Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Vòng 22 V-League: Nghẹt thở cuộc đua nhóm đầu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vòng 22 V-League: Nghẹt thở cuộc đua nhóm đầu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cuộc đua tới ngôi vô địch V-League trở nên khó lường sau vòng đấu chiều qua. Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Hải Phòng sau trận cầu bất phân thắng bại với FLC Thanh Hóa. Chỉ có được 1 điểm, Hải Phòng đã bị các đối thủ rút ngắn khoảng cách điểm số khi SHB. Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T cũng có được chiến thắng đã khiến cục diện nhóm đầu thực sự nghẹt thở.

Hải Phòng hòa 1-1 với FLC Thanh Hoá.

Hải Phòng bất phân thắng bại với FLC Thanh Hoá

Tính chất quan trọng, quyết định của trận đấu đã khiến BTC phải mời trọng tài người Nhật Bản Takuto Okabe điều khiển trận đấu này.

Đội đầu bảng Hải Phòng có được sự trở lại quan trọng của 2 ngoại binh Stevens- Fagan trong trận đấu cực kỳ quan trọng với FLC Thanh Hoá. Tính chất quan trọng của trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa đã khiến cả 2 đội nhập cuộc với tốc độ rất nhanh với những pha đôi công qua lại giữa cả 2 đội.

FLC Thanh Hóa dù phải chơi trên sân Lạch Tray nhưng họ chơi hay và có phần lấn lướt đội chủ nhà. FLC Thanh Hóa bước vào trận đấu cũng mang tính quyết định tới việc còn cơ hội hay không ở cuộc đua vô địch năm nay nên đã nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Họ tấn công liên tục, ép sân Hải Phòng cùng hàng loạt cơ hội được tạo ra ngay từ đầu trận.

Khát khao có bàn thắng đã khiến Đình Tùng ngã vờ trong vòng cấm địa ở phút 25 nhằm kiếm quả phạt đền nhưng không qua mắt được trọng tài Nhật Bản và đã phải nhận 1 thẻ vàng. Cơ hội có bàn mở tỉ số cũng đến với tiền đạo này ít phút sau đó khi anh phá bẫy việt vị, đối mặt với thủ thành Văn Lâm nhưng lại sút ra ngoài đầy tiếc nuối.

Trong khi đó, chủ nhà Hải Phòng thi đấu trong bối cảnh bị dồn ép nhưng mỗi khi họ có cơ hội phản công đều tạo ra những cơ hội cực kỳ nguy hiểm và nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Thanh Thắng thì họ cũng đã có bàn thắng. Dù nhiều cơ hội được tạo ra nhưng bàn thắng đã không đến và hiệp đấu đầu tiên khép lại với kết quả hoà 0-0.

Hiệp 2 trở lại với sức tấn công mạnh mẽ của 2 đội. Chủ nhà Hải Phòng đã lấy lại thế trận và gia tăng sức ép liên tục về khung thành FLC Thanh Hoá. Sức ép đó đã khiến các khàn đài Lạch Tray rộn vang tiếng hát cùng sự hứng khởi trên các khán đài. Thế nhưng, Đình Tùng đã làm các khán đài Lạch Tray chợt câm lặng khi loé sáng ở phút 53 với cú sút vào góc xa mở tỉ số trận đấu ở phút 53 sau pha phản công mẫu mực.

Bàn thắng này đã buộc các cầu thủ Hải Phòng dồn lên thi đấu. Cơ hội san bằng tỉ số đã bị Stevens bỏ lỡ đáng tiếc chỉ 5 phút sau đó khi anh không thể chiến thắng thủ thành Thanh Thắng từ chấm phạt đền. Bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt nhưng tinh thần các cầu thủ Hải Phòng không hề đi xuống. Đoàn kết, tinh thần chiến đấu tới cùng chính là sức mạnh mà NHM Hải Phòng tin rằng sẽ không có đối thủ nào có thể ngăn được cỗ máy Hải Phòng.

Niềm tin ấy cuối cùng cũng sớm được đền đáp. Những người con Thanh Hoá là tâm điểm của trận đấu này khi Văn Thắng- một đứa con của xứ Thanh đã bay người đánh đầu dũng mãnh để san bằng tỉ số vào phút 65 cho Hải Phòng. Bàn thắng của Văn Thắng đã khiến khán đài Lạch Tray như nổ tung.

Một thế trận tấn công rực lửa sau bàn thắng của Văn Thắng đã được các cầu thủ Hải Phòng thể hiện. Trong khi đó, FLC Thanh Hoá cũng tỏ rõ việc quyết tâm có được chiến thắng và khiến tất cả phải hồi hộp tới những giây phút cuối cùng bởi nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Lâm họ đã ca khúc khải hoàn rời đất Cảng sau cú sút của trung vệ Van Bakel trong những phút bù giờ. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, quyết liệt và đáng xem cuối cùng cũng khép lại với tỉ số hoà 1-1.

Nghẹt thở cuộc đua

Trận hoà này đã khiến Hải Phòng đánh mất đi phần lớn ưu thế mà họ đã tạo ra suốt từ đầu mùa giải. Bởi ở cùng thời điểm đó, đội nhì bảng SHB Đà Nẵng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hải Phòng đã tận dụng lợi thế chơi trên sân nhà cùng quyết tâm lớn để đánh bại đội khách Long An 4-1.

Chỉ trong vòng 1 phút (phút 33 và 34) SHB. Đà Nẵng đã liên tiếp có 2 bàn thắng và tạo sức ép cực lớn lên đội đầu bảng Hải Phòng ngay sau hiệp 1. Sang hiệp 2, dù để Long An gỡ được 1 bàn nhưng SHB. Đà Nẵng đã khẳng định sức mạnh với việc ghi thêm 2 bàn nữa để khép lại trận đấu với tỉ số 4-1.

Chiến thắng quan trọng này đã giúp thầy trò Lê Huỳnh Đức tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 với 40 điểm và quan trọng hơn nó đã giúp họ rút ngắn cách biệt điểm số với Hải Phòng chỉ còn 1 điểm. Cuộc đua tới ngôi vô địch càng khốc liệt hơn khi Than Quảng Ninh dù phải chơi trên sân khách cũng đã có chiến thắng 2-0 trước XSKT. Cần Thơ. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục cho thấy mình là ứng viên nặng ký khi cũng có được 40 điểm như SHB. Đà Nẵng và chỉ chịu xếp sau bởi chỉ số phụ.

Một ứng viên khác là Hà Nội T&T cũng cho thấy họ vẫn chưa từ bỏ cuộc đua tới ngôi vô địch khi nhẹ nhàng vượt qua “người anh em” QNK. Quảng Nam với tỉ số 1-0 ngay trên sân Tam Kỳ. Bàn thắng của Văn Thành trong những phút bù giờ hiệp 1 đã đem về chiến thắng cho Hà Nội T&T và giúp họ rút ngắn khoảng cách với Hải Phòng đúng chỉ còn bằng 1 trận thắng.

Trong khi đó ở nhóm cuối bảng, thất bại của Long An đã càng củng cố thêm suất đi đá play-off của họ. Bởi HAGL đã có chiến thắng 2-1 trước ngựa ô Sanna Khánh Hoà và tiếp tục gia tăng khoảng cách với Long An thành 9 điểm. Suất xuống hạng chính thức cũng chỉ chờ ngày để trao cho Đồng Tháp khi họ chỉ cầm hoà 2-2 trước SLNA ngay trên sân nhà. Ở trận đấu còn lại, B. Bình Dương đã đánh bại chủ nhà FC Sài Gòn 2-0 để leo lên vị trí thứ 7.

Khánh Vy