Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Vì một Biển Đông không dậy sóng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vì một Biển Đông không dậy sóng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát biểu tại Lễ mít tinh nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, 8/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta phải cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng của Biển Đông, là tiền đề để xây dựng nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển”.

Vì một Biển Đông không dậy sóng

Một góc đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của đại dương, với sự hướng ra biển của các quốc gia. Việt Nam là một quốc gia biển, chiến lược biển của đất nước là rất rõ ràng. Nhưng, Biển Đông vẫn không thôi dậy sóng.

Biển và đại dương phủ kín 70,8% bề mặt trái đất. Biển Đông là một biển nửa kín, nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương, với diện tích khoảng 3,5 triệu km2. Biển Đông tiếp giáp với 9 nước là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Bruney, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và một vùng lãnh thổ là Đài Loan. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược mang tính toàn cầu, là đường hàng hải nhộn nhịp quan trọng bậc nhất với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và các quốc gia khác trên thế giới nói chung.

Đất nước ta là quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây của Biển Đông. Với bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam, đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới.

Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cũng là việc làm chủ vùng biển, khai thác biển trên các ngư trường chủ quyền để phát triển đất nước. Biển là nguồn sống của hàng triệu người, nối tiếp không bao giờ đứt đoạn từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hôm nay đến Lý Sơn, người ta vẫn kể cho nhau nghe về hải đội Hoàng Sa, Trường Sa; về những người dân binh vâng mệnh triều đình cưỡi sóng Biển Đông tới những hòn đảo xa xôi chơi vơi giữa trời nước. Những hòn đảo ấy như những đứa con sống xa Đất Mẹ, không nguôi hướng về Đất Mẹ và bao giờ cũng là những đứa con thương yêu nhất của Mẹ Tổ quốc.

Ở Lý Sơn, sừng sững trên đảo là cụm tượng đài những người giữ biển, giữ đảo, mặt hướng ra biển nơi vời vợi con nước và trập trùng sóng dữ. Cũng ở hòn đảo này, còn đó những ngôi mộ gió chiêu hồn cho những người thân yêu bỏ thân trên biển, vì biển. Và còn đó tiếng ốc u như một hoài niệm tiễn người ra đi và gọi người trở về. Chưa bao giờ người Việt Nam không khai thác biển, và cũng chưa bao giờ người Việt Nam thôi giữ biển đảo, gia tài tổ tiên để lại cho muôn đời.

Nhưng, suốt thời gian qua, nhiều vùng biển, nhiều hòn đảo trên Biển Đông của đất nước bị xâm lấn. Việc tranh chấp chủ quyền trên biển đảo mang tính lịch sử, tuy nhiên Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn chứng minh chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Những hòn đảo, những vùng biển của đất nước đang bị tranh chấp trái phép, xâm lấn trái phép làm cho bất cứ người Việt Nam nào cũng bị tổn thương và càng thấy trách nhiệm của mình hơn đối với từng mét nước trên Biển Đông.

Thời gian qua, việc Trung Quốc tiếp tục tôn tạo, xây dựng trái phép trên một số hòn đảo trong vùng biển này đã bị dư luận thế giới lên án. Phản ứng từ các nước trong khu vực cũng như thế giới cho thấy, đó là những bước đi nằm trong chiến lược của Trung Quốc thôn tính Biển Đông. Điều đó tạo ra sự quan ngại sâu sắc cũng như tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong khu vực. Mới đây nhất, tại Đối thoại Shangri-La 2016, những tuyên bố của Trung Quốc thêm một lần nữa cho thấy chính sách độc chiếm Biển Đông.

Lập trường của Việt Nam trước sau như một là không gây hấn, giải quyết tranh chấp trên cơ sở pháp lý quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Nhưng, chúng ta cũng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của mình, đó là điều chính nghĩa.

Việt Nam kiên trì, kiên quyết yêu cầu các bên liên quan giải quyết những khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý; tăng cường sự tin cậy lẫn nhau; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; tiến hành đàm phán thực chất để sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nước ta có diện tích biển khoảng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện tích Biển Đông. Vùng biển nước ta có khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa. Trên cơ sở luật pháp quốc tế, Việt Nam từ đó xác định vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, làm cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.

Dù Biển Đông vẫn dậy sóng, nhưng ngư dân Việt Nam vẫn can trường ra khơi bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống. Những đoàn thuyền vẫn ra khơi bất chấp sự tấn công, uy hiếp của “tàu lạ”. Sát cánh cùng ngư dân ra khơi là lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư. Những con tàu công suất lớn, tàu vỏ thép lần lượt hạ thủy, tạo nên sức mạnh hòa bình và chính nghĩa của Việt Nam trên biển.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, gìn giữ hòa bình trên Biển Đông là tiền đề để xây dựng nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đó là niềm mong ước, khát vọng ngàn đời của dân tộc ta và là trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao được các thế hệ tiền nhân, các hùng binh trên biển năm xưa trao truyền cho những thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.

Nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo, một lần nữa chúng ta cùng nhau hướng về biển đảo thân thương, sát cánh cùng ngư dân, cùng những chiến sĩ trên đảo, với những lực lượng thực thi pháp luật trên biển để biển của ta mãi xanh, đảo của ta mãi xanh, góp phần vào công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước.

Hà Trọng Nghĩa