Vùng quê tang thương ngày Chủ nhật
Tiếng la khóc, gọi tên con của người đàn ông 42 tuổi, làm cho những ai chứng kiến cũng xót xa, không cầm được nước mắt.

Gia đình em đang lo hậu sự cho em Lâm.
Ngày 16/11, chúng tôi tìm về tổ 12, thôn Quý Thịnh 1, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nơi có 3 em học sinh chết đuối thương tâm vào ngày Chủ nhật vừa qua.
Nơi đây, những lán trại dựng lên vội vàng trước sân, người đi lo mua quan tài, kẻ đau đớn khóc than, những ánh mắt thẩn thờ... Chứng kiến cảnh này chúng tôi cảm nhận được nỗi đau quá lớn đã ập xuống làng quê nghèo này.
Như Đại Đoàn Kết đã phản ánh, ngày 15/11, tại địa phương nói trên có 3 học sinh lớp đã tử vong do đuối nước. Đó là các em Trần Hoàng Lâm, Đặng Trần Hoàng Mẫn và Trần Hữu Kha cùng sinh năm 2006, học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Thành.
Ông Nguyễn Văn Dũng, trú thôn Quý Thịnh 1, xã Bình Quý, là người vớt 3 thi thể của các em học sinh nói trên cho biết: “Khi nghe người dân ở gần đó kêu cứu, tôi chạy đến thấy vậy nên liền nhảy xuống vớt. Nhưng nước sâu hơn 4 mét lại rộng, không biết các cháu ở chổ nào, lặn lội tìm kiến rất khó, khi vớt lên thì đã quá muộn. Tôi rất đau lòng vì không cứu được các cháu này”.
Một người khác cho biết: “Do là ngày Chủ nhật nên các cháu rủ nhau đi chơi ở phía sau trường học là chuyện thường ở vùng quê, kể cả việc các em rủ nhau sau đá banh là tắm hồ, nhưng đáng nói là hồ nước nơi đây có chỗ nông, chỗ sâu lại rộng, do đó khi không may trượt chân xuống vũng nước quá sâu, các em níu kéo cứu nhau nhưng bất thành. Cái chết của các em là một tại họa, là nỗi đau quá lớn đến với cả làng. Bởi không ai nghĩ 3 học sinh ngây thơ trong trắng chăm ngoan lại ra đi một cách bất ngờ!”
Chúng tôi tìm đến nhà anh Đặng Cảnh (46 tuổi), cha của cháu Đăng Hoàng Lâm, lúc này anh Cảnh đang ngồi trong nhà, nước mắt chảy dài, đau đớn. Anh kể rằng: “Ngày Chủ nhật, cháu nó được nghỉ học ở nhà, buổi trưa gia đình tôi ăn cơm vẫn đầu đủ cả nhà, trò chuyện nói rất vui vẻ. Đến 1h chiều, cháu xin phép đi tập đá bóng ở phía sau trường cùng với bạn bè. Vợ tôi thì ở nhà lo việc gia đình, còn tôi lo việc đồng áng cho đến chiều tối thì nghe tin con tôi bị trượt chân chết đuối ở vũng nước phía sau của trường tiểu học. Tôi như chết đứng không thể nào tin nổi đó là sự thật. Tôi vội chạy đến nơi thì thầy bà con lặn vớt thi thể các cháu, trong đó có con tôi, tôi không còn biết gì nữa. Đau đớn qúa bà con ơi!”

Ông Cảnh (người sờ tay trên đầu) đau thương trước sự ra đi bất ngờ của con mình.
Nhiều người dân có mặt chia buồn tại đây khẳng định, cháu Cảnh rất ngoan hiền, lễ phép, chăm học.
Còn anh Nguyễn Đức Thành (42 tuổi) cha của cháu Trần Đức Kha ngất xỉu liên tục, mỗi khi tỉnh dậy, anh gào khóc đau đớn gọi tên con: “Con ơi là con! Tại sao con lại ra đi, tai sao lại xảy ra nỗi đau này hỡi con!”. Tiếng la khóc, gọi tên con của người đàn ông 42 tuổi, làm cho những ai chứng kiến cũng xót xa, không cầm được nước mắt.

Gia đình lo hậu sự cho em Kha.
Nhiều người thân đến chia buồn và lo hậu sự cho em Kha cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn chủ yếu trông vào mấy sao ruộng nên gia đình anh Kha hằng ngày bám bám đồng, bám ruộng còn lại là đi làm thuê kiếm sống. Những đứa con của anh rất ngoan hiền, nhưng không hiểu sao hôm nay bạn bè rủ đi đá bóng, rủ tắm ao hồ thì đã trượt chân xuống vũng hố nước sâu, rồi xảy sự việc đau lòng này.
Còn tại nhà em Đặng Trần Hoàng Mẫn, tiếng kêu la thật thảm thiết. Anh Đăng Văn Minh (47 tuổi) cha của em Mẫn đớn đau cho biết: “Lúc chiều vợ chồng tôi đang dọn lại đám ruộng để chuận bị tỉa ngô, trồng rau xanh để bán tết, gia đình tôi thu nhập chính chủ yếu nhờ vào mấy sao ruộng này chú. Mấy đứa trẻ rủ nhau đi chơi thế nào mà không biết bị trượt chân xuống vũng nước sâu dẫn đến chết đuối thương tâm như thế này. Cháu mất đi là nỗi đau quá lớn đối với gia đình tôi!”
Nhiều người dân cho biết, cái chết của các cháu là do người lớn. Bởi hồ nước sâu, rộng này có từ thời rất lâu, do lấy đất nhưng không san lấp bằng, nên sau trận mưa lớn tạo thành vũng nước nguy hiểm ở gần trường học nên càng rất nguy hiểm hơn cho các cháu nhỏ.
“Thậm chí người lớn không biết bơi rớt xuống cũng tử vong chứ nói chi đến sắp nhỏ” - một người dân khẳng định.
Ông Nguyễn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND xã Bình Quý cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền xã, thầy cô giáo nhà trường đã đến động viên, chia buồn cùng với gia đình các cháu. Ngoài ra chúng tôi đã làm biển báo nguy hiểm ở vũng nước phía sau trường tiểu học Nguyễn Thành để cảnh báo cho các em học sinh của trường này. Đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền về cách phòng đuối nước cho các cháu nhỏ và phụ huynh để quan tâm đến các con mình nhiều hơn”.