Vượt đèn đỏ, nhanh chậm vài giây để làm gì?
Hà Nội vừa chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường giám sát và điều tiết giao thông. Cơ quan quản lý kỳ vọng đây sẽ là “cây gậy” để điều chỉnh ý thức tham gia giao thông của mọi người. Song, thực tế cho thấy còn khá nhiều người vẫn bất chấp, không cần biết đến sự tồn tại của hệ thống camera AI, cứ vắng bóng cảnh sát là vi phạm giao thông.
Thực tế cho thấy, chỉ trong vòng 24h, tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội), hệ thống camera AI đã phát hiện tới hơn 700 trường hợp vi phạm giao thông với lỗi vượt đèn đỏ. Đây quả là con số đáng báo động về ý thức tham gia giao thông của một bộ phận không nhỏ người dân. Cứ hễ không thấy bóng dáng áo vàng của lực lượng CSGT là mạnh ai nấy đi, hồn nhiên vượt đèn đỏ, đè vạch, lấn làn, lạng lách, đánh võng... không tuân thủ quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Hầu hết những người vi phạm trật tự an toàn giao thông đều mang tâm lý cho rằng, hành vi không chấp hành quy định của mình sẽ không bị phát hiện, xử lý. Và nếu có bị phát hiện thì cũng chưa chắc đã bị làm sao, bởi có rất đông người cũng vi phạm như mình, cơ quan chức năng không thể xử lý hết. Vì thế, họ chỉ buộc phải tuân thủ quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ khi lực lượng CSGT có mặt trực tiếp tại các nút giao, ngã rẽ, trên các tuyến phố. Khi thấy không có lực lượng chức năng “trấn giữ”, nhiều người sẵn sàng vi phạm trật tự an toàn giao thông, không cần biết đến hậu quả sau đó.
Cũng chính vì ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông của người dân chưa cao nên nhiều tuyến đường tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM và các tỉnh, thành khác vẫn thường xuyên xảy ra ùn tắc, thậm chí là tai nạn giao thông. Hàng năm, dù các cơ quan chức năng đã hết sức cố gắng nhưng vẫn chưa thể kéo giảm sâu các tiêu chí về an toàn giao thông (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương). Nhiều gia đình nhà tan cửa nát từ chính những vụ tai nạn giao thông thảm khốc, không ít đứa trẻ bị mất cha, mẹ, người già tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh với nỗi đau xé lòng.
Những người từng bị tai nạn giao thông, hoặc bị mất đi người thân trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chắc hẳn sẽ hiểu và cảm nhận sâu sắc được câu nói: “Nhanh một giây, chậm cả đời”. Tưởng chừng như câu nói này chỉ là slogan của các cơ quan tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, nhưng nó thật sự mang ý nghĩa thấm thía đối với những người từng mang nỗi đau mất mát từ những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Có ai không biết hầu hết các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người chết và bị thương đều xuất phát từ sự chủ quan, lơ là, không chấp hành quy tắc giao thông của tài xế?
Chẳng phải mới cách đây 3 ngày, do sự chủ quan, thiếu quan sát của tài xế xe khách mà một ngày vui cưới hỏi đã trở thành tang tóc vì có tới 4 người chết, 9 người bị thương vì tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đó sao? Hay như cách đây vài năm, tại Quảng Nam (cũ), một vụ tai nạn giao thông cũng đã cướp đi sinh mạng của 13 người, trong đó có cả chú rể, nhiều người bị thương. Câu chuyện quá đau đớn bàng hoàng, một đám cưới phút chốc trở thành 13 đám tang, chỉ vì tai nạn giao thông. Còn vô số vụ việc tương tự cũng chỉ vì ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của người dân chưa cao.
Vì thế, ngay từ bây giờ, mỗi người khi tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức, tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của chính bản thân và những người khác. Hãy nhớ, dù không có lực lượng CSGT túc trực trên đường, nhưng mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều sẽ bị phát hiện, xử lý bởi hệ thống camera AI, không một ai có thể thoát. Vậy nên thay vì “ngó nghiêng” để xem có lực lượng CSGT hay không rồi vượt đèn đỏ, lấn làn..., hãy nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ để tránh rước rắc rối vào người, thậm chí là mất đi tính mạng bản thân và những người tham gia giao thông khác.