Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Vượt khó trong thời bình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vượt khó trong thời bình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Họ cùng quê tỉnh Nam Định. Thời trai trẻ họ từng xông pha nơi trận mạc, người bị thương, người mất sức lao động. Trở về đời thường họ cùng phải đối diện với nỗi lo “cơm áo”. Và rồi, chính những phẩm chất cao quý của người chiến binh năm xưa, không ngại khó, ngại khổ đã giúp họ vượt qua, vừa tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân vừa làm được những việc hữu ích cho cộng đồng, xã hội...

Thương binh Đào Hữu Xuyên- người vừa là doanh nhân giỏi
vừa là một cán bộ Mặt trận tận tụy.

Chinh phục đất hoang

Ở Nam Định, một gia đình cấy đến 15 mẫu lúa như gia đình ông Phạm Văn Diêm (xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy) là rất hiếm. Ông sinh năm 1954, 17 tuổi đã viết đơn tình nguyện đi thanh niên xung phong. Năm 1972, khi đang cùng đơn vị (đại đội 30, Đoàn 559) làm nhiệm vụ san lấp, mở đường tại tỉnh Khăm Muộn (Lào), ông bị máy bay Mỹ tập kích, bị đất đá đè, bị một mảnh đạn làm hỏng một bên quai hàm, làm mất 9 cái răng, bị một mảnh đạn khác sượt qua đầu để lại vết thương dài hơn 5cm.

Sau thời gian điều trị, ông Diêm tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ phá đá mở đường, hết ở Khăm Muộn lại đến Xiêng Khoảng bên nước bạn Lào. Đến năm 1980, ông Diêm về quê, lập gia đình; lam lũ với đủ nghề, từ bán kem, phu đào vàng đến buôn tre nứa nhưng kinh tế gia đình vẫn không khá lên được...

Chuyện đã khác khi năm 1997 ông Diêm mạnh dạn tham gia đấu thầu và trúng thầu canh tác 15 mẫu đất bãi ở quê, ven sông Hồng. Có đất, ông vay vốn tiếp đầu tư mua máy cày, máy tuốt lúa, công nông, đổ sân phơi…, với mục tiêu sản xuất lúa quy mô lớn. 15 mẫu thì cấy sao cho xuể? Ông lên Hà Nam, sang Thái Bình học hỏi cách gieo sạ để rồi sau đó là người Giao Thủy đầu tiên áp dụng phương thức này. Cần cù, chăm học hỏi, trồng các loại giống lúa mới, chất lượng cao như BC, Tạp giao, Bắc thơm, nếp cao cây, đặc biệt kết hợp nuôi thủy sản theo mô hình “lúa cá”...những năm qua gia đình ông Diêm thu lãi trên 200 triệu đồng từ đồng đất...

Nhìn dáng người nhỏ bé, nặng chỉ khoảng 40 kg của ông Nguyễn Hữu Cẩm xã Xuân Phú (Xuân Trường-Nam Định) ít ai dám nghĩ ông từng khai hoang đến 3ha đất nông nghiệp. Trước khi được biết đến là “người hùng khai hoang”, ông Cẩm là một chiến binh. Ông nhập ngũ năm 1972, từng chiến đấu ở Đường dây 559 tại Mặt trận phía Nam và Mặt trận Lào - Campuchia; từng làm công tác thông tin tại Mặt trận Tây Nguyên, tiêu diệt quân Phun-rô. Năm 1977, ông được giải ngũ về quê trong tình trạng mất 61% sức lao động. Không “công thần”, ông xác định cho mình tinh thần phải tự lực trong công cuộc mưu sinh. Từ phụ hồ đến bốc vác ông không quản ngại việc gì. Khá hơn một chút thì mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng...

Giống như ông Diêm ở huyện Giao Thủy kế bên, bước ngoặt, làm thay đổi cuộc sống của gia đình ông Cẩm là vào năm 1996, ông đấu thầu được hơn 7 mẫu đất hoang tại các xã Xuân Tân, Xuân Thành lân cận. “Đất đai bị bỏ hoang đã lâu, trai cứng, bạc màu, nhiều chỗ bị nhiễm chua phèn. Hằng ngày, hai vợ chồng tôi phải đi 6-7 cây số để ra đó dọn cỏ, đắp bờ, rắc vôi khử chua.

Những ngày các con được nghỉ học cũng phải huy động ra phụ giúp”-ông Cẩm kể về những ngày đầu gian khó. Đất không phụ công người, từ chỗ hoang hóa, 7 mẫu đất đã được vợ chồng ông Cẩm biến thành 7 mẫu lúa, mùa nào giống ấy, giúp vợ chồng ông thoát nghèo, nuôi được các con ăn học. Không chỉ có vậy, năm 2010 ông Cẩm khiến cả xã “bái phục” khi đứng ra nhận đấu thầu tiếp 3 ha đất ở ngay xã nhà, vốn để hoang đã lâu, với mục đích làm trang trại.

Cũng giống như trước đây, 3 ha đất ông Cẩm đấu thầu được chẳng dễ làm, ghồ ghề chỗ cao, chỗ trũng. Ông không nản, lại đổ công sức, tiền của cải tạo. Không thể tính được ông Cẩm đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức, chỉ biết sau mấy năm, ông đã biến khu đất hoang hóa, rộng mênh mông trên thành một trang trại bề thế, quy củ.

Vừa là doanh nhân vừa làm cán bộ Mặt trận

Cũng như ông Diêm, ông Cẩm, khi tham gia chiến trận, ông Đào Hữu Xuyên (thôn Tiến Thắng, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên) cũng từng bị thương, từng bị pháo địch bắn vỡ quai hàm, thủng phổi, bị thương ở cánh tay trái, mang thương tật 4/4. Xuất ngũ, ông Xuyên khởi nghiệp từ nghề đan mũ giang- vốn là nghề truyền thống của quê ông. Từ chỗ chỉ sản xuất theo quy mô gia đình, ông đứng ra mở rộng, lập thành Tổ hợp may, mang tên 27-7; mời thêm nhiều đồng đội cùng là thương bệnh binh và người lao động ở địa phương cùng tham gia sản xuất để có thu nhập.

Đến những năm 1990, thời thế thay đổi. Mũ giang không còn được thị trường ưa chuộng, phải nhường chỗ cho mũ vải, mũ dây. “Vắt óc” suy nghĩ, ông chuyển hướng sang sản xuất các loại mũ có kiểu dáng ngộ nghĩnh; các loại hộp, khay đựng hoa quả, đồ khô, đệm trải bàn ăn, trải trên bãi biển để xuất khẩu. “Tôi phải lọ mọ đi “gõ cửa” một số công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng…để kêu gọi họ hợp tác, theo kiểu chúng tôi làm ra sản phẩm, họ thu mua, xuất khẩu” - ông kể về sự chuyển hướng.

Trước sự tâm huyết của người cựu chiến binh và với uy tín của một làng nghề truyền thống, một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã đồng ý bắt tay hợp tác với ông. Vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu, từ năm 1998, việc chuyển hướng sản xuất, vươn ra nước ngoài của ông bắt đầu thu được kết quả, khi các loại sản phẩm mũ, đệm, khay…do cơ sở của ông thiết kế, sản xuất lần lượt được xuất khẩu đi nhiều nước như Pháp, Trung Quốc, Mêhicô, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil… Với khoảng 100.000 sản phẩm các loại được xuất khẩu mỗi năm, ông Xuyên duy trì việc làm, thu nhập thường xuyên cho hơn 30 lao động.

Không phụ sự tin yêu, tín nhiệm của bà con, ông Đào Hữu Xuyên luôn hết lòng với việc làng, việc xóm. Đơn cử, thời gian qua, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy địa phương, ông cùng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư khởi xướng, tuyên truyền, vận động bà con miền dân cư Tiến Thắng đóng góp tiền của, công sức để làm đường trục liên xóm.

Được bà con ủng hộ, con đường bê tông dài tới 4km, rộng tới 4m, kinh phí thực hiện 3,2 tỷ đồng do nhân dân đóng góp đã hoàn thành, thiết thực phục vụ các hoạt động sản xuất, dân sinh ở địa phương, làm thay đổi hẳn diện mạo làng quê Tiến Thắng. Trong niềm vui chung, người dân địa phương luôn ghi nhận có nhiều công sức của cựu binh, thương binh, doanh nhân, Ban Công tác Mặt trận Đào Hữu Xuyên...

Trần Duy Hưng