Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Vòng 7 V-League 2017: Ít xáo trộn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vòng 7 V-League 2017: Ít xáo trộn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không thể hiện được nhiều, bế tắc nơi hàng công đã khiến CLB Hà Nội chỉ có được trận hoà không bàn thắng trước B. Bình Dương trong trận đấu muộn nhất vòng và khiến trật tự ở nhóm đầu V-League không có nhiều biến động sau vòng 7. Than Quảng Ninh đã có chiến thắng 3 sao trước CLB TP HCM để lọt vào Top 4. Bất ngờ và ấn tượng ở vòng này chính là cuộc lội ngược dòng chỉ trong vòng 2 phút của SLNA trước SHB. Đà Nẵng.

Hàng công bế tắc khiến Hà Nội phải nhận trận hòa thứ 3 liên tiếp.

Duy trì trật tự

FLC Thanh Hoá vẫn vững ngôi đầu cùng mạch trận bất bại sau khi cầm chân đối thủ xếp ngay sau họ Quảng Nam với tỉ số 1-1. Ở trận này, Đại Dương mở tỷ số cho Quảng Nam ở đầu hiệp 2 nhưng chỉ ít phút sau Uche đã gỡ hòa cho FLC Thanh Hóa.

Sau đó cả 2 đội đều có cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không tận dụng được, trong đó đáng kể nhất là cú đánh đầu dội xà ngang FLC Thanh Hóa của Quảng Nam ở những giây bù giờ cuối cùng.

Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa bất phân thắng bại tại Tam Kỳ. Thêm một vòng đấu nữa, 2 đội nối dài mạch không thua tại V-League 2017. Song cả hai cũng chẳng quá vui bởi kết quả hòa khiến họ thêm một lần bỏ qua cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Việc 2 đội xếp trên cầm chân nhau là cơ hội để tốt để các đối thủ xếp sau rút ngắn điểm số. Ấn tượng nhất chính là chiến thắng 3-0 của Than Quảng Ninh trước Sài Gòn FC. Lợi thế sân nhà đã giúp đội bóng đất Mỏ chơi thăng hoa và lấn lướt trước đội khách đến từ phương Nam.

Thế nhưng, cũng phải bước sang hiệp 2 các cầu thủ Than Quảng Ninh mới có được bàn mở tỉ số của Hải Huy (47’). Bàn thắng của Hải Huy đã khiến đôi chân của cầu thủ Than Quảng Ninh càng chơi càng thanh thoát hơn và Minh Tuấn tiếp tục toả sáng với cú đúp bàn thắng sau đó để đem về thắng lợi 3-0 cho đội nhà. Chiến thắng này đã giúp đội bóng đất Mỏ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng FLC Thanh Hoá chỉ còn 3 điểm.

Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất vòng, cuộc đụng độ giữa đương kim vô địch Hà Nội FC và cựu vương B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra đầy hấp dẫn. Trong trận đấu chiều 26-2, Hà Nội với sự trở lại quan trọng của Thành Lương và Samson đã giúp hàng công của họ mạnh lên rất nhiều. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt nơi khán giả nhà cùng quyết tâm áp sát FLC Thanh Hóa nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã ào lên tấn công ngay từ đầu.

Nắm giữ thế trận với nhiều pha hãm thành nguy hiểm nhưng sự vô duyên của hàng công khiến Hà Nội tiếp tục có trận hoà thứ 3 liên tiếp và bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí thứ 2 của Quảng Nam. “2 đội chơi không hay, không thể hiện được nhiều. Sự nôn nóng, tâm lý của các chân sút Hà Nội khi không thể ghi bàn trong thời gian qua đã khiến đội chưa thể chiến thắng”, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá sau trận.

Cũng trong chiều 26-2, SHB. Đà Nẵng đã bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm đầu sau thất bại 1-2 trước SLNA. Dù dẫn trước rất sớm ngay từ phút 16 với pha đá bồi của David nhưng thầy trò Huỳnh Đức cuối cùng đã phải trắng tay rời sân Vinh. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ SLNA đã giúp họ có được 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút của Henry Shackiel (80’), Khắc Ngọc (82’) để có cuộc lội ngược dòng thành công.

Lần đầu tiên ở mùa giải này, SLNA từ tư thế đội thường để rơi điểm đã giành lại 3 điểm sau những cố gắng tuyệt vời. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Đức Thắng giải toả rất nhiều áp lực và phần nào lấy lại được sự tự tin sau 2 thất bại trước đó.

Long An tiếp tục chìm nơi đáy bảng

Tân HLV trưởng Minh Phương đã phải nếm mùi thất bại ngay trong trận ra mắt của mình ở Sân Gò Đậu khi đội nhà thua trắng trước HAGL với tỉ số 3-0. Trong một ngày tiền đạo đội trưởng Công Phượng của HAGL tỏa sáng với bàn mở tỉ số cùng 2 pha kiến tạo để Văn Thanh lập cú đúp nên dù có đông đảo khán giả đến sân cổ vũ tinh thần cho cầu thủ nhà sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng đấu trước nhưng các cầu thủ Long An vẫn không tránh khỏi thất bại nặng nề.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở V-League đã giúp HAGL áp sát nhóm dẫn đầu BXH ở V-League. Trong khi đó, thất bại này khiến Long An tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng và con đường trụ hạng hứa hẹn đầy gian nan với họ. Dẫu thất bại nhưng tân HLV Minh Phương vẫn không quá buồn bởi toàn đội đã thi đấu quyết tâm.

Bản thân ông nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo, người hâm mộ. “Các cầu thủ sẽ rất buồn với kết quả này, nhưng tôi nghĩ họ không cần như thế. Chúng tôi thua khi đối thủ đang vào phom. CLB Long An vừa trải qua biến cố lớn nhưng các cầu thủ đã vượt qua được, chơi quyết tâm. Tôi tin tưởng đội nhà sẽ vượt qua được khó khăn”, Minh Phương chia sẻ sau trận.

Cùng với Long An, CLB XSKT Cần Thơ cũng sớm bắt tay vào cuộc chiến trụ hạng sau thất bại 0-1 trước CLB TP HCM. Đội bóng của quyền chủ tịch Công Vinh đã sớm có bàn thắng ngay phút thứ 7, đón đường tạt cánh của Âu Văn Hoàn, Dyachenko bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Pha lập công của tiền đạo người Nga cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thậm chí, nếu các chân sút tận dụng tốt hơn cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, đội chủ nhà đã có thể giành chiến thắng đậm hơn. Dẫu vậy, trận thắng tối thiểu 1-0 cũng đủ giúp CLB TP HCM tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi ở phần sân đối diện, CLB Cần Thơ vẫn giậm chân ở vị trí áp chót.

Khánh Vy