Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Vòng 21 V-League: Cuộc đua gay cấn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vòng 21 V-League: Cuộc đua gay cấn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 17/8, cuộc đua tới ngôi vô địch V-League trở nên hấp dẫn và khốc liệt khi đội đầu bảng Hải Phòng bại trận trước Sanna Khánh Hoà. Ngôi đầu vẫn thuộc về Hải Phòng nhưng khoảng cách điểm số giữa họ với các đội đang bám phía sau đã bị thu hẹp. Cùng với đó, HAGL đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để dành chiến thắng 3-1 trong trận “chung kết ngược” với Long An và rộng đường trụ hạng...

Vòng 21 V-League: Cuộc đua gay cấn

Hà Nội T&T đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Hải Phòng đang tràn đầy khí thế sau 2 chiến thắng trước ĐKVĐ và Á quân mùa trước nên dù phải hành quân tới phố Biển nhưng các cầu thủ Hải Phòng đầy quyết tâm có được chiến thắng để duy trì khoảng cách điểm số an toàn với các đội phía sau.

Tuy nhiên, Sanna Khánh Hoà tiếp tục cho thấy mình là ngựa ô, đối thủ luôn cực kỳ khó chịu cho bất cứ ứng viên vô địch nào khi được chơi trên sân nhà. Lối chơi phòng ngự chặt kín kẽ của Sanna Khánh Hoà đã khiến Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn. Không những phòng ngự chặt, những pha phản công của họ cũng khiến hàng thủ Hải Phòng nhiều lúc báo động và giữa hiệp đấu đầu tiên họ đã có bàn mở tỉ số sau 1 pha phản công mẫu mực.

Càng chơi, các cầu thủ Sanna Khánh Hoà càng cho thấy sự nguy hiểm của mình và họ đã khiến ứng viên hàng đầu Hải Phòng phải cúi đầu rời sân với chiến thắng ấn tượng 3-0.

Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội T&T dù thiếu vắng tiền đạo Gonzalo nhưng quyết tâm chiến thắng XSKT Cần Thơ để bám đuổi đội đầu bảng Hải Phòng trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Hà Nội T&T liên tục dồn ép đối thủ với những pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ cho thấy sự nguy hiểm của mình với các ngoại binh nhanh nhạy nơi hàng công. Không ít lần khán giả thủ đô phải thở phào nhẹ nhõm khi HN.T&T không phải nhận bàn thua sau những pha phản công nhanh như chớp của đội khách. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng sự vô duyên của các chân sút Hà Nội T&T khiến họ không thể có được bàn thắng.

Hải Phòng và Hà Nội T&T đồng loạt sảy chân trong khi SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đồng loạt giành chiến thắng khiến cuộc đua đến ngôi vô địch thêm phần kịch tính khi khoảng cách thu hẹp xuống còn 3 điểm. Trong trận cầu được dự báo cực kỳ khó khăn cho đội khách SHB. Đà Nẵng khi phải làm khách trên sân Vinh. Thày trò Lê Huỳnh Đức đã gây bất ngờ với chiến thắng 2-0 bằng các bàn thắng của Eydison (phút 11) và Merlo (phút 25). Chiến thắng quan trọng này đã giúp SHB. Đà Nẵng thu hẹp khoảng cách với Hải Phòng còn 3 điểm trong khi mùa giải vẫn còn tới 5 vòng đấu. Chiến thắng này cũng chỉ giúp SHB. Đà Nẵng giữ được vị trí thứ 3 bởi trong trận đấu cùng giờ Than Quảng Ninh đã đánh bại QNK. Quảng Nam với tỉ số 2-0 để vươn lên chiếm vị trí thứ 2 dù cùng có 37 điểm như SHB. Đà Nẵng.

Cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch cũng sẽ mở trở lại với FLC Thanh Hoá nếu họ có chiến thắng ở lượt đấu này. Được chơi trên sân nhà, các cầu thủ FLC Thanh Hoá kiểm soát thế trận và 2 lần vươn lên dẫn trước đối thủ với các bàn thắng của Đình Tùng (phút 28) và Thanh Bình (phút 59). Nhưng FC Sài Gòn đã tiếp tục cho thấy sự ngoan cường, khó chịu của mình ở mùa giải năm nay khi buộc đội chủ nhà phải chia điểm. Bàn thắng của Lima (phút 58) và đặc biệt là bàn đá phản lưới nhà khi từ pha đánh đầu phá bóng ra của Xuân Thành bóng đã đi trúng vào Xuân Nam bật ngược lại vào khung thành đội nhà trong phút cuối cùng đã khiến FLC Thanh Hoá đánh rơi chiến thắng đáng tiếc. Chỉ có được 1 điểm, FLC Thanh Hoá tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 và cơ hội vô địch trở nên mong manh hơn lúc nào.

Một trận cầu cũng cực kỳ quan trọng cũng đã diễn ra chiều qua khi Long An tiếp HAGL trong “trận chung kết ngược”. Đã xa lắm rồi cái thời đại chiến khói lửa giữa Gạch và Gỗ. Nhưng trận đấu chiều qua vẫn là cuộc đại chiến bởi một kết quả bất lợi sẽ khiến họ phải đối mặt với chiếc vé đá play-off. Cú đúp của Văn Toàn cùng bàn thắng của Ideguchi đã giúp HAGL lội ngược dòng thành công trong trận cầu 6 điểm này.

Khánh Vy