Việt Nam - Indonesia: Trận cầu kỳ lạ
Một trận đấu không dành cho những người yếu tim. Một kịch bản khó tưởng tượng nhất đã xảy ra trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về tối qua giữa Việt Nam và Indonesia.
Một pha tranh bóng quyết liệt.
Bị đối phương dẫn trước, thủ môn bị đuổi nhưng tinh thần chiến đấu quật cường của các tuyển thủ Việt Nam khi lội ngược dòng bằng các bàn thắng của Văn Thanh và Minh Tuấn đã buộc 2 đội phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ.
Dù rất nỗ lực nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi để đối thủ ghi thêm bàn thắng trong hiệp phụ. Bị cầm chân 2-2, thày trò Hữu Thắng kết thúc hành trình của mình tại AFF Cup 2016.
Thày trò HLV Hữu Thắng đã phải đối mặt với thử thách rất lớn ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tối qua (7-12) trước Indonesia, sau khi thua 1-2 trên sân khách ở trận lượt đi. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng đối thủ với cách biệt tối thiểu là sẽ ngược dòng thành công, rồi vào chung kết.
Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt nơi các khán đài Mỹ Đình, các tuyển thủ Việt Nam dường như đã tìm lại được những gì tinh tuý nhất, những gì dường như đã biến mất trong trận lượt đi.
Rất nhiều những pha tấn công của tuyển VN đã đưa bóng đến gần khung thành Indonesia nhưng các chân sút của chúng ta thi đấu quá nôn nóng và thiếu tỉnh táo.
Rồi những gì kịch tính nhất khó lường nhất trong bóng đá đã diễn ra trong hiệp 2. Thủ môn Nguyên Mạnh và hậu vệ Đình Đồng đã lóng ngóng va chạm nhau, khiến bóng bật ra và Lilipaly ập vào đệm bóng cận thành mở tỉ số cho Indonesia ở phút 54.
Không còn gì để mất, HLV Hữu Thắng lần lượt tung Vũ Minh Tuấn, Thành Lương và Công Phượng vào sân.
Thế nhưng, trong khi hàng công vẫn loay hoay không thể ghi bàn thì mọi việc càng trở nên tồi tệ khi Nguyên Mạnh bất ngờ bị đuổi khỏi sân ở phút 76. Cả sân Mỹ Đình ngơ ngác.
Thực tế, Nguyên Mạnh đã phạm lỗi đánh nguội cầu thủ đội bạn sau khi trọng tài đã cất còi. Do VN không còn quyền thay người nên trung vệ Quế Ngọc Hải buộc phải làm thủ môn thay Nguyên Mạnh.
Trong tình cảnh chơi thiếu người, áp lực phải có bàn thắng đè nặng đã khiến không ít người nghĩ đến một kết cục bi đát nhất. Thế nhưng, đúng trong lúc nguy nan nhất thì cả sân Mỹ Đình như vỡ oà khi Văn Thanh ghi bàn san bằng cách biệt ở phút 83 sau pha phối hợp đá phạt của Thành Lương.
Chơi thiếu người, không có thủ thành chuyên nghiệp nhưng những cầu thủ còn lại trên sân đã khiến các cầu thủ Indonesia phải lui về, co cụm chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của đội bóng áo đỏ.
Và điều không ai ngờ đã đến, Minh Tuấn đã có sự trở lại sau nỗi buồn cá nhân không thể tuyệt vời hơn khi đúng phút bù giờ thứ 3 đã ghi bàn đưa tuyển Việt Nam dẫn 2-1 và buộc trận đấu phải bước vào những phút bù giờ.
Lestusten của Indonnesia đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 96 để san bằng tỉ số 2-2. Dù rất nỗ lực sau đó nhưng trong tình thế thiếu người các tuyển thủ Việt Nam đã không thể ghi thêm bàn thắng để tiếp tục cuộc chơi.
Người hâm mộ nước nhà đã từng hy vọng tràn trề để rồi thất vọng nặng nề cách đây đúng 2 năm về trước khi chứng kiến bi kịch trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2014 trước Malaysia. Đêm Mỹ Đình đã trở nên lạnh giá khi những cơn gió lạnh của đợt gió mùa đông bắc tăng cường đổ về đúng tối diễn ra trận bán kết lượt về.
Thế nhưng, những gì diễn ra trên khán đài và trên khắp mặt sân trong trận đấu tối qua của tuyển Việt Nam trước Indonesia đã khiến Mỹ Đình không hề u ám.
Dù đội tuyển không thể vào chơi trận chung kết nhưng khi trọng tài thổi còi kết thúc tất cả khán đài đều đồng thanh hô to Việt Nam cùng những tràng vỗ tay không dứt để tưởng thưởng cho những nỗ lực của các tuyển thủ.
Dù bại trận nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn mang đến cho người hâm mộ VN một trận đấu giàu cảm xúc và không kém phần kỳ lạ.
HLV Hữu Thắng đã đưa ra lời xin lỗi sau trận đấu nhưng tất thảy vẫn chỉ là tiếc nuối...