Vun đắp tình người
Cả nước đang chuẩn bị bước vào mùa thi, kỳ thi của các thí sinh thi vào các trường đại học, cao đẳng. Cái nóng của mùa thi càng nóng hơn khi thời tiết cuối tháng 6 lại bước vào đợt nóng mới. Nhưng với chiến dịch tiếp sức mùa thi, các bến xe, ga tàu các bóng áo xanh tình nguyện, sẵn sàng chở miễn phí cho các thí sinh đi thi; không ít gia đình đã sẵn sàng chỗ ở, chỗ nghỉ dành cho các thí sinh đã làm dịu đi cái nóng, ấm áp thêm tình người. Những việc làm đẹp, những nghĩa cử đẹp đã và đang khơi dậy,
Những ngày qua, nhiều cá nhân, gia đình đơn vị ở Hà Nội và các thành phố lớn chủ động đưa thông tin giới thiệu về nhà ở, kèm theo số điện thoại không phải để tiếp thị cho thuê kiếm tiền mà sẵn sàng đón thí sinh thi THPT quốc gia về ở miễn phí. Nhiều sinh viên tình nguyện sửa chữa xe máy, chuẩn bị xe máy, ra bến tàu, xe sẵn sàng chở miễn phí cho các thí sinh, gia đình thí sinh đi thi. Nhiều nhà hàng, khách sạn đã giảm giá hỗ trợ gia đình thí sinh. Những câu chuyện cảm động đã thực sự lay động lòng người.
Có một thực tế, lâu nay, khi bước vào kinh tế thị trường, hòa nhập, kinh tế khó khăn từ toàn cầu cho đến quốc gia, tiêu cực phát triển, không ít nơi người ta coi trọng đồng tiền, thực dụng, xem nhẹ đạo đức, tinh thần nhân văn truyền thống. Chuyện tranh giành, lừa gạt, những vụ án, án mạng đã làm người ta mất đi niềm tin đối với con người. Thậm chí nhiều khi, muốn làm việc tốt cũng khó. Người ta cũng lây nhau căn bệnh vô cảm. Giữa cái thật, cái giả đan xen, kẻ xấu lợi dụng, con sâu làm rầu nồi canh đã làm ảnh hưởng đến tinh thần nhân văn, lá lành đùm lá rách tốt đẹp xưa nay của dân ta. Chuyện rằng, từng có những cụ bà ghì gẵng, nặng nhọc ôm đống hành lý của mình trong khi những người bên cạnh đi không, nhưng chủ nhân quyết không cho người cầm giúp. Bởi cũng từng xảy ra việc người ta cầm hộ rồi cầm luôn. Cũng không ít chuyện bị vạ lây khi thể hiện lòng tốt của mình.Vụ án ở tiệm vàng Kim Sinh (Hà Nội), chỉ nghe đến cũng đã làm không ít gia đình sởn da ốc. Chỉ một đêm, cả gia đình đã thiệt mạng khi cho người làm, giúp việc trước đó ngủ lại. Hoặc có những vụ án mà kẻ thủ ác đang tâm giết người chi vì mấy trăm ngàn đồng, chỉ vì để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Nhìn một người bị nạn giữa đường, giữa phố, không ít người ngoảnh mặt quay đi.
Xã hội văn minh, phát triển có yêu cầu cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Việc khơi dậy, bảo tồn, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa là cần thiết và phải làm. Từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử của mỗi con người cho đến những công trình giá trị, nền tảng văn hóa của cả xã hội. Phải xây dựng từ những cái nhỏ, cho đến việc lớn. Mỗi cá nhân, đơn vị phải cùng góp sức, từ những việc nhỏ nhất. Ví như, nhiều năm nay Hà Nội đã và đang xây dựng nét đẹp văn minh khi đi xe buýt. Hình ảnh một xe buýt đang rất đông người, chật chội, thấy cụ già lên xe, không ít các bạn trẻ đều đồng thời đứng lên nhường ghế đã không là chuyện lạ. Những hình ảnh rất đẹp, văn minh không chỉ thể hiện một sự tuân thủ quy định của pháp luật, mà thể hiện ý thức, hành vi của con người có văn hóa, xã hội văn minh. Không ít cụ già, người cao tuổi đã rất xúc động trước hành động của các bạn trẻ, thêm tin tưởng, yên tâm vào thế hệ tương lai.
Những người từng đi thi đại học, cao đẳng những năm 60, 70, 80 thế kỷ trước chắc vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm một thời đi thi, được các gia đình xung quanh hội đồng thi cưu mang, giúp đỡ, như một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Những kỷ niệm đẹp một thời không chỉ “tiếp sức” thêm vào một mùa thi, kỳ thi, mà nhiều khi tiếp sức cho cả một cuộc đời mỗi người. Những hành vi đẹp, việc làm đẹp nhiều khi cũng làm thức dậy lương tâm, tính thiện, cái đẹp trong mỗi con người. Phong trào tiếp sức mùa thi, giúp đỡ thí sinh, cũng như nhiều phong trào, việc làm khác đã và đang góp thêm những viên gạch của ngôi nhà văn minh, văn hóa xã hội ta. Mọi việc làm tốt đều cần phải được cổ vũ, nhân rộng, phát huy. Nếu mọi cá nhân, đều thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, làm việc tốt thì cả xã hội sẽ yên bình, tốt đẹp biết bao.