Vụ thảm án ở Yên Bái: Thủ phạm từng tự tử cùng vợ
Tại hiện trường vụ treo cổ 2 con rồi tự tử, lực lượng Công an thu giữ được một lá thư tuyệt mệnh cho là của Thành để lại. Trước đó, Thành đã từng dùng dây điện định quấn vào người để 2 vợ chồng cùng chết chung.
Không khởi tố vụ án vì hung thủ Phạm Chí Thành đã tử vong.
Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 bố con Phạm Chí Thành (30 tuổi, trú tại thôn 13 xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) tử vong, ngày 13/11, Đại tá Hoàng Văn Hoàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, CQĐT không khởi tố vụ án vì nghi phạm là Phạm Chí Thành đã tử vong.
Sáng 13/11, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ tang và đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân thôn 13 đã gác lại công việc để đến đưa tiễn những nạn nhân. Một không khí đau thương bao trùm vùng quê nghèo.
Những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên khuôn mặt của người thân và hàng xóm của nạn nhân. Vợ hung thủ là chị Đào Thị Chí (30 tuổi) đã đi từ Vũng Tàu về để đưa tiền chồng và hai con trai.
Cũng trong sáng 13/11, ông Hoàng Xuân Nguyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái lãnh đạo huyện Văn Chấn đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Bước đầu, chính quyền địa phương quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân mai táng.
Trong một diễn biến khác, đại diện Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) cho biết: khoảng 21h tối 12/11, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đào Văn Phú trong tình trạng đa chấn thương với rất nhiều vết đâm chém ở khắp cơ thể, đặc biệt là vùng cổ.
Thời điểm đó, bệnh nhân Phú bị mất máu cấp, sức khỏe hết sức nguy kịch. Ngay lập tức, Bệnh viện đã huy động các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Phú. Đến 23h30 cùng ngày, ca phẫu thuật đã thành công và hiện tại, anh Phú đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục sức khỏe.
Về nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án, bước đầu cơ quan chức năng xác định, Do mâu thuẫn gia đình, vợ của Phạm Chí Thành là Đào Thị Chí đã bỏ đi xa từ ngày 27/7. Sau đó, khoảng tháng 8/2015, Thành đưa hai con, chuyển hộ khẩu vào sinh sống tại huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) với mẹ và anh trai.
Cách đây khoảng 10 ngày, Thành đưa hai con trở lại thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Do mâu thuẫn gia đình, vợ bỏ đi, Thành cùng quẫn, bế tắc sinh ra tiêu cực.
Chiều ngày 12/11, Thành sang nhà bố mẹ vợ nhờ anh Đào Văn Phú (em vợ Thành) đi chặt hộ một số cây trên đồi sau nhà để bán. Khoảng hơn 15h cùng ngày, trong lúc chặt cây trên đồi, Thành dùng dao chém anh Phú 3 nhát. Anh Phú nhanh chân chạy thoát vào nhà dân và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi chém em vợ xong, Thành quay về nhà treo cổ 2 con là Phạm Duy Công (10 tuổi) và Phạm Tiến Đạt (7 tuổi) rồi cũng tự tử bằng cách treo cổ.
Khi hàng xóm tới nhà Thành thì phát hiện cả 3 bố con Thành đã tử vong. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được một lá thư tuyệt mệnh cho là của Thành để lại. Trong lá thư Thành có nói về chuyện buồn chán cuộc sống nên muốn tìm cách chết để giải thoát cuộc đời.
Theo người nhà nạn nhân, Thành là đối tượng nghiện ngập, bài bạc và thường xuyên đánh đập vợ con. Vào tháng 7/2015, trong lúc giải quyết mâu thuẫn tình cảm với vợ, Thành đã dùng dây điện định quấn vào người để 2 vợ chồng cùng chết chung. Sau đó, vợ Thành kêu la và được người dân chạy đến giải cứu.
Hiện, CQĐT vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.