không hiệu quả và thiếu đồng bộ. “Tuy không có trong điều lệ nhưng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được chỉ định làm Phó Chủ tịch thường trực. Bản thân tôi ngày nào cũng đến trụ sở VFF nhưng chả mấy khi gặp anh Tuấn vì anh Tuấn đi quá nhiều. Mới đây, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh có báo cáo với tôi, anh Tuấn sang Qatar theo dõi vòng chung kết U.23 châu Á và tham gia hợp tác với Liên đoàn bóng đá Qatar. Tôi thử hỏi, hợp tác ở đây là hợp tác cái gì?”.

Những điều đó khiến mọi người đều tin rằng nội bộ chóp bu ở VFF thực sự mất đoàn kết chứ không chỉ còn là đoàn kết chưa cao như phát biểu trước đó.

Những phát biểu của ông Gụ cho thấy ông gần như chẳng được bàn thảo, quyết định gì trong bộ máy điều hành bóng đá nước nhà mà ông đang làm việc. Mặc dù là Phó Chủ tịch nhưng ông hầu như không biết tin, được tham gia, có ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Ông Gụ cho rằng VFF đang hoạt động không đúng điều lệ và đi theo xu hướng Công ty TNHH hai người (đại ý là VFF đang được điều hành chỉ bởi hai người là ông Lê Hùng Dũng và ông Trần Quốc Tuấn). “VFF hợp tác toàn diện với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Điều đó tốt. Nhưng có nhiều việc, tôi chả được biết gì. HLV Miura hay HLV Takashi của đội nữ ký hợp đồng lương bao nhiêu mỗi tháng, tôi cũng chả biết. Có hôm tôi đến văn phòng, ông Takashi giơ tay chào để về nước. Tôi mới ớ cả ra. Một phó chủ tịch VFF khác là anh Đoàn Nguyên Đức cũng không hề biết”, ông Gụ cho biết.

Phát biểu của ông Gụ về việc việc nhận định rằng VFF nhiệm kỳ VII này đã được điều hành kiểu công ty TNHH... hai người không phải là do ông phát kiến ra mà nó đã được nhắc lại từ câu nói của ông Nguyễn Hồng Thanh (Sông Lam Nghệ An).

Chuyện ông Dũng bị bệnh giao lại quyền thường trực cho ông Tuấn đã được chỉ ra là sai điều lệ. Nhưng nó trở thành to chuyện hơn bởi ông Tuấn vốn lâu nay chỉ đi họp, đi công cán nước ngoài nhiều hơn thời gian ở trong nước nên chắc chắn công tác chỉ đạo, bàn thảo và điều hành không thể suôn sẻ.

VFF: ‘Bom’ nội bộ đã… nổ - 1

Ông Gụ phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác
năm 2016 của Tổng cục TDTT. (Ảnh: Thế Thiện.)

Phát biểu về việc VFF 6 tháng đầu năm không có được tài trợ khiến nhiều người lại thêm phần thấy rõ sự không đoàn kết cùng công việc ở VFF. Chủ tịch VFF đã từng hứa khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình là mỗi năm sẽ đem về trên 300 tỷ nhưng việc ông Gụ tuyên bố thẳng: “VFF hiện nay khó khăn cả về mặt tư tưởng, khó khăn cả về mặt chuyên môn và khó khăn cả về tài chính. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã từng chia sẻ với tôi là tình hình tài chính VFF khó khăn quá, làm cách nào để có tiền hoạt động? Tôi lại nói với nhiều bạn bè của tôi là hỗ trợ cho VFF nửa tỉ…” càng cho thấy vai trò mờ nhạt hay nói thẳng ra là không thấy vai trò của Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.

Người ta không thể không đặt câu hỏi khi Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức vắng mặt ở Đại hội thường niên VFF với lý do bận công việc nhưng chỉ ít ngày sau đó lại luôn có mặt ở những sự kiện ký hợp đồng với các CLB nước ngoài của các cầu thủ trẻ do CLB của mình đào tạo?

Trong gần 2 năm qua, người ta chưa thấy vai trò của ông trong chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. VFF cũng chưa từng có cuộc họp báo nào công bố nhà tài trợ do ông Đức mang lại. Liệu có phải ông Đức không thiết làm, quá chán với cách điều hành của VFF nên không mặn mòi kiếm tài trợ mà chỉ lo cho các sản phẩm của mình đào tạo ra?

Chuyện của ông Dũng bệnh, ông Tuấn đi nước ngoài liên miên hay nhiều việc mà thường trực có 5 người (chủ tịch Lê Hùng Dũng, các Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Xuân Gụ và trưởng Ban futsal Trần Anh Tú) nhưng có những việc mà 3 người chẳng hề biết không phải là quá mới.

Nhưng việc ông Gụ tuyên bố ngay trước mặt các quan chức cao cấp của Bộ, của Tổng cục TDTT nên được ví như “bom nổ” là vì thế.

Cùng với đó, việc ông Nguyễn Xuân Gụ đề đạt thẳng mong lãnh đạo Tổng cục TDTT sâu sát với bóng đá VN hơn nữa: “Có thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Lê Khánh Hải ở đây, tôi cũng xin thẳng thắn phát biểu là hoạt động của cơ quan đầu não VFF thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán. Các anh nên có sự chỉ đạo quyết liệt hơn” đã cho thấy sự mất đoàn kết trong mối quan hệ giữa những người đứng đầu VFF.

Họ không còn nhìn chung một hướng, không quán triệt được mục tiêu hoạt động do có nhiều mâu thuẫn đủ loại. Dư luận đã nói về sự tham ghế, mập mờ về vật chất, thiếu hiểu biết về điều hành chuyên môn của VFF. Tất cả những điều đó làm cho sức mạnh của VFF yếu đi và nó không thể giúp cho bóng đá VN thay đổi để đi lên.

VFF vẫn cứ trong tình trạng vừa làm vừa giấu nên không loại trừ thông tin mà dư luận biết được từ Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ sẽ khiến cái bọc của VFF lại một lần nữa bục ra. Đây là dấu hiệu xấu, cần sửa chữa một cách dứt khoát và cấp thời. Nếu không nó sẽ là điều kiện tốt cho những mâu thuẫn bùng nổ và chỉ có hại cho bóng đá VN.

Lại một lần nữa, nội bộ VFF công khai chuyện mất đoàn kết và đã có nhiều ý kiến thẳng thắn góp ý nhưng VFF bảo thủ không sửa chữa. Ngay lúc này, lãnh đạo VFF cần sớm ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhau. Và cũng rất cần vai trò chỉ đạo sát sao của Tổng cục TDTT về nội bộ VFF để có những biện pháp thay đổi triệt để cũng như không tạo thêm điều kiện cho mâu thuẩn bùng phát hơn nữa.

Khánh Vy