Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Vụ 8B Lê Trực: Dư luận ghê thật!

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vụ 8B Lê Trực: Dư luận ghê thật!

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Người ta bảo ngay từ đầu cả một con voi đã chui lọt lỗ kim, nếu không có báo chí và dư luận, chắc sẽ không có cái ngày “kiên quyết” cưỡng chế vi phạm của các cơ quan chức năng. Thế mới biết, dư luận cũng ghê thật!

Công trình sai phạm 8B Lê Trực, Hà Nội.

Sau một thời gian dài “nhùng nhằng”, cuối cùng thì hôm qua (6/3) các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cũng đã quyết phá dỡ phần xây dựng sai phép của công trình 8B Lê Trực. Dư luận cũng không mấy hồ hởi đón nhận thông tin này, bởi Hà Nội đã từng có quyết định cưỡng chế, nhưng sau đó lại hoãn thi hành, để sự việc dây dưa kéo dài tới tận hôm nay. Có lẽ, chỉ đến khi các cơ quan chức năng thực hiện phá dỡ xong phần xây dựng sai phép của công trình, lúc đó người dân mới có thể có được niềm tin hoàn toàn.

Chủ tịch UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) Trần Mạnh Quân cho biết, bắt đầu từ 6/3 lực lượng chức năng quận Ba Đình tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phép tại công trình số 8B Lê Trực cho đến khi kết thúc phần sai phạm. Chủ đầu tư công trình là Cty cổ phần may Lê Trực phải thực hiện các yêu cầu của lực lượng cưỡng chế, đồng thời phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án dỡ, chi phí tổ chức cưỡng chế và mọi thiệt hại phát sinh trong quá trình cưỡng chế phá dỡ phần công trình xây dựng sai phạm.

Người ta cho rằng, sai phạm tại 8B Lê Trực dây dưa kéo dài là do các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội trước đó không quyết liệt xử lý vi phạm, cộng với việc chủ đầu tư chây ì không chịu khắc phục sai phạm. Có lẽ, cần phân tích từng khía cạnh của vấn đề để có cái nhìn tổng thể, toàn diện hơn, tránh đổ oan cho “người tốt”.

Việc chủ đầu tư là Cty cổ phần may Lê Trực “câu giờ” là đương nhiên bởi “của đau, con xót”, ai mà không tiếc tiền bạc đã bỏ ra. Số tiền chi ra để xây thêm tới 16m chiều cao, hơn 6.100m2 sàn (so với giấy phép) quả là không nhỏ. Chưa kể việc phá dỡ lại tốn kém thêm “một mớ”, mà việc đập phá sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng tới kết cấu và độ bền của công trình. Vậy thì làm sao mà không đau, không xót, không chây ì cho được cơ chứ?!

Còn về phía các cơ quan chức năng của TP Hà Nội. Ngay khi báo chí lên tiếng, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo, cộng với sức ép của dư luận, TP Hà Nội đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng rồi nghiêm túc báo cáo về mức độ sai phạm của công trình 8B Lê Trực. Và sau đó, UBND TP Hà Nội cũng đã căn cứ vào đề xuất của Sở Xây dựng, yêu cầu UBND quận Ba Đình ra quyết định cưỡng chế phần sai phép của công trình.

Còn nữa, sau hơn 4 tháng sự việc vỡ lở, ngày 1/2, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản gửi Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị xem xét kỷ luật những người liên quan tới sai phạm tại công trình 8B Lê Trực. Trong số 3 người bị đề nghị xem xét kỷ luật thì có tới 2 người... về hưu.

Đó là ông Nguyễn Quốc Tuấn- nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng và bà Lê Thị Nhung- nguyên Trưởng phòng Quản lý cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội).

Chỉ có một điều đáng tiếc là cho tới thời điểm này thì mọi sự vẫn chỉ là đề nghị và “đang triển khai” mà chưa có ai phải chịu trách nhiệm, hay nói một cách “trắng phớ” ra là chưa có ai bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý, nhắm mắt làm ngơ cho sai phạm của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực.

Trở lại câu chuyện dư luận nghi ngờ có sự bảo kê, dung túng của một số cá nhân, đơn vị có trách nhiệm của TP. Hà Nội đối với sai phạm của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực, khiến sai phạm tồn tại, kéo dài tới hơn 5 tháng. Thực ra, sự nghi ngờ đó cũng không phải là vô căn cứ, bởi lẽ một công trình “cao ngất ngưởng” sừng sững mọc lên ở giữa trung tâm chính trị Ba Đình, lẽ nào cả cấp thành phố, quận và phường đều không hay biết?

Theo quy định, khi có công trình khởi công xây dựng, thanh tra xây dựng của cả Sở Xây dựng, quận Ba Đình và chính quyền phường Điện Biên đều có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nó. Vậy thì vì lý do gì mà tới tận khi công trình gần hoàn thiện đưa vào sử dụng rồi, phải nhờ báo chí thì cơ quan chức năng mới “ngã ngửa người” bởi mức độ vi phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư công trình?

Lại còn chuyện đã “quyết” là cưỡng chế do chủ đầu tư chậm chạp trong việc tự tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng ngay sau đó UBND TP. Hà Nội lại ra thông báo ngừng cưỡng chế để “đảm bảo kết cấu và tuổi thọ công trình” theo đề nghị của chủ đầu tư. Và rồi sau khi ưu ái cho phép chủ đầu tư tự phá dỡ thì tiến độ lại vẫn là “rùa bò”, mỗi ngày chỉ phá dỡ được 10-15m2. Làm phép tính đơn giản, nếu phá dỡ 15m2/ngày thì với 16m chiều cao vi phạm, hơn 3.100m2 sai phép thì không biết đến bao giờ mới hoàn thành khắc phục sai phạm. Vậy là dư luận lại lên tiếng, lại tạo sức ép và thế là UBND TP Hà Nội dù có yêu chiều chủ đầu tư đến đâu cũng không thể không cương quyết đập phá phần sai phép của công trình 8B Lê Trực. Đó là lý do có quyết định cưỡng chế lần này đối với công trình sai phép của Công ty CP may Lê Trực.

Cuối cùng thì các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cũng đã “ra tay” để giữ gìn kỷ cương phép nước, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Người ta bảo ngay từ đầu cả một con voi đã chui lọt lỗ kim, nếu không có báo chí và dư luận, chắc sẽ không có cái ngày “kiên quyết” cưỡng chế vi phạm của các cơ quan chức năng. Thế mới biết, dư luận cũng ghê thật!

Lê Anh Đức