Vươn lên giữa chốn rừng già
Đến với xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) khi được hỏi về một cá nhân xuất sắc, người Ma Coong ở đây ai cũng nhắc đến ông Đinh Hợp. Không chỉ là một lãnh đạo đầy uy tín mà còn bằng việc “đi trước” để dân học hỏi, ông đã là “hạt nhân” để thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội ở cái xã “xa lơ, xa lắc này”.

Ông Đinh Hợp (bên phải) luôn tìm đến với dân để trao đổi kinh nghiệm làm ăn.
Ngay từ hồi thanh niên, Đinh Hợp đã là người nhanh nhẹn nhất bản. Đối diện với sự nghèo khó của mình và người dân, ông đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu các mô hình kinh tế để phát triển, ước mong có sự xóa đói giảm nghèo nhanh chóng cho mình và dân.
Vì Thượng Trạch có thế mạnh về rừng nên điều ông nghĩ đến đầu tiên là trang trại và chăn nuôi đại gia súc. Mới đầu thiếu vốn, ông đã mạnh dạn làm đơn và tiếp cận với các nguồn vốn. Một vài con trâu bò được mua về, ông cùng gia đình chăm chút và nhân đàn. Năm tháng qua đi, bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật và nhân đàn này nên hiện tại ông đã trở thành người đứng đầu trong xã với đàn gia súc lên đến 30 con. Năm ngoái, bằng việc lựa bán gia súc, ông đã có thu nhập cho gia đình tới 100 triệu đồng.
Khi có của ăn và của để cũng là lúc dự án trồng cây cao su được đưa về xã. Sau khi tìm hiểu, thấy đây là loại cây trồng có giá trị, cùng với sự hỗ trợ giống, phân bón và khoa học kỹ thuật ông đã mạnh dạn cùng gia đình nhận trồng tới 5ha. Cùng với việc bỏ công lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật, hiện cây cao su đem từ miền Đồng Nai xa xôi cũng đang vươn lá, vươn cành, đón nắng gió trong khu trang trại của gia đình ông và hứa hẹn những nguồn thu lớn lao từ những dòng nhựa trắng trong các năm tiếp theo.
Từ một người Ma Coong ít học nhưng nhờ nhanh nhẹn và đầu óc dám nghĩ, dám làm nên ông đã trở thành tấm gương để người Ma Coong đem ra làm tự hào. Ngày nay, nếu có tìm lên xã Thượng Trạch, vào nhà ông Đinh Hợp, không ai có thể ngờ rằng, trước đây ông vốn là thanh niên xuất thân từ một cuộc sống nghèo khó. Ngoài diện tích ruộng nương, mô hình chăn nuôi đại gia súc, làm trang trại, ông còn là hình mẫu để người Ma Coong ở 8 thôn bản trong xã học làm theo.
Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã rất tự hào về ông Đinh Hợp. Ông bảo, nhờ việc đi trước làm gương của ông Hợp nên hiện tại, ngoài 500ha đất canh tác, tổng đàn gia súc của xã cũng đã lên đến gần 3.000 con. Xã và các thôn bản đã chấm dứt hoàn toàn việc trao đổi hàng hóa thông qua “hàng đổi hàng”.
Chưa đầy 30 năm sau khi “ra khỏi rừng”, với sự hỗ trợ, với sự tự lực đi lên và thông qua tấm gương ông Đinh Hợp, hiện tại nhiều hộ gia đình người Ma Coong ở Thượng Trạch đã mua sắm được các phương tiện nghe nhìn để nắm bắt thông tin. Toàn xã đã có 32 hộ có ti vi, 50 hộ đã tự mua được xe máy để đi lại và vận chuyển hàng hóa.