Việt Nam trong trái tim tôi
Sống xa Tổ quốc gần 40 năm, nhưng luôn nặng lòng với quê hương, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt kiều Úc Trần Bá Phúc không chỉ được biết đến là người kêu gọi kiều bào ở Úc xây trường học tại Trường Sa cho con trẻ có điều kiện học hành mà những năm gần đây, khi Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, ông cũng chính là người mang những sản phẩm Việt đến xứ người.
Ông Trần Bá Phúc.
Mang sản phẩm Việt đến xứ người
Ông Trần Bá Phúc rời Việt Nam sang Úc sống đã gần 40 năm. Ông kể: Lúc đó, vì mưu sinh chúng tôi phải ra đi. Khi đặt chân đến Úc nghĩ đây là thiên đường nhưng để trụ lại không dễ. Ông đã làm việc bất kể ngày đêm để trụ lại đất nước này. Tuy nhiên, nếu chỉ sống bằng lao động chân tay, làm những việc đơn giản thì khó khăn một thời gian rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng chỉ làm những công việc đơn giản thì không thể đổi đời cũng như khó có cơ hội giúp mọi người. Trần Bá Phúc đã vừa học vừa làm để có trong tay tấm bằng đại học Luật. Trở thành luật sư, không chỉ khẳng định trí tuệ người Việt nơi xứ người mà khi “thời cơ” đến ông Trần Bá Phúc đã có cơ hội giúp đỡ cho quê hương Việt Nam.
Sau nhiều năm làm nghề tư vấn về luật và đầu tư thương mại tại Úc nên ông Phúc có nhiều mối liên hệ với các phái đoàn Việt Nam sang Úc từ thời Việt Nam bắt đầu mở cửa. Nhận thấy nhu cầu của nhiều doanh nhân ở Úc muốn trở về Việt Nam làm ăn nhưng họ còn dè dặt, ông Phúc đứng ra vận động các doanh nhân Việt kiều thành lập Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc (VBAA).
Thông qua VBAA, các doanh nhân kiều bào, doanh nhân Úc được kết nối với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Úc và các cơ quan chức năng tại Việt Nam, từ đó, nhiều cuộc triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm, hội thảo doanh nhân, kêu gọi đầu tư vào Việt Nam đã được tổ chức. Như con thoi đi về giữa Úc và Việt Nam. Ông từng thay mặt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM. Với ông, đây là bước tiến mới thật vững chắc cho cây cầu hợp tác giữa các doanh nhân Việt trong và ngoài nước.
Sau nhiều lần trở về quê hương, thưởng thức những đặc sản quê nhà, ông Phúc nảy ra ý định xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt cho quê nhà ở nước Úc. Thế là ông cùng nhiều bạn bè tại thành phố Melbourne, miền Nam Úc đã tổ chức “Ngày Vải thiều Việt Nam” tại Úc. Hoạt động trên diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau khi hàng chục tấn vải thiều trong các lô hàng thử nghiệm đầu tiên được nhập khẩu vào Úc.
Thành công “vượt ngoài mong đợi”. Với sự phản hồi khá tích cực từ người tiêu dùng, đặc biệt từ những kiều bào xa Tổ quốc khi lần đầu tiên sau nhiều năm được thưởng thức hương vị tươi ngon của trái vải thiều quê nhà, ông Phúc hy vọng trái vải Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành được chỗ đứng trên thị trường khó tính này. Tất nhiên, không chỉ trái vải, gạo, chuối, chè...Việt Nam sẽ tiếp tục ra với thế giới nhờ cầu nối của kiều bào, ông Phúc nói.
Xây trường học ở Trường Sa
Không chỉ là cầu nối cho hoạt động giao thương giữa doanh nhân Việt và Việt kiều Úc, ông còn kêu gọi cộng đồng người Việt tại Úc chung tay gây quỹ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo Việt Nam, quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, đặc biệt là gây quỹ xây trường học ở Trường Sa.
Kể lý do tại sao ông lại mong muốn xây trường học ở Trường Sa cũng như kêu gọi mọi người góp tiền xây trường ông nói: “Tôi có vinh hạnh được tiếp kiến bà Trương Mỹ Hoa từ giai đoạn bà là Phó Chủ tịch Quốc hội nhưng chưa có dịp để trò truyện nhiều. Khi bà Trương Mỹ Hoa về hưu, bà tập trung xây dựng Quỹ Học bổng Vừ A Dính. Nhân một chuyến về Việt Nam tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi gặp bà tại một buổi giao lưu. Bà nói có ý định gây quỹ xây trường ở Trường Sa. Tôi cho rằng đây là việc làm hết sức ý nghĩa, tôi sẵn sàng tham gia nhưng tôi cũng đề nghị việc gây quỹ nên bao gồm cả người Việt ở nước ngoài, để tăng thêm sức mạnh. Bà Hoa đồng tình và đề nghị tôi vận động kiều bào ở Úc”.
Nói là làm, ngay sau đó, ông Trần Bá Phúc về Úc, đứng ra gây quỹ trong cộng đồng. Không ngờ, buổi vận động quyên góp đã thu được số tiền vượt ngoài sức tưởng tượng, gấp 3 lần con số dự định ban đầu. Sở dĩ kiều bào hồ hởi tham gia theo ông Phúc, đã là người Việt Nam ai chẳng yêu nước. Làm điều gì đó góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc họ luôn sẵn lòng. Rất nhiều kiều bào tiêu biểu được kể đến như ông Lâm Hồng Quy, kiều bào Úc đã góp ngay 10.000AUD (tương đương 163 triệu đồng) và tuyên bố hằng năm sẽ góp vào Quỹ 10.000AUD. “Anh ấy đã làm như thế nhiều năm rồi”, ông hồ hởi khoe. “Tôi muốn quảng bá chương trình đến với đông đảo kiều bào không chỉ ở Úc mà ở khắp nơi trên thế giới. Tôi tin chắc ai xa quê hương cũng đều có cảm nhận như tôi, đều mong bảo vệ vững chắc biển trời quê hương”, ông Phúc chia sẻ.
Và khi Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu được thành lập, một lần nữa, ông lại đề nghị hãy cho Hội Doanh nhân Việt kiều tại Úc là hội viên tập thể, các doanh nhân trong hội là hội viên cá nhân. Như vậy, khi cầm tấm thẻ hội viên, mỗi thành viên đều có thể thấy, và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc mình. Điều đó có nghĩa, nếu Tổ quốc cần thì mình có mặt. “Cộng đồng người Việt có người xa quê hương có lâu đến mấy đi chăng nữa nhưng họ vẫn còn trọn vẹn trái tim Việt Nam, Việt Nam vẫn luôn trong tim họ. Chúng tôi đóng góp không phải chúng tôi giàu mà Việt Nam vẫn luôn trong trái tim tôi, tình yêu quê hương đất nước không bao giờ phai. Tôi tin rằng nếu mọi người tiếp tục ủng hộ, đóng góp cho Trường Sa - Hoàng Sa sẽ góp phần giữ vững phần đất thiêng liêng của lãnh thổ này”, ông Phúc khẳng định.
| Ông Trần Bá Phúc nhiều năm là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông từng được Trung ương Ðoàn, Bộ Ngoại giao, Bộ GD-ĐT tặng nhiều bằng khen. Toàn quyền Úc và Thủ hiến bang Victoria đã trao giải thưởng xuất sắc đa văn hoá; Huân chương thế kỷ cho ông Trần Bá Phúc vì những đóng góp của ông ở nước sở tại. |