Thể thao

Việt Nam – Indonesia 0-3: Hơn cả thất vọng

Khánh Vy 26/03/2024 22:13

HLV Troussier kiên định với lối chơi, con người mình sử dụng và người hâm mộ Việt Nam tiếp tục chìm trong nỗi thất vọng khi tuyển Việt Nam nhận thất bại trong trận cầu buộc phải thắng. Troussier Out – có lẽ là khẩu hiệu buồn nhưng phản ánh rõ nét sự thất vọng của NHM khi chứng kiến thất bại của tuyển Việt Nam.

z5287036380484_d1f9b999029ce27bfe47c638680c239d.jpg
Tuyển Việt Nam ra sân mang theo nhiều kỳ vọng chiến thắng Ảnh: SN

Kể từ khi nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cùng giấc mơ World Cup, chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier đã có tổng cộng 13 trận cầm quân, với 9 trận thua. Trong đó có 6 trận thua liên tiếp gần đây nhất. Và con số đó đã lên đến con số 7 khi tuyển Việt Nam thất bại trên sân Mỹ Đình.

z5287060278500_5e5458bf0dd0928644c57aecf9cffc1e.jpg
Các cầu thủ vẫn đầy nỗ lực Ảnh: SN

Niềm tin vào chiến thắng khi được chơi trên sân nhà của tuyển Việt Nam đã sớm khép lại khi các học trò HLV Troussier nhận 2 bàn thua trong hiệp 1. Người hâm mộ Việt Nam trải qua 45 phút thất vọng khi thầy trò HLV Philippe Troussier để thủng lưới đến 2 lần chỉ trong vòng 24 phút. 2 ngôi sao nhập tịch Idzes và Ragnar Oratmangoen lần lượt ghi bàn giúp Indonesia thảnh thơi ngay tại Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam tiếp tục gây thất vọng về lối chơi và cách dùng người của ông Troussier càng khiến NHM chẳng còn gì để nói về sự bế tắc của tuyển Việt Nam. Quang Hải đá chai nước, ánh mắt thẫn thờ và nước mắt đã rơi cùng sự bất lực khi tiếp tục không có cơ hội được vào sân là hình ảnh phản án rõ nét sự thất vọng trên sân Mỹ Đình.

z5287296271114_58599647a642c9432476af14310ab39a.jpg
z5287296272067_1cc95f7f2389fe480139b857c7d143ac.jpg
z5287296272079_4f92e9e71a8bdbdf8c1d57d82d3d245a.jpg
z5287296270751_d0be43d4511b5739fe6d5f09385722c3.jpg
1(3).jpg
Hình ảnh hiếm thấy trên các khán đài. Ảnh: SN

Để thua tan nát Indonesia ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam coi như thất bại sớm ở chiến dịch vòng loại hai World Cup dù vẫn còn hai trận với Philippines và Iraq trong tháng 6. Thất bại! tan giấc mộng tiến xa tại vòng loại World Cup và hơn cả là nỗi thất vọng là điều hiển hiện rõ nét với những người chứng kiến trận đấu. Hình ảnh nhiều CĐV rời bỏ khán đài ra về khi trận đấu vẫn còn có lẽ là hiếm khi xảy ra khi tuyển Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, điều đó đã đến trên sân Mỹ Đình tối 26/3.

z5287353149251_eaf1ef6063370a13e029a1ad3bcc2c3e.jpg
z5287353143619_c964d570df5cf65b76f13e35183ff143.jpg
z5287353137726_a0866515de2c605d60cc9e43cf5c0d6d.jpg
Người hâm mộ chán nản bỏ về khi trận đấu vẫn đang diễn ra Ảnh: SN

Các cầu thủ Việt Nam vẫn nỗ lực, vẫn quyết tâm nhưng chẳng còn hình ảnh những chiến binh mà họ đã gây dựng trước đó. Sự ức chế, bế tắc có lẽ là điều thể hiện rõ nhất không chỉ của các cầu thủ mà cả các CĐV sau khi chứng kiến trận đấu này. Và khi Sanata ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 8 thì chẳng ai còn buồn nổi. Các cổ động viên vẫn yêu đội tuyển. Gần 3 vạn người hâm mộ đã có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho đội nhà giữa cơn khủng hoảng.

Đáp lại tình cảm ấy là màn trình diễn thảm họa của thầy trò ông Troussier. Trên các khán đài, nụ cười vẫn hiển hiện trên khuôn mặt nhiều CĐV nhưng đó là nụ cười chua chát mà họ phải nhận cho dù vì yêu vẫn đến sân cổ vũ. Nếu còn tự trọng, xin ông hãy từ chức", "Ông ấy đang phá nát bóng đá Việt Nam", "Thế trận quá chán", "HLV chỉ biết ngồi như tượng", "Tôi không hiểu HLV Troussier huấn luyện kiểu gì nữa"... là ý kiến của hầu hết người hâm mộ khi chứng kiến trận đấu.

Troussier Out là những gì các CĐV Việt Nam hô vang liên tục khi tiếng còi kết thúc vang lên trên sân Mỹ Đình. Sự tự trọng, chủ động từ chức là điều mà ông Troussier nên làm lúc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam – Indonesia 0-3: Hơn cả thất vọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO