Với bộ đội hậu cần

PHAN THỊ THANH NHÀN 14/02/2022 05:56

Bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn in trên Tinh hoa Việt xuân Nhâm Dần 2022.

Trích tranh của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam.

Một ngày đến với Tây Nguyên

Gió khô nắng cháy khắp miền cỏ hoang

Bỗng nhiên mát mắt - xanh tràn

Đất cằn khô hóa dịu dàng non tơ

Tay ai đắp đập xây hồ

Bao nhiêu vườn ruộng vàng mơ đón chào

Ô kìa - nước chảy lao xao

Đàn bò gặm cỏ lẫn vào nắng mai

Vườn rau lá mướt xanh tươi

Bày heo ủn ỉn - gà bươi góc vườn

Giàn bầu thả trái chín thơm

Bếp ăn bộ đội đưa hương gọi mời

Bữa ăn của lính vẫn tươi

Nhờ ai chăm sóc như người mẹ yêu

Súng trên vai tập sớm chiều

Lớn trên mảnh đất rất nhiều gian truân

Thân yêu - người lính hậu cần

Gian lao chẳng quản - đất cằn phải thua

Cho tôi viết tiếp bài thơ

Đất Tây Nguyên bỗng bất ngờ thương yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Với bộ đội hậu cần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO